01/11/2022 10:55 GMT+7

Phương Hồng Thủy 'Người mần zườn'

LINH ĐOAN
LINH ĐOAN

TTO - Nghệ sĩ Phương Hồng Thủy vừa có buổi biểu diễn với những người bạn mà chị yêu quý, một buổi diễn mà theo chị là "hát với những ân tình".

Phương Hồng Thủy Người mần zườn - Ảnh 1.

Đêm diễn với chủ đề Đêm ân tình tại TP.HCM tối 30-10 cũng là kỷ niệm sinh nhật của nghệ sĩ Phương Hồng Thủy - Ảnh: L.ĐOAN

Ba năm kẹt dịch bệnh không thể trở về thăm quê hương, chuyến về Việt Nam lần này của chị không phải chạy sô mà đúng nghĩa là về với ân tình.

Thật ra sô diễn đêm 30-10 tại TP.HCM không nằm trong kế hoạch của Phương Hồng Thủy. Lần này về chị chỉ muốn đi thăm hết những anh chị em, bè bạn, đồng nghiệp, thắp nhang cho những người đã mất...

Chỉ vô tình phòng trà trống lịch đúng ngày sinh nhật chị. Thế là nhà báo Trần Anh Khoa - người mê cải lương đến mức hay bị trêu là làm sô không phải kinh doanh mà để mình coi cho "đã" - năn nỉ chị hát.

Cuối cùng Phương Hồng Thủy nhận lời và xem đây như là đêm hát ấm áp để gặp gỡ, tâm tình với những người yêu quý đã từng bên cạnh giúp đỡ mình, như những anh chị học cùng thời là nghệ sĩ Mai Thanh Dung, Ngọc Hân, đạo diễn Tất My Loan, soạn giả Hoàng Song Việt...

Chị tâm niệm muốn cất tiếng hát thay lời cảm ơn hoặc nói lời xin lỗi nếu lỡ làm ai đó buồn.

Sô diễn không có MC, Phương Hồng Thủy tự dẫn dắt theo cách chị muốn. Hát cùng chị là các nghệ sĩ Chí Tâm, Phượng Loan, Kim Tiểu Long, Võ Minh Lâm và cô con gái Hồng Vân.

Cũng có lúc chị giới thiệu nhầm trình tự tiết mục, nhưng nụ cười hồn nhiên trong trẻo khiến ai yêu mến Hồng Đào (tên thật của Phương Hồng Thủy) đều mềm lòng.

Phương Hồng Thủy thiệt thà "khai" dạo này chị "hơi bị quên". Và cũng không sao nốt khi khán giả vui vẻ nghe cô đào mà họ yêu quý đeo mắt kính... lão, nhìn vào giấy để hát.

Phương Hồng Thủy quá trẻ so với tuổi ngoài 60, và may mắn hơn chị vẫn giữ được làn hơi ngọt ngào, có chút nũng nịu từng quyến rũ bao người mộ điệu.

Nghệ sĩ hát, tâm tình, nắm tay và ôm thắm thiết khán giả, bởi gần như ai cũng là người quen, người thân thiết. Nghệ sĩ vui vẻ cho biết giờ chị hay tự gọi mình là "Người mần zườn" hay "Bé Bự".

Trên trang Facebook, chị thường trích dẫn những câu nói hay về Phật pháp, những hình ảnh giản dị đời thường cùng chồng con.

Đặc biệt, chị vui với niềm vui chăm sóc mảnh vườn nhỏ. Có bữa chị khoe thành quả là một đĩa ớt vườn đỏ au, có bữa là đĩa đậu bắp ngon lành chấm chao hay những giò lan tươi tắn...

Niềm vui của một ngôi sao một thời giờ là sự bình an trong tâm hồn và chỉ muốn trao gửi tâm tình đến những người thương.

Đam mê ca hát vẫn còn vẹn nguyên nhưng không còn những hào nhoáng mà âm thầm lan tỏa và hướng thiện. Dù ở nước ngoài nhưng chị vẫn lặng lẽ ủng hộ các hoạt động từ thiện trong nước.

Đợt này, Phương Hồng Thủy thay mặt nhóm hát Cải lương tôi yêu đã đem số tiền (mà nhóm thực hiện sô diễn ở Mỹ có sự đóng góp của các nhà hảo tâm) về trao quà cho các nghệ sĩ nghèo, những bà con gặp khó khăn.

Chuyến về nước không rộn rã sô diễn, không truyền thông ầm ầm, vậy mà người nghệ sĩ có nụ cười thật tươi cảm thấy ấm lòng, hạnh phúc.

Phương Hồng Thủy với Tâm sự cô đào hát Phương Hồng Thủy với Tâm sự cô đào hát

TT - NSƯT Phương Hồng Thủy sẽ kỷ niệm 34 năm theo nghiệp hát của mình bằng đêm diễn Tâm sự cô đào hát vào tối 9-11 tại phòng trà Nam Quang trong chương trình Cải lương phòng trà.

LINH ĐOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên