Phường An Khánh tìm thân nhân 4 trẻ em bị bỏ rơi trước chùa Diệu Giác

UBND phường An Khánh, TP.HCM thông báo tìm cha mẹ đẻ hoặc người thân hợp pháp của 4 trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa Diệu Giác, trong đó bé nhỏ nhất khoảng 9 tháng tuổi.

Phường An Khánh tìm thân nhân 4 trẻ em bị bỏ rơi trước chùa Diệu Giác - Ảnh 2.

Bốn trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa Diệu Giác (phường An Khánh, TP.HCM) gồm hai bé trai và hai bé gái - Ảnh: UBND phường An Khánh

Tối 16-10, UBND phường An Khánh phát thông báo tìm thân nhân của bốn trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn. Các bé hiện được Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác chăm sóc, nuôi dưỡng.

Theo thông báo, tối 13-10, một sư cô phát hiện bốn trẻ trước cổng chùa Diệu Giác (số 177 đường Trần Não). Thời điểm được phát hiện, các bé không có người thân đi cùng và không có giấy tờ tùy thân.

Bốn trẻ gồm hai bé trai và hai bé gái, có độ tuổi khoảng từ 9 tháng đến 3 tuổi. 

Bé trai lớn nhất khoảng 3 tuổi, cao 90cm, nặng 10kg, mặc áo thun trắng sọc đỏ, quần ngắn màu cam.

Bé trai còn lại khoảng 2 tuổi, cao 85cm, nặng 10kg, mặc áo thun xanh dương, quần ngắn sọc đỏ, xanh, đen.

Trong khi đó, một bé gái khoảng 15 tháng tuổi, cao 85cm, nặng 10kg, mặc đồ bộ màu vàng, áo có họa tiết hoa vàng. Bé gái nhỏ nhất khoảng 9 tháng tuổi, cao 80cm, nặng 6kg, mặc quần áo liền thân màu hồng, có họa tiết con báo màu trắng và xám.

Theo UBND phường An Khánh, sức khỏe của cả bốn trẻ hiện bình thường.

UBND phường An Khánh thông báo cha mẹ đẻ hoặc người thân hợp pháp của các bé liên hệ trực tiếp UBND phường (số 171/1 đường Lương Định Của, khu phố 3) để thực hiện thủ tục nhận lại trẻ.

Sau 7 ngày kể từ ngày phát thông báo, nếu không có thông tin về cha mẹ đẻ hoặc người thân đến nhận, UBND phường An Khánh sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Phường An Khánh tìm thân nhân 4 đứa trẻ 9 tháng - 3 tuổi bị bỏ rơi trước chùa Diệu Giác - Ảnh 3.19 tuổi đi qua 3 cuộc chia ly, nữ sinh mồ côi làm công nhân đến tận ngày vô đại học

Bố rời đi khi Ngọc Anh 1 tuổi, đến năm lớp 10 mẹ mất do tai nạn giao thông. 3 năm qua Ngọc Anh nương tựa vào ông bà ngoại. Nhưng khi giấc mơ đại học vừa chạm tới, ông ngoại lại qua đời vì ung thư…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất