Phụ huynh thức trắng đêm, 1h sáng đưa con nhập học trường đặc biệt ở TP.HCM

Ngày 13-8, 240 học sinh lớp 6 và lớp 10 Trường Thiếu sinh quân miền Nam (xã Nhuận Đức, TP.HCM), trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7, làm thủ tục nhập học, bước vào năm học mới 2026-2027.

Phụ huynh thức trắng đêm, 1h sáng đưa con nhập học trường đặc biệt ở TP.HCM - Ảnh 2.

Phụ huynh, học sinh Trường Thiếu sinh quân miền Nam (xã Nhuận Đức, TP.HCM) phấn khởi, vui vẻ trong ngày đầu nhập học sáng 13-8 - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Sáng 13-8, phóng viên Tuổi Trẻ có mặt tại Trường Thiếu sinh quân miền Nam (xã Nhuận Đức, TP.HCM, trước đây là Củ Chi) ghi nhận không khí ngày đầu nhập học của 240 học sinh lớp 6 và lớp 10.

Đây là năm học đầu tiên của ngôi trường đặc thù trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 7, được thành lập vào tháng 3-2026 và tổ chức đào tạo theo mô hình nội trú.

Trắng đêm không ngủ chờ... nhập học 

Nhỏ nhắn bước vào hội trường làm thủ tục tiếp nhận học sinh là hai anh em sinh đôi Lê Vương Trúc Khang và Lê Vương Trúc An, học lớp 6B, dân tộc M'Nông.

Cả hai có thành tích học tập xuất sắc và cùng trúng tuyển vào Trường Thiếu sinh quân miền Nam.

Khang cho biết mẹ em đọc thông tin trường tuyển sinh trên mạng. Từ nhỏ, em đã có ước mơ được mặc áo lính, đứng trong hàng ngũ quân đội nên đề nghị mẹ nhanh chóng nộp hồ sơ.

"May mắn cả hai anh em được học chung trường. Hạnh phúc nhất là khi ra trường, em sẽ trở thành quân nhân chuyên nghiệp để đi tiếp giấc mơ", Khang nói.

Phụ huynh thức trắng đêm, 1h sáng đưa con nhập học trường đặc biệt ở TP.HCM - Ảnh 3.

Trường Thiếu sinh quân miền Nam (xã Nhuận Đức, TP.HCM) chuẩn bị sẵn sách giáo khoa cho học sinh mượn và để sẵn ở khu ký túc xá - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Cũng có mặt từ sáng sớm, gia đình chị Điểu Thị Da Rôn (dân tộc S'Tiêng) gần 16 người đã khởi hành từ khoảng 1h sáng, mang theo ba lô, túi xách, cơm lam... từ khu vực xã Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cũ, để kịp đưa con đến nhập học lớp 10B.

Trong một lần họp thôn, chị Rôn được trưởng thôn thông báo Trường Thiếu sinh quân miền Nam tuyển sinh lớp 10. Con trai chị sau đó lên mạng tìm hiểu thông tin, cách thức và hồ sơ tuyển sinh.

Sau một đêm đi xe, cả gia đình ngồi dưới bóng mát trong sân trường, người già, người trẻ cùng chờ đến lượt làm thủ tục.

"Tôi vui lắm. Gần đến ngày nhập học là không ngủ được. Chỉ mong trời sáng, rồi mong bước vào tới cổng trường. Chứng kiến từ lớp học, ký túc xá, chỗ ăn, chỗ ngồi... mọi thứ đều ngoài sự mong đợi của tôi", chị Rôn chia sẻ.

Quá thích vì được ăn, ngủ như "chú bộ đội"

Sau khi hoàn tất thủ tục, học sinh và phụ huynh được giáo viên hướng dẫn về khu ký túc xá. Học sinh lớp 6 và lớp 10 được bố trí ở hai khu nội trú riêng.

Mỗi phòng có giường tầng, học sinh được bố trí nơi ăn, ở, sinh hoạt, vui chơi và tập luyện theo mô hình nội trú đặc thù.

Ngày đầu nhập học, nhà trường tổ chức bữa ăn cho học sinh và phụ huynh. Sau ngày 13-8, phụ huynh trở về, 240 học sinh sẽ bắt đầu cuộc sống nội trú tại trường.

Phụ huynh thức trắng đêm, 1h sáng đưa con nhập học trường đặc biệt ở TP.HCM - Ảnh 4.

Ngày đầu nhập học, cả phụ huynh và học sinh được Trường Thiếu sinh quân miền Nam tổ chức bữa ăn bán trú - Ảnh: THẢO THƯƠNG

"Em nhìn chăn, gối, giường tầng toàn màu xanh, như chú bộ đội. Em nghe tuần đầu sẽ được hướng dẫn nề nếp sinh hoạt như trong quân đội. Xa gia đình lần đầu em cũng lo nhớ nhà nhưng em rất hào hứng, mong được học tập ở mái trường đặc biệt nên sẽ cố gắng", em Trần Minh Trung (tiểu đội 1, phòng 4, lớp 6A0) nói.

Theo Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn An Bảo, giáo viên môn vật lý, bộ môn khoa học tự nhiên, chương trình giảng dạy bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời được vận dụng phù hợp với đặc điểm học sinh của trường.

"Trường có nhiều học sinh với hoàn cảnh khác nhau, trong đó có gia đình chính sách, gia đình khó khăn, học sinh là người dân tộc. Vì vậy giáo viên phải chú trọng phân hóa học sinh, lựa chọn nội dung và cách giảng dạy phù hợp để từng em dễ tiếp cận, chủ động học tập", ông Bảo nói.

Phụ huynh thức trắng đêm, 1h sáng đưa con nhập học trường đặc biệt ở TP.HCM - Ảnh 5.

Hai anh em song sinh Lê Vương Trúc Khang và Lê Vương Trúc An (lớp 6B, dân tộc M'Nông) chia tay gia đình, ở lại Trường thiếu sinh quân miền Nam học tập, rèn luyện, theo đuổi ước mơ - Ảnh: THẢO THƯƠNG

Học văn hóa, rèn luyện như môi trường quân đội

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Đại tá Trần Viết Nhuận, Chính ủy Trường Thiếu sinh quân miền Nam, cho biết điểm khác biệt của trường là ngoài chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, còn có các nội dung theo chương trình của Bộ Quốc phòng.

"Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên nên nhà trường có sự chuẩn bị rất kỹ, từ đội ngũ cán bộ, giáo viên đến giáo án và phương pháp giảng dạy. Đại đội quản lý lớp cũng như người thầy thứ hai của các em trong môi trường nội trú", Đại tá Nhuận nói.

Theo ông, bên cạnh kiến thức văn hóa, nhà trường sẽ lồng ghép các nội dung nhằm nâng cao sức khỏe, rèn luyện nề nếp, tác phong chính quy và ý thức kỷ luật.

Mục tiêu là giúp học sinh vừa hoàn thành chương trình học tập, vừa được rèn luyện trong môi trường quân đội, tạo nền tảng để các em có thể tiếp tục học tập và phục vụ lâu dài trong quân đội nếu có nguyện vọng.

Phụ huynh thức trắng đêm, 1h sáng đưa con nhập học trường đặc biệt ở TP.HCM - Ảnh 5.Chỉ nhận 76 học sinh nhưng hơn 1.000 hồ sơ đăng ký vào Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Sáng 5-6, tại Sở Chỉ huy Quân khu 5, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 - chủ trì hội nghị triển khai công tác chiêu sinh, đào tạo bảo đảm cho Trường Thiếu sinh quân miền Trung năm học 2026-2027.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Năm học mới

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất