Phóng to |
|
Vài phòng trọ “tổ kiến” của ông Hoàng - Ảnh: CI |
Một kỹ sư về hưu tên Hoàng Nhật Tân, 78 tuổi, bức xúc trước cuộc sống khốn khổ của người mới tốt nghiệp đại học trong các phòng trọ nhỏ xíu ở khu vực ngoại ô Bắc Kinh, đã quyết định phải làm cái gì đó cho họ.
Ông được biết các phòng trọ nhỏ xíu ở Nhật được làm bằng nhựa hay sợi thủy tinh dài 2m, rộng 1m và cao 1,25m, trong đó người thuê trọ có thể ngủ, xem tivi và lướt Internet, ông muốn vận dụng sát thực tế Trung Quốc hơn. Dựa theo mô hình này, ông quyết định đầu tư 6.130 USD để làm tám phòng, mỗi phòng dài 2,4m, cao 1,6m và rộng 0,72-0,92m.
Ông lắp đặt chúng trong ba căn phòng mà ông đã thuê ở tầng thượng của một tòa nhà ở ngoại ô Bắc Kinh, không xa “nơi nhiều người đã tốt nghiệp và đi làm. Giá thuê phòng lại rẻ vì nằm giữa ranh giới của thành thị và nông thôn” như lời ông giải thích.
Khác với loại “con nhộng” rẻ tiền ở Nhật, phòng trọ của ông Hoàng tương đối rộng rãi hơn, có thể cho phép người ở trọ đứng thẳng người nhưng kém sang trọng hơn và chỉ có một cửa ra vào, một bàn xếp cho máy tính, nơi kết nối WiFi.
Trong căn phòng chưa tới 2m2, người ở chỉ có thể sắp xếp đồ đạc nơi chân giường hoặc ở dưới. Hơn nữa, chỉ có một phòng vệ sinh tập thể vì đa số người thuê phòng đều đi vắng cả ngày. Khi trời nóng nực, giải pháp duy nhất là dùng quạt máy nhỏ. Hiện các phòng này được cho thuê với giá 31-39 USD/tháng.
Trước nhiều lời chỉ trích, ông Hoàng xem ra không mấy nao núng. Ông giải thích: từ ngữ “tiện nghi, thoải mái” không có giá trị chung cho mọi người. Ông nói: “Đối với những người sống chen chúc sáu người trong căn phòng nhỏ hay những kẻ lang thang ngoài đường không có nơi trú thân, thì những phòng nhỏ này đã là tiện nghi thoải mái lắm rồi.
Tôi hi vọng các nhà đầu tư bất động sản hiểu rằng sẽ còn vô số người trẻ tốt nghiệp đại học đang tìm kiếm chỗ trọ. Họ nên chỉnh sửa một phần các biệt thự đang ế ẩm của mình thành các căn phòng con nhộng”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận