23/01/2014 21:13 GMT+7

Phố ông đồ nhộn nhịp ngày khai bút

PHẠM NHÂM
PHẠM NHÂM

TTO - Phố ông đồ tại khu vực hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội nhộn nhịp người đến dạo chơi, xin chữ đầu xuân.

HzWf1DO9.jpgPhóng to
Phố ông đồ bên Văn Miếu đỏ rực những câu đối đầu xuân - Ảnh: Phạm Nhâm
xX56zHin.jpgPhóng to
Nhiều gia đình cho con du xuân xin chữ đầu năm tại phố ông đồ - Ảnh: Phạm Nhâm
TYm7LFPU.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Hoài Nam dạy cháu gái của mình viết chữ cầu an - Ảnh: Phạm Nhâm
HquX4fST.jpgPhóng to
Nhiều bạn trẻ xin chữ may mắn đầu năm - Ảnh: Phạm Nhâm
kJEhegbc.jpgPhóng to
Cầu thủ bóng đá người Brazil Cristiano Roland đến xin chữ trên phố ông đồ - Ảnh: Phạm Nhâm
VpJmdz3q.jpgPhóng to
Các sinh viên Đại học Quốc gia khoa tiếng Trung được các ông đồ chỉ dạy cách viết chữ - Ảnh: Phạm Nhâm

"Phố ông đồ" tết năm nay được chuyển vào khu vực hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tham gia viết thư pháp tại "phố ông đồ" khoảng 60 - 70 người, được tuyển chọn từ các câu lạc bộ thư pháp như câu lạc bộ thư pháp UNESCO Việt Nam, Hương Nam học đường, Nhân Mỹ học đường...

Ngoài ra, một số người viết tốt như nhà thư pháp Cung Khắc Lược, Lê Quốc Việt, Nguyễn Trần Đệ cùng tham gia.

Trong ngày 23-1, lượng người đến xin chữ, tham quan chụp hình lưu niệm tại khu phố ông đồ khá đông, nhộn nhịp. Giấy viết năm nay phong phú từ chủng loại đến chất liệu từ giấy viết truyền thống, trên gỗ hay mành, giấy in hoa văn hình rồng… Tất cả đều được trang trí ấn tượng, bắt mắt với đủ kích cỡ chữ viết kết hợp với các loại tranh dân gian.

Ngoài xin chữ, người già, thanh niên, trẻ em đều được các ông đồ giải thích ý nghĩa của từng nét bút và tư vấn cách chọn chữ để xin.

Nhà thư pháp Nguyễn Trần Đệ thuộc câu lạc bộ Hương Nam chia sẻ: “Đây là năm thứ 8 tôi tham gia viết chữ đầu năm tại đây, đối với tôi, mỗi nét chữ như cái thần, cái hồn tôi muốn thể hiện”.

Nói về sự thay đổi nơi cho chữ, từ vỉa hè Văn Miếu nhưng năm nay lại chuyển vào khu vực Văn hồ, một số ông đồ cho biết: “Thật ra chúng tôi thích ngồi ở vỉa hè cho chữ hơn, người đi lại có thể dừng lại xem, xin chữ, ngồi trong này cũng hơi chật chội, nhiều thầy đồ muốn viết chữ mà không có đủ không gian”.

PHẠM NHÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên