
Cô bé Hind Rajab trong một bức hình không rõ ngày tháng chụp, được Reuters thu thập vào ngày 10-2-2024 thông qua Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine - Ảnh: REUTERS
Theo The Guardian và AFP, phim The Voice of Hind Rajab (Tiếng nói của Hind Rajab) được chiếu ở Liên hoan phim Venice (Ý) hôm 3-9.
Đây là phim chính kịch do Kaouther Ben Hania biên kịch và đạo diễn, tranh giải chính thức ở Venice và được đề cử giải Sư tử vàng.
Tràng pháo tay 23 phút, nhiều người bật khóc
Phim kể về Hind Rajab, một bé gái Palestine 5 tuổi sống ở Dải Gaza, bị Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) giết hại trong cuộc xung đột ở Dải Gaza. Phim cũng được chọn đại diện Tunisia tranh giải Phim quốc tế hay nhất tại giải Oscar lần thứ 98.
The Guardian dẫn lời các nhà phê bình mô tả The Voice of Hind Rajab là "bộ phim mạnh mẽ và cấp bách nhất tại liên hoan phim năm nay". Phim khiến nhiều khán giả và nhà báo bật khóc trong buổi trình chiếu đầu tiên.
Bộ phim tái hiện cuộc điện thoại cuối cùng đầy tuyệt vọng của Hind Rajab vào tháng 1-2024 khi cô bé mắc kẹt trong đống đổ nát của một chiếc xe ở phía bắc Dải Gaza. Xung quanh cô bé là thi thể của các chú và bốn người anh em họ.
Trốn dưới một chiếc ghế và là người duy nhất còn sống, Hind đã liên lạc được với Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine qua điện thoại. Nhưng kết cục là cô bé và các nhân viên y tế của hội đều bị giết chết. Quân đội Israel chưa công bố cuộc điều tra chính thức nào về vụ việc này.

Từ trái sang: nhà điều hành sản xuất Joaquin Phoenix, diễn viên Mỹ Rooney Mara, đạo diễn Tunisia Kaouther Ben Hania, diễn viên Motaz Malhees và diễn viên Clara Khoury cùng bức chân dung của cô bé Hind Rajab trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice - Ảnh: AFP
Đạo diễn Ben Hania chia sẻ: "Khi lần đầu tiên nghe giọng nói của Hind Rajab, tôi cảm nhận được điều gì đó vượt xa những lời nói của em. Đó là tiếng của chính Gaza đang kêu cứu - nhưng không ai đến được với em".
Phim sử dụng các bản ghi âm đầy ám ảnh của Hind trong đời thực nhưng kể câu chuyện qua góc nhìn của những nhân vật hư cấu là thành viên Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine, những người đang cố gắng giải cứu cô bé.
The Voice of Hind Rajab, tiếng nói của một dân tộc
Thay mặt đoàn làm phim, diễn viên Saja Kilani nói: "Tiếng nói của cô bé Hind Rajab không cần chúng tôi bảo vệ. Bộ phim không phải ý kiến hay câu chuyện hư cấu. Nó được neo giữ trong sự thật.
Câu chuyện của Hind mang sức nặng của cả một dân tộc, không chỉ riêng em. Tiếng nói của em là một trong số 19.000 trẻ em đã mất mạng ở Gaza chỉ trong hai năm qua. Đó là tiếng nói của mỗi người mẹ, người cha, bác sĩ, giáo viên, nghệ sĩ, nhà báo, tình nguyện viên, nhân viên y tế - những người có quyền được sống, được mơ ước, được tồn tại trong phẩm giá, nhưng tất cả đã bị cướp đi mạng sống trước những ánh nhìn vô cảm.
Và đó chỉ là những tiếng nói chúng ta biết đến. Đằng sau mỗi con số là một câu chuyện chưa từng được kể".

Diễn viên Saja Kilani, người thủ vai nhân viên cứu hộ Rana Faqih trong bộ phim - Ảnh: REUTERS
Motaz Malhees, một diễn viên Palestine, chia sẻ: "Khi tôi 10 tuổi, tôi đã sống cuộc đời giống như cô bé ấy. Nghe giọng nói của Hind khiến tôi như trở lại tuổi thơ. Tôi cảm giác như mình đã chết hàng nghìn lần. Đây không phải là diễn xuất. Đây là cuộc đời tôi".
Wissam Hamada, mẹ của cô bé Hind Rajab, bày tỏ hy vọng bộ phim sẽ góp phần chấm dứt chiến tranh khi trả lời AFP qua điện thoại từ thành phố Gaza, nơi cô đang sống cùng con trai 5 tuổi.

Joaquin Phoenix và Rooney Mara (ngoài cùng bên trái) cùng dàn diễn viên và ê kíp bộ phim The Voice of Hind Rajab tại Liên hoan phim Venice - Ảnh: AFP
Các nhà làm phim Brad Pitt, Jonathan Glazer, Joaquin Phoenix và Alfonso Cuarón là các nhà sản xuất điều hành của phim. Cặp nghệ sĩ Joaquin Phoenix và Rooney Mara đã có mặt tại Liên hoan phim Venice và ôm các diễn viên sau buổi công chiếu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận