07/03/2018 10:37 GMT+7

Phi thường và bất thường

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Thấy gì qua vụ một anh bạn trẻ lọt qua hàng rào an ninh sân bay, thủng thỉnh lên tận cửa máy bay?

Phi thường và bất thường - Ảnh 1.

- Bạn trẻ đó không bình thường, nói làm gì…

- Sao người bình thường không làm được, mà người không bình thường lại làm được?

- Vì những người đó chẳng nghĩ đến quy tắc, lề lối. Thích thì làm, thế thôi!

- Hèn gì có nhiều người bất chấp quy tắc, lề lối, luật pháp, đạo lý, cứ làm bừa, làm ẩu mà được việc!

- Làm gì có chuyện đó…

- Ngó các đại gia ngân hàng, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mà coi. Cũng làm bừa, làm ẩu, xé rào đi đêm ì xèo mà nên xe nên cộ, nên cơ nên nghiệp, nên chức nên tước. 

Ngay cả mấy anh cò con chạy áp phe, chạy dự án, cò quy hoạch, cò đất cò nhà, cò giấy tờ các kiểu cũng nhờ không tuân theo luật lệ mà có của ăn của để!

- Nhưng những người đó có liên quan gì đến anh bạn trẻ không bình thường kia đâu?

- Có đấy. Điểm chung là họ đều bất chấp lề lối, quy tắc, miễn thu hoạch điều mình muốn là được. Chỉ có một điểm khác nhau... phi thường!

- Điểm nào?

- Anh bạn trẻ tò mò lên máy bay được xác định ngay là mắc chứng tâm thần. Còn rất nhiều vị khi ra tòa mới thủng thỉnh chìa ra tờ giấy chứng nhận tâm thần!

- Đó đâu phải là phi thường: đó là bất thường!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên