13/09/2024 07:59 GMT+7

Người thoát nạn trong vụ sạt lở Làng Nủ: Mọi thứ quá nhanh, chỉ trong vài phút, cả làng bị sập hết

Theo rà soát của thôn Làng Nủ, xã đã phát hiện trong số những người mất tích, có 2 hộ bị lũ quét phá hủy nhà hoàn toàn nhưng 8 người tại đây được xác định thoát nạn.

Người thoát nạn trong vụ sạt lở Làng Nủ: Mọi thứ quá nhanh, chỉ trong vài phút, cả làng bị sập hết - Ảnh 1.

Cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, người dân tiếp tục được huy động tập trung tìm kiếm - Ảnh: THÀNH CHUNG

7h40 sáng nay 13-9, chủ tịch UBND xã Phúc Khánh đã vào Sở chỉ huy báo cáo việc hôm qua, theo rà soát của thôn Làng Nủ, xã đã phát hiện trong số những người mất tích, có 2 hộ (ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân) bị lũ quét phá hủy nhà hoàn toàn nhưng 8 người tại đây được xác định thoát nạn. 

Trưởng thôn Làng Nủ bị lũ quét ở Lào Cai kể khoảnh khắc thoát chết của 8 người - Video: ĐỨC BÌNH - THÀNH CHUNG

Theo đó, trước thời điểm xảy ra vụ việc, người thân của họ bị ốm nên họ sang thăm. “Hôm qua, người nhà người ta tìm thấy họ nên ra báo cho chính quyền với 2 hộ 8 người”, chủ tịch xã thông tin.

Người thoát nạn trong vụ sạt lở Làng Nủ: Mọi thứ quá nhanh, chỉ trong vài phút, cả làng bị sập hết - Ảnh 2.

Trưởng thôn Hoàng Văn Diệp (áo trắng) báo cáo lãnh đạo tỉnh về 2 hộ dân (8 người) thôn Làng Nủ đi lánh nạn nay đã báo tin về đang an toàn - Ảnh: ĐỨC BÌNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ (Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai) cho biết trong 37 hộ bị phá hủy nhà cửa hoàn toàn, có một số người chạy thoát được và có một số người dân đi làm ăn xa.

Ông Diệp thông tin đến sáng 13-9, xác định có 2 hộ bị lũ quét phá hủy nhà hoàn toàn nhưng may mắn 8 người dân là thành viên đều thoát nạn. Trong đó, hộ nhà ông Hoàng Văn Tiện có 3 người ở nhà, còn 1 người con đi làm ăn xa. 

Còn gia đình ông Hoàng Văn Duân có 4 người.

"Nhà ông Tiện và ông Duân sống sót cả và hiện tại đang ở nhà người dì, cách đây khoảng 1km", ông Diệp thông tin.

Người thoát nạn trong vụ sạt lở Làng Nủ: Mọi thứ quá nhanh, chỉ trong vài phút, cả làng bị sập hết - Ảnh 3.

Ông Hoàng Văn Tiện, 1 trong 8 người sống sót, mới được tìm thấy - Ảnh: THÀNH CHUNG

Theo lời ông Diệp, do ông của 2 gia đình bị ốm và nhà ông nằm cách khu vực xảy ra lũ quét khoảng 200m nên 2 gia đình sáng sớm có đi sang chăm ông. 

Khi đi đến khu vực cầu, gần cuối suối thì phát hiện lũ quét, sạt lở đất lớn nên thoát.

Thông tin chính thức đến 11h15 ngày 13-9 về thiệt hại tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh huyện Bảo Yên:

1. Tổng số hộ trong khu vực bị lũ quét là 37 hộ; là nơi sinh sống của 158 người.

Trong đó:

+ Người trên 70 tuổi: 3 người.

+ Trẻ dưới 6 tuổi: 18 người.

+ Trẻ dưới 14 tuổi: 14 người.

2. Thông tin về số lượng bị ảnh hưởng:

+ Số người bị thương: 17 người, trong đó đang điều trị tại bệnh viện 17 người.

+ Số người chết: 48 người.

+ Chưa xác định (mất tích): 39 người.

+ Số người an toàn đến thời điểm hiện tại: 54 người.

Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

"Mọi thứ quá nhanh, chỉ trong vài phút"

Nói với Tuổi Trẻ Online sáng nay 13-9, ông Hoàng Văn Tiện (47 tuổi) cho biết khoảng 5h30 sáng 10-9, ông dậy thấy nước lũ về nhiều, nghe thấy tiếng đá lục đục nên chạy ra xem và gọi vợ con dậy cùng. 

Gặp 2 gia đình 8 người thoát nạn trong vụ lũ quét vùi lấp Làng Nủ ở Lào Cai - Video: ĐỨC BÌNH - THÀNH CHUNG

Thời điểm đó, có cả người em là Hoàng Văn Duân cũng dậy theo. 

Nhìn sang nhà ông nội cách khoảng 100m, sát đường thấy taluy sạt nên chạy lên xem. Vợ con khi đó chạy theo cùng. Khi lên xem xong, về đến cầu thì nghe tiếng nổ lớn ở trên đồi, đất đá tung tóe lên. 

"Tôi chạy vội hô cả làng ở, sập đồi, chết hết rồi nhưng mọi thứ quá nhanh, chỉ trong vài phút, cả làng bị sập hết cả", ông Tiện nhớ lại.

Theo anh Tiện ngoài anh chạy thoát, còn có vợ là Hoàng Thị Diễn (41 tuổi), con là Hoàng Trọng Đ. (8 tuổi) và em trai Hoàng Văn Duân, cùng vợ, 2 con. Riêng con gái ông Tiện là Hoàng Thị Na (18 tuổi) đang đi làm ăn xa ở Vĩnh Phúc.

Người thoát nạn trong vụ sạt lở Làng Nủ: Mọi thứ quá nhanh, chỉ trong vài phút, cả làng bị sập hết - Ảnh 4.

Gia đình ông Hoàng Văn Tiện - Ảnh: ĐỨC BÌNH

Người thoát nạn trong vụ sạt lở Làng Nủ: Mọi thứ quá nhanh, chỉ trong vài phút, cả làng bị sập hết - Ảnh 5.

Ông Hoàng Văn Tiện và em trai Hoàng Văn Duân - Ảnh: THÀNH CHUNG

Người thoát nạn trong vụ sạt lở Làng Nủ: Mọi thứ quá nhanh, chỉ trong vài phút, cả làng bị sập hết - Ảnh 6.

Ông Hoàng Văn Duân (39 tuổi, em ông Hoàng Văn Tiện) cùng con trai Hoàng Trung H. (7 tuổi, áo đen) kể về việc gia đình mình - cùng vợ Hoàng Thị Gịt (33 tuổi), con Hoàng Thị Thu H. (10 tuổi) đã đi trú tránh lũ - Ảnh: ĐỨC BÌNH

Anh Hoàng Văn Duân (39 tuổi) cho biết chiều tối hôm trước vợ Hoàng Thị Gịt (33 tuổi) và 2 con Hàng Thị Thu H (10 tuổi), Hoàng Trung H (7 tuổi) đã sang nhà ông nội cách hiện trường khoảng 100m ngủ. 

Sáng sớm 10-9, anh dậy sớm cùng gia đình anh trai Tiện đi xem nước, lên khu nhà ông nội. Khi đi xem xét xong, gia đình anh và 3 người trong gia đình anh trai trở về đến cầu gần thôn thì thấy tiếng nổ lớn và bùn đất bắn tung lên. 

Anh Duân nói mọi thứ diễn ra quá nhanh và gần như cả làng bị san phẳng. Anh Duân cùng anh trai, mọi người hét lớn nhưng không kịp. Ngay sau đó, anh Duân, anh Tiện cùng mọi người chạy vội đi tìm kiếm những người trong thôn bị nạn. 

Theo anh Tiện, trong lúc hô hào, tìm kiếm, vợ anh Duân phát hiện 1 cháu bé bị thương đang chới với ở bùn nước nên anh Tiện lao ra cứu. 

“Đưa được cháu lên bờ thì thấy nước, bùn đất lại ào ào đổ xuống nên tôi phải quay vào. Khi đỡ rồi, tôi lại lao xuống tìm xem bố mẹ cháu đâu, vớt được thi thể bố cháu, đưa vào bờ. Sau đó, tôi cùng mọi người dùng xe máy đưa cháu vào trạm y tế xã sơ cứu và phát hiện bị gãy chân”, anh Tiện kể lại.

Ông Tiện chia sẻ, nhà cửa của 2 gia đình bị lũ quét phá hủy hết, giấy tờ, tiền bạc, điện thoại mất hết nên phải sang nhà người dì ở nhờ.

Người thoát nạn trong vụ sạt lở Làng Nủ: Mọi thứ quá nhanh, chỉ trong vài phút, cả làng bị sập hết - Ảnh 7.

Ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ thông tin với báo chí về trường hợp 2 hộ đi trú tránh nay được người nhà báo vẫn an toàn - Ảnh: ĐỨC BÌNH

Người thoát nạn trong vụ sạt lở Làng Nủ: Mọi thứ quá nhanh, chỉ trong vài phút, cả làng bị sập hết - Ảnh 8.

Ông Hoàng Văn Diệp chỉ tay về hướng nhà 2 hộ - Ảnh: THÀNH CHUNG

Mấy ngày qua, ông Hoàng Văn Tiện tích cực tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích mà không biết 4 người trong gia đình mình cũng chính là những nạn nhân mất tích đang được kiếm tìm.

Đã xác định được khu tái thiết thôn Làng Nủ mới

Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai) Trần Trọng Thông cho biết ngay sau khi xảy ra lũ quét tại địa bàn thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh), ngoài việc triển khai tìm kiếm cứu nạn, huyện đã triển khai việc xác định vị trí tái thiết khu vực Làng Nủ để bà con nhân dân sớm ổn định lại đời sống. 

Người thoát nạn trong vụ sạt lở Làng Nủ: Mọi thứ quá nhanh, chỉ trong vài phút, cả làng bị sập hết - Ảnh 9.

Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên (Lào Cai) Trần Trọng Thông huyện cho biết huyện đã triển khai việc xác định vị trí tái thiết khu vực Làng Nủ - Ảnh: THÀNH CHUNG

Từ chiều 12-9, UBND huyện đã giao cho các cơ quan chức năng, tư vấn xuống để đo đạc khảo sát, xác định các vị trí. Trước hết xác định ra vị trí để tái thiết, đồng thời, xác định vị trí để xây dựng các căn nhà tạm giúp bà con trong thời gian tái thiết có chỗ ở trước mắt. 

“Bởi hiện nay với 37 hộ dân này đang phải đi ở nhờ ở các cơ sở trường học, nhà văn hóa, nhà dân. Trong thời gian xây dựng khu tái định cư sẽ bố trí thêm khu ở tạm để ổn định cuộc sống. Khu vực tái thiết cho bà con đã cơ bản xác định và các đơn vị đang triển khai công tác đo đạc, khảo sát để lên thiết kế, triển khai ngay trong thời gian sớm nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng”, ông Thông thông tin.

Theo ông Thông, khu vực tái thiết mới được xác định cũng nằm trong khu vực Làng Nủ nhưng ở phía ngoài, cách điểm trường mầm non hơn 800m. Địa điểm này vẫn gần với khu vực đất sản xuất. 

Lãnh đạo UBND huyện cho rằng nếu đi ở vị trí xa quá thì việc ổn định đời sống, tư liệu sản xuất sẽ khó khăn. Đồng thời, khu vực tái thiết mới sẽ phải đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nhiều người dân còn sống sót ở thôn Làng Nủ mong muốn Nhà nước sẽ sớm xây dựng khu tái thiết mới cho người dân chuyển đến ở an toàn, đảm bảo cuộc sống.

Hàng trăm người tiếp tục tìm kiếm, cứu nạn tại huyện Bảo Yên và Làng Nủ

Trao đổi bên cạnh hiện trường tìm kiếm, thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân khu 2, cho biết đến thời điểm hiện tại quân khu đã huy động 575 người tham gia hỗ trợ, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn tại địa bàn huyện Bảo Yên và Làng Nủ.

Thiếu tướng Khải cho biết đến thời điểm hiện tại đã xác định có 48 người chết, còn 39 người mất tích.

Ông nêu rõ hôm nay Sở chỉ huy tìm kiếm đã giao ban và hạ quyết tâm phải thay đổi phương pháp, cách thức tiến hành tìm kiếm. Trong đó, xác định có 2 khu vực trọng điểm tìm kiếm là khu vực cuối nguồn là trọng điểm số 1 và khu vực đầu nguồn là trọng điểm số 2. 

"Hiện chúng tôi đang tập trung lực lượng cao nhất cho 2 khu vực trọng điểm này. Ngoài ra, tổ chức các lực lượng cơ động dọc theo 2 bên bờ núi. Một lực lượng cơ động lên núi bên phía Đông, một lực lượng tìm kiếm bên phía Bắc", tướng Khải thông tin.

Cũng theo tướng Khải, lực lượng quân khu 2 đang tiếp tục phối hợp với lực lượng công an, biên phòng và địa phương huy động tối đa lực lượng dân quân để tập trung vào 2 khu vực trọng điểm và kết hợp với máy múc để tìm kiếm số người mất tích còn lại. 

Sở chỉ huy đã giao cho lực lượng tìm kiếm trực tiếp của sư đoàn 316 huy động quân số lớn nhất cho 2 khu vực, với thời gian tìm kiếm sớm nhất đưa được những người mất tích về với người thân, địa phương.

Liên quan đến việc phát hiện 8 người dân thuộc bản Làng Nủ trong danh sách mất tích vẫn còn sống và trở về, tướng Khải nói đây là thông tin rất mừng với lực lượng tìm kiếm của quân khu 2. "Đây nguồn cổ vũ, động viên lớn cho lực lượng vũ trang quân khu 2 tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích", thiếu tướng Khải cho biết.

Người thoát nạn trong vụ sạt lở Làng Nủ: Mọi thứ quá nhanh, chỉ trong vài phút, cả làng bị sập hết - Ảnh 10.

Trong sáng nay, lực lượng chức năng đã huy động thêm máy xúc để tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực hạ lưu - Ảnh: THÀNH CHUNG

Sáng nay, ngày thứ 4 sau vụ lũ quét, sạt lở đất bản Làng Nủ (Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai), 650 cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, người dân tiếp tục được huy động tập trung tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, đêm qua, rạng sáng nay tại khu vực bản Làng Nủ có mưa lớn, dẫn đến lượng nước đổ về con suối Nủ tại hiện trường nhiều hơn. 

Tới hơn 6h sáng, trời đã tạnh mưa và bắt đầu nắng, tạo điều kiện cho lực lượng tìm kiếm. 

Đến 7h sáng, các lực lượng bắt đầu di chuyển ra khu vực tìm kiếm. Nhiều tốp thuộc lực lượng quân đội được điều động xuống các điểm thuộc khu vực hạ nguồn để tìm kiếm.

Người thoát nạn trong vụ sạt lở Làng Nủ: Mọi thứ quá nhanh, chỉ trong vài phút, cả làng bị sập hết - Ảnh 11.

Nhiều tốp thuộc lực lượng quân đội được điều động xuống các điểm thuộc khu vực hạ nguồn để tìm kiếm - Ảnh: THÀNH CHUNG

Người thoát nạn trong vụ sạt lở Làng Nủ: Mọi thứ quá nhanh, chỉ trong vài phút, cả làng bị sập hết - Ảnh 12.

Tới hơn 6h sáng trời đã tạnh mưa và bắt đầu nắng, tạo điều kiện cho lực lượng tìm kiếm - Ảnh: THÀNH CHUNG

Với việc phát hiện 8 người sống sót thì tính đến 9h20 sáng nay, số người mất tích là 39 người.

Trong sáng nay, cơ quan chức năng đã tìm được thêm 1 thi thể nạn nhân, tổng số nạn nhân tử vong đến nay là 48 người.

bão - Ảnh 1.Thủ tướng tới Làng Nủ - nơi xảy ra trận lũ quét đau thương

Thủ tướng đã vào tới thôn Làng Nủ (Lào Cai) - nơi xảy ra trận lũ quét đau thương khiến gần 100 người tử vong và mất tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên