![]() |
Hình ảnh một phụ nữ xúc phạm CSGT tại ngã tư Ung Văn Khiêm - Nguyễn Xí (P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) vào chiều 17-7, được người dân bức xúc ghi lại - Ảnh: Cắt từ clip |
Nhằm góp thêm một góc nhìn về chủ đề này, Tuổi Trẻ Online xin giới thiệu bài viết của bạn Ngọc Hùng.
"Câu chuyện người phụ nữ lái xe hơi chạy lấn làn đường ngược chiều còn lớn tiếng la lối, nạt nộ CSGT vẫn đang làm dư luận sôi sục. Đừng dung dưỡng lối hành xử “chợ búa” ấy! Nhưng khó lắm thay…
Cái lý chẳng hề đúng, cái tình chẳng thể bênh! Bản thân là người vi phạm luật giao thông, lẽ ra phải chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển, biết sai nhận lỗi và tự nguyện nộp phạt hay xin tha thì còn tùy. Vậy mà hiện ra trước mắt tôi là giật gậy, túm áo, văng tục…
Người sai rành rành lại lớn tiếng bắt chẹt, bắt lỗi anh cảnh sát hiền lành, điềm đạm. Những câu từ xấc xược, những hành động dữ dằn và ngay cả cái chỉ tay vô văn hóa vào mặt người khác kia đã thổi bùng lên cơn giận của dư luận.
Chẳng giận sao được khi chị ta “vừa ăn cướp vừa la làng”? Chẳng tức sao được khi chị ta chống người thi hành công vụ và xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác? Văn hóa ứng xử giữa người và người đang xuống cấp trầm trọng ư? Nỗi lo ấy không còn mơ hồ mà đang dần hiện hữu một cách đáng sợ!
Xây dựng văn hóa giao thông là một bài toán khó trong bối cảnh cái xấu vẫn nhan nhản, trêu ngươi. Nữ tài xế trong clip kia không phải là hiện tượng cá biệt và muốn thay đổi những người Việt xấu xí kia, cần một sự trấn áp mạnh mẽ của pháp luật.
Không phải chúng ta nhẫn tâm khi muốn dồn người khác vào đường cùng. Nhưng rõ ràng cách xử lý vụ việc này có phần nhẹ tay. Chỉ viết kiểm điểm và phạt hành chính vài triệu đồng e là thuốc chẳng đủ liều để trị cái bệnh hung hăng, hống hách, xem thường pháp luật của một số người. Và biết đâu chính nó sẽ tạo ra một tiền lệ xấu để khối người “đi vào vết xe đổ” kia?
Vụ việc này khiến tôi liên tưởng lại cô gái Phạm Thị Mỹ Linh (TP.HCM) tát chiến sĩ công an năm 2011 bị phạt 9 tháng tù giam vì tội chống người thi hành công vụ. Hai vụ việc này giống nhau về bản chất, chỉ khác ở biểu hiện. Vậy thì cái án tù kia có quá nặng tay không đối với cô gái trẻ chưa được đôi mươi?
Vậy mới thấy rằng lằn ranh giữa xử lý hình sự và dân sự quả thật mong manh. Pháp luật cần phải nghiêm khắc và công minh! Như thế mới tạo ra được sự đồng thuận trong xã hội, lấy lại niềm tin của nhân dân về kỷ cương phép nước và đủ sức răn đe những biểu hiện sai trái, lệch lạc, vi phạm pháp luật!
Xin đừng để cái cảnh “vừa ăn cướp vừa la làng” trở thành một vấn nạn!
Bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm riêng của tác giả. Còn bạn, bạn có ý kiến gì về điều này? Mời bạn chia sẻ ý kiến ở ô BÌNH LUẬN dưới bài hoặc gởi qua email: tto@tuoitre.com.vn. Cảm ơn bạn! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận