22/11/2017 19:16 GMT+7

'Phantom Thread' - bộ phim cuối cùng của hiệp sĩ Daniel Day-Lewis

NGUYỄN TUẤN
NGUYỄN TUẤN

TTO - 'Phantom Thread' là bộ phim cuối cùng có sự góp mặt của huyền thoại diễn xuất Daniel Day-Lewis khi ông đã tuyên bố nghỉ hưu.

phantom thread - official trailer [hd] - in select theaters christmas

Sự kết hợp trở lại của Daniel và đạo diễn tài năng Paul Thomas Anderson hứa hẹn sẽ giúp cho bộ phim Phantom Thread trở thành một trong những bộ phim xuất sắc nhất 2017.

Bậc thầy diễn xuất của điện ảnh đương đại

Daniel Day-Lewis tuyên bố không tham gia thêm bất kì dự án điện ảnh nào nữa ở độ tuổi 60.

Đây quả thực là một cú sốc lớn cho giới mộ điệu điện ảnh, vì ông là một trong số ít những diễn viên mà tài năng không chỉ được ghi nhận trong giới làm nghề, mà còn được khán giả đại chúng vô cùng ngưỡng mộ.

Giành đến 3 giải Oscar cho hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong các bộ phim My Left Foot (1989), There Will Be Blood (2007) và Lincoln (2012), ông là người duy nhất trong lịch sử làm được điều này. Điều đó tạo cho ông một đẳng cấp riêng, khác biệt và được nể trọng.

Ông thuộc tuýp diễn viên dấn thân. Mọi vai diễn mà ông tham gia không đơn thuần chỉ là nghề nghiệp. Ông đặt vào đó tâm huyết, sự đầu tư và những nghiên cứu cực kì kĩ lương để tạo ra sự trọn vẹn và hoàn hảo. 

bộ phim My Left Food, ông từ chối rời khỏi chiếc xe lăn và yêu cầu các thành viên trong đoàn làm phim cho ông ăn và đẩy ông đi xung quanh. Hay như trong bộ phim The Name of the Father, ông không ngủ 3 đêm liền chỉ để thực hiện cảnh phỏng vấn kinh điển sao cho thực sự ấn tượng nhất.

Phantom Thread -  bộ phim cuối cùng của hiệp sĩ Daniel Day-Lewis - Ảnh 2.

Daniel Day-Lewis trong My left foot, There will be blood và Lincoln

Với cách diễn xuất hóa thân hoàn toàn vào vai diễn, mà thuật ngữ điện ảnh là "Method Acting", Daniel Day-Lewis quyến rũ khán giả trong từng nhân vật ở mọi bộ phim ông tham gia. 

Lựa chọn kĩ càng kịch bản và đạo diễn, Daniel Day-Lewis không tham gia trong các phim bom tấn và thương mại. Ông tập trung vào mảng phim nghệ thuật và dấn thân vào đó như một người nghệ sĩ thực sự với những sản phẩm chất lượng cao và có sức sống lâu bền.

Như khi nhận lời tham gia bộ phim Lincoln của đạo diễn Steven Spielberg, ông đã đề nghị cho ông 1 năm để chuẩn bị. Và 1 năm sau, một tổng thống Lincoln như thể sống dậy giúp bộ phim nhận được những lời tán dương từ hầu như tất cả mọi đối tượng khán giả.

"Cuộc sống là điều đến đầu tiên. Do đó, thứ mà tôi nhìn thấy trong các nhân vật, tôi cố gắng hình dung nó ở ngoài đời thực" - ông nói về cách nhìn nhận mỗi vai diễn.

Chính vì vậy, việc ông tuyên bố nghỉ diễn quả thực gây kinh ngạc và để lại nhiều nuối tiếc. Khá kiệm lời với một thông cáo báo chí rất khiêm tốn về quyết định cá nhân, Daniel Day-Lewis do đó sẽ chỉ xuất hiện lần cuối cùng trong vai trò là diễn viên trước khán giả đại chúng với bộ phim Phantom Thead do người cộng sự lâu năm Paul Thomas Anderson làm đạo diễn.

Phantom Thread -  bộ phim cuối cùng của hiệp sĩ Daniel Day-Lewis - Ảnh 3.

Sự hoá thân tuyệt vời trong My left foot - Ảnh: Miramax

'Phantom Thread' - lời từ biệt của hiệp sĩ

Sự kết hợp của Paul và Daniel đã từng tạo ra một trong những kiệt tác của thế kỉ 21 There Will Be Blood (2007). Với 2 chiến thắng và 8 đề cử, phim không chỉ chứng thực tài năng bậc thầy của đạo diễn, mà còn là lời chứng cho tài năng tuyệt vời của Daniel trong một vai diễn khó, thô ráp trong bối cảnh một nước Mỹ chứa trong lòng mình sự thù hận về tôn giáo, về kinh tế.

Sau 3 năm không làm phim, kể từ bộ phim cuối cùng Inherent Vice, Paul mới trở lại với Phantom Thread, còn với Daniel Day-Lewis là 5 năm kể từ phim Lincoln. Câu chuyện của Phantom Thread là về thời trang có bối cảnh những năm 1950 ở nước Anh tại London.

Ông vào vai một nhà thiết kế thời trang Reynolds Woodcock được lấy cảm hứng từ nhà thiết kế huyền thoại người Tây Ban Nha Cristóbal Balenciaga. 

Câu chuyện Phantom Thread sẽ chỉ lấy thời trang làm nền cho một mối tình có phần ngang trái, giữa một người đàn ông lịch thiệp và nổi tiếng với nghề thời trang và cô gái trẻ trung xinh đẹp Alma (Vicky Krieps). Mối tình cảm đó sẽ khiến cho cuộc sống của Woodcock đảo lộn.

Phantom Thread -  bộ phim cuối cùng của hiệp sĩ Daniel Day-Lewis - Ảnh 4.

Daniel Day-Lewis trong phim "Phantom Thread" - Ảnh: Universal Pictures

Để vào vai Woodcook, Daniel đã bỏ ra rất nhiều thời gian để học cách cắt may một bộ trang phục sang trọng dành cho phái nữ. Sự tận tâm của ông với công việc của mình đảm bảo cho Phantom Thread một diện mạo tuyệt vời, và khiến khán giả thực sự mê đắm trong từng ánh nhìn và cách người đàn ông 60 tuổi thể hiện tình cảm với một cô gái trẻ.

Daniel Day-Lewis được phong tước Hiệp Sĩ năm 2014. Có vẻ như mọi vinh quang trong sự nghiệp đã đủ đầy để ông có thể dừng lại. Dù cho đấy là điều mất mát dành cho người yêu điện ảnh, nhưng việc được xem tác phẩm điện ảnh cuối cùng của ông sau khi ông tuyên bố ngừng diễn là một điều vô cùng tuyệt vời. 

Chắc hẳn ai yêu ông, con người không vướng vào bất kì tai tiếng nào ngoài đời, sẽ yêu nhân vật của ông, một người có cuộc đời nhiệt huyết và đầy tình yêu.

Phantom Thread dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam ngày 23-2-2018.

Phantom Thread -  bộ phim cuối cùng của hiệp sĩ Daniel Day-Lewis - Ảnh 5.

Poster phim "Phantom Thread" - Ảnh: Universal Pictures

NGUYỄN TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên