28/10/2017 19:40 GMT+7

Phận 'nước nổi bèo nổi' bên nhánh kênh buồn ven rạch Bà Bướm

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - 'Nước nổi bèo nổi. Không cho ở chỗ này thì tôi sang chỗ khác'- ông Phạm Văn Cu (50 tuổi) buột miệng nói ra câu ấy khi hướng mắt nhìn về dòng kênh đang thi công đoạn qua cầu Bà Bướm.

Là công dân có hộ khẩu ở phường Phú Thuận, quận 7, TP.HCM nhưng nhiều năm nay gia đình 5 nhân khẩu của ông lại sống dưới dòng kênh nước đen ven rạch Bà Bướm. 

Cũng như gia đình ông Cu, nhiều hộ dân "chính hiệu Sài Thành" vì một lý do nào đó sống tạm ở khu vực Mũi Đèn Đỏ bên cầu Phú Mỹ nhiều năm trước đây. 

Khi toàn bộ khu vực bị thu hồi để làm dự án, họ dạt ra khúc sông cách đó không xa. Cuộc sống, sinh hoạt của các gia đình hoàn toàn dựa trên chiếc ghe máy chỉ chừng chục mét vuông. 

Có hộ sống trong những ngôi nhà lá dựng tạm sẵn sàng dời đi bất cứ thời điểm nào.

Phận nước nổi bèo nổi bên nhánh kênh buồn ven rạch Bà Bướm - Ảnh 1.

Lẩn khuất dưới những rặng dừa nước là những "mái nhà" của các hộ dân - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phận nước nổi bèo nổi bên nhánh kênh buồn ven rạch Bà Bướm - Ảnh 2.

Biến thể từ ghe thuyền, không gian sinh hoạt của mỗi gia đình chỉ chừng mười mét vuông - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phận nước nổi bèo nổi bên nhánh kênh buồn ven rạch Bà Bướm - Ảnh 3.

Sáng đi làm bảo vệ công trường, tối đến ông Phạm Văn Cu lại tranh thủ thả lưới kiếm thêm thu nhập lo cho 5 miệng ăn trong gia đình - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phận nước nổi bèo nổi bên nhánh kênh buồn ven rạch Bà Bướm - Ảnh 4.

Từ nơi "định cư" của các hộ dân nhìn sang chỉ một con rạch nước đen là không gian đô thị Sài Gòn đang được mở mang - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phận nước nổi bèo nổi bên nhánh kênh buồn ven rạch Bà Bướm - Ảnh 5.

Những dự án lớn triển khai cứ đuổi dần những hộ dân "Sài Gòn chính hiệu" không nhà cửa - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phận nước nổi bèo nổi bên nhánh kênh buồn ven rạch Bà Bướm - Ảnh 6.

Một không gian buồn bên khúc sông gần cầu Phú Mỹ (quận 7, TP Hồ Chí Minh) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phận nước nổi bèo nổi bên nhánh kênh buồn ven rạch Bà Bướm - Ảnh 7.

Bà Châu Thị Phượng, 69 tuổi, hộ khẩu thường trú tổ 21 khu phố 2, phường Phú Thuận, "tạm trú" khu kênh rạch Bà Bướm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phận nước nổi bèo nổi bên nhánh kênh buồn ven rạch Bà Bướm - Ảnh 8.

Đây là không gian mà bà Châu Thị Phượng và 6 người khác gồm con, cháu xin ở nhờ trong khu rừng dừa rạch Bà Bướm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phận nước nổi bèo nổi bên nhánh kênh buồn ven rạch Bà Bướm - Ảnh 9.

Vẫn biết "nước nổi bèo nổi" nhưng những khúc sông này đang cạn dần cá tôm bởi các cống kiểm soát triều cường. Rồi đây người dân sẽ đi đâu? - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phận nước nổi bèo nổi bên nhánh kênh buồn ven rạch Bà Bướm - Ảnh 10.

Nguyễn Văn Mười (29 tuổi, một cư dân khu rạch Bà Bướm). Mười bị tai nạn giao thông cách đây ít lâu khiến tay phải và đầu óc chậm chạp. Mười xin nhận bảo vệ ban thời vụ ban đêm tại các công trình đang triển khai trong khu vực này - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phận nước nổi bèo nổi bên nhánh kênh buồn ven rạch Bà Bướm - Ảnh 11.

Em Nguyễn Thị Cẩm Tiên, học sinh lớp 4 trường Lê Anh Xuân là thành viên duy nhất trong gia đình còn đi học. Mơ ước của Tiên lớn lên làm người mẫu - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phận nước nổi bèo nổi bên nhánh kênh buồn ven rạch Bà Bướm - Ảnh 12.

Không gian sinh hoạt khốn khó của nhiều hộ dân ở đây - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Phận nước nổi bèo nổi bên nhánh kênh buồn ven rạch Bà Bướm - Ảnh 13.

Để đến được khu vực các hộ dân sống phải đi qua nhiều con đường "mạng nhện" đất đỏ, để vào được "nhà" phải đi qua những lối dựng bằng ván gỗ - Ảnh; TRƯỜNG TRUNG

Phận nước nổi bèo nổi bên nhánh kênh buồn ven rạch Bà Bướm - Ảnh 14.

Rạch Bà Bướm - nhánh sông buồn của những phận người - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên