
Phan Mạnh Quỳnh phát biểu trong Chiến sĩ quả cảm - Ảnh: BTC
Ngoài bài phát biểu của Phan Mạnh Quỳnh, những ý kiến và lời cảm ơn của Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Hưng Nguyễn… trong lễ tổng kết chương trình huấn luyện Chiến sĩ quả cảm 2025 tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia về phòng, chống khủng bố - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng mang nhiều màu sắc.
"Đồng chí Quỳnh chuyến này hòa tan rồi"
Mở đầu bài phát biểu của Phan Mạnh Quỳnh khiến nhiều người trong hội trường cười rần rần:
"Hôm nay ngày cuối cùng tôi ở trong đơn vị này. Chúng tôi có tổng cộng 14 nghệ sĩ tham gia mà bây giờ còn có 9 thôi. 5 nghệ sĩ đã lên đường trước".
Bài phát biểu đầy hài hước của Phan Mạnh Quỳnh khiến khán giả bảo sau chương trình anh có thể bỏ hát đi diễn hài
Rồi anh giải thích: "Tôi rất tiếc cho các anh em bị chấn thương sau hành trình này. Tôi là người từ hồi nhỏ có rất nhiều nỗi sợ như sợ độ cao, sợ bóng tối, sợ rắn, sợ sâu, lớn lên một chút thì sợ ma, lên cấp 3 thì sợ bị đánh. Tôi tham gia chương trình mong muốn mình đối diện với nỗi sợ đó.
Tôi may mắn khi các đồng đội của mình tiếp thêm sức mạnh để tôi thể hiện bản thân. Tham gia chương trình tôi mới biết tôi có danh hiệu xuất sắc đây. Một điều mà không có nhiều tranh cãi", nói xong anh cũng bật cười.
Khán giả theo dõi bài phát biểu của anh, phát hiện một Phan Mạnh Quỳnh ngoài hát hay còn rất hài hước. Các ý kiến viết lại: ""Khéo Phan Mạnh Quỳnh bỏ hát đi đóng hài".
"Tất cả nỗi sợ trên đời đều do hỏa lực không đủ", "Đồng chí Quỳnh chuyến này hòa tan rồi", "Anh thay đổi dữ rồi Quỳnh ơi".
Lời cảm ơn 'trầm cảm' trong Chiến sĩ quả cảm
Còn Kiều Minh Tuấn vốn dĩ quá quen với các chương trình truyền hình thực tế, nên khi anh phát biểu, chỉ nhìn thôi cũng thấy buồn cười.
"Khi trải qua một đợt huấn luyện trước, tôi là người chân cứng đá mềm. Nhưng bước vào chương trình và bị đánh úp, tôi bị mệt lả và định nằm lại nơi đây. Tôi sợ quá. Tôi thấy vừa sợ, vừa bất ngờ với bản thân". Kiều Minh Tuấn nói câu nào, các chiến sĩ và nghệ sĩ cười câu nói đó.
Chiến sĩ trẻ Hưng Nguyễn không kìm chế được cảm xúc nghẹn ngào: "Trong hai ngày đầu tôi nghĩ mọi thứ quá khắc nghiệt, tự động viên mình rằng phải cố vượt qua bốn ngày còn lại, bốn ngày nữa là mình được về nhà rồi.
Nhưng đến hôm nay, tôi cũng không tin được đây là ngày cuối cùng tôi được ở đơn vị. Cảm ơn các đồng chí rất nhiều".
Với Lê Dương Bảo Lâm, anh bảo ở nhà mình là "công chúa" nhưng trong chương trình khổ quá.
"Em sợ chết, sợ bệnh mà chỉ vì huy hiệu nhỏ như cái nắp chai này mà em muốn bất cứ giá nào có được nó. Ở nhà mệnh danh là công chúa. Ở đây em một thân một mình, không có ai hỗ trợ em. Em chơi bị trật chân, đầu chảy máu. Chưa bao giờ thấy khổ như vậy".

Kiều Minh Tuấn xúc động nhận phần thưởng trong Chiến sĩ quả cảm - Ảnh: BTC
Anh cũng không quên thông báo rằng dù sức khỏe không tốt nhưng giờ không phải là người sợ chết nữa: "Em hở van tim 2 lá, 1 viên sỏi thận nhỏ và mới mổ polyp mấy ngày thôi mà không hiểu lý do gì mà em muốn vượt qua được thử thách. Em không phải là người sợ chết. Nếu đơn vị cần em về giải trí thì có mặt em. Nếu đất nước cần em, em sẽ có mặt".
Theo dõi các bài phát biểu, có người hài hước viết rằng chương trình Chiến sĩ quả cảm nhưng bài phát biểu thật là "trầm cảm".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận