19/10/2023 16:19 GMT+7

Phải biết cảm ơn khán giả, nghệ sĩ Bảo Quốc nhắn nhủ đàn em

Tối 27-10, tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, rất nhiều tên tuổi của làng cải lương sẽ hội tụ trong đêm diễn vở Tấm lòng của biển để giúp đỡ nghệ sĩ Hùng Minh đang bệnh nặng.

Từ trái qua: các nghệ sĩ Lệ Thủy, Văn Ngà, Phượng Liên, Tuấn Thanh, Kiều Mai Lý, Bảo Quốc chào khán giả sau đêm diễn vở Tiếng trống Mê Linh năm 2008  - Ảnh: LINH ĐOAN

Từ trái qua: các nghệ sĩ Lệ Thủy, Văn Ngà, Phượng Liên, Tuấn Thanh, Kiều Mai Lý, Bảo Quốc chào khán giả sau đêm diễn vở Tiếng trống Mê Linh năm 2008 - Ảnh: LINH ĐOAN

Nghệ sĩ Bảo Quốc về Việt Nam làm đạo diễn. Ông nói đêm diễn không chỉ giúp Hùng Minh mà còn để nghệ sĩ cảm ơn khán giả. "Nghệ sĩ sẽ dùng tài năng của mình để biểu diễn hết lòng, vừa giúp anh Hùng Minh vừa trực tiếp nói lời cảm ơn khán giả" - nghệ sĩ Bảo Quốc nói.

Bảo Quốc vừa trải qua một đợt nằm viện tại Mỹ để điều trị gan. Trước đây, ông bất ngờ phát hiện khối u trong gan và phải gấp rút phẫu thuật. Sau đó cứ 3 tháng ông kiểm tra định kỳ theo dõi sát sao.

Kỹ vậy mà mới đây phát hiện thêm hai mụt trong gan, ông buộc phải nhập viện, hủy toàn bộ vé về Việt Nam tham gia show nghệ sĩ Minh Cảnh hồi tháng 8. Hiện tại, sức khỏe ông đã ổn dù có gầy hơn dạo trước.

Ông nói vui: "Kiểm tra tổng quát sức khỏe tui rất tốt, chỉ trừ cái gan, sao nó kiếm chuyện hoài không biết! Nghệ sĩ về già bệnh nhiều lắm, không bệnh này cũng bệnh kia".

Nghệ sĩ Hùng Minh là "kép độc" nổi tiếng của làng cải lương, về già ông và vợ là nghệ sĩ Hoa Lan gặp nhiều khó khăn. Ông bà ở nhà thuê tuốt Gò Vấp.

Bà làm công việc nhắc tuồng sân khấu, đóng vai nhỏ trong các đoàn phim để lo cho ông với nhiều bệnh tuổi già như tim mạch, khớp, tiểu đường... Hiện tại, nghệ sĩ Hùng Minh đang nằm viện trong tình trạng bệnh nặng, cần số tiền điều trị lớn.

Bảo Quốc nói khi nghe tin Hùng Minh, từ Mỹ vợ chồng ông gửi tiền về giúp. Khi về Việt Nam, ông bàn với cháu nội Gia Bảo tổ chức đêm diễn để hỗ trợ.

Ông dặn Gia Bảo trả cát sê đầy đủ, sau đó nghệ sĩ nào muốn tặng lại Hùng Minh bao nhiêu là tùy lòng hảo tâm của họ. Sau khi trừ hết chi phí, tất cả doanh thu sẽ tặng cho vợ chồng Hùng Minh.

Bảo Quốc cho rằng doanh thu đó có được là từ tình cảm, tiền mua vé của khán giả. Bài học về sự trân trọng khán giả đã được ông ghi nhớ từ các tiền bối trong gia tộc Thanh Minh - Thanh Nga.

Ông kể hồi đó dù là con bà bầu Thơ, em của "nữ hoàng sân khấu" Thanh Nga nhưng nếu diễn dở, diễn ẩu, ông vẫn bị cắt vai như thường. Bởi diễn như vậy là không tôn trọng khán giả.

Nghệ sĩ Hữu Châu, cháu ruột của ông, thường xuyên dạy học trò: "Tụi con ra sân khấu phải diễn hết sức hết mình, diễn tới mức vô trong cánh gà mệt thở không ra hơi thì mới xứng đáng ăn chén cơm của khán giả".

Với cháu nội của mình là Gia Bảo, Bảo Quốc cho biết ông rầy la thường xuyên để uốn nắn. Ông còn "nói nhỏ" với các phóng viên quen: "Em viết về nó tiết chế, khen chừng mực để nó đừng ỷ lại, bị ảo tưởng".

Còn nhớ Lệ Thủy từng nói: "Trân trọng và luôn nghĩ đến khán giả là mình sẽ không dám làm bậy".

Trần Tiến: ‘Cảm ơn 4.000 khán giả đã thương tôi, đời tôi sung sướng quá!’Trần Tiến: ‘Cảm ơn 4.000 khán giả đã thương tôi, đời tôi sung sướng quá!’

Trần Tiến trong đêm nhạc ‘Trần Tiến - Nửa thế kỷ phiêu bạt’ tối 13-5 liên tục nói lời cảm ơn khán giả đã thương ông, làm nên cuộc đời sung sướng của ông, cảm ơn khán giả ‘hay lắm, đáng yêu lắm’ vì ‘đã thích âm nhạc tử tế’.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên