10/01/2023 11:17 GMT+7

Marc Klok ăn vạ và sự mất kiểm soát của Indonesia

Marc Klok cố gắng gài bẫy Văn Hậu nhưng bất thành và trở thành trò cười. Tình huống đó cho thấy lý do tại sao Indonesia thua trận.

Marc Klok ăn vạ và sự mất kiểm soát của Indonesia - Ảnh 1.

Marc Klok (trái) không làm đúng vai trò ở tuyển Indonesia - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Marc Klok và kỳ vọng sụp đổ

Marc Klok là ngôi sao nhập tịch được kỳ vọng sẽ giúp Indonesia nâng tầm tuyến giữa. Thực tế, tại AFF Cup 2022 Marc Klok hoàn thành tốt nhiệm vụ là nhạc trưởng và nguồn cảm hứng trong lối chơi của Indonesia. 

Tuy nhiên, mọi thứ về Marc Klok, và một Indonesia "nặn bằng đất sét" đã sụp đổ tại Mỹ Đình tối 9-1. Nắm bắt được việc Văn Hậu thường xuyên có các động tác tay hơi thừa, Marc Klok cố gắng gài bẫy hậu vệ tuyển Việt Nam.  

Phút 74, trong tình huống tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt góc, Marc Klok đã kèm sát Đoàn Văn Hậu rồi bỗng dưng ngã xuống nằm lăn lộn đau đớn trên sân. Pha ăn vạ thô thiển của Marc Klok kích động một cuộc xung đột giữa cầu thủ Indonesia và Việt Nam. 

Hậu quả là Ricky Richardo Kambuaya (Indonesia) phải nhận thẻ vàng. Và pha ăn vạ của Marc Klok không qua mắt được trọng tài và có tác dụng ngược khi biến anh thành trò cười của cư dân mạng.

Pha ăn vạ này chỉ là một ví dụ điển hình cho thấy Marc Klok không tập trung vào chuyện chơi bóng. Cứ cầu thủ Indonesia nằm xuống là Marc Klok la ó, phản ứng đòi phạt tuyển Việt Nam. Anh cũng quá sa đà vào những pha va chạm, xung đột và bị thiêu đốt bởi cơn giận dữ.

Trên sân, cứ mỗi lần hai đội có xung đột, Marc Klok ra hiệu cho các cầu thủ Indonesia giữ bình tĩnh. Nhưng thật ra, chính Marc Klok là người nóng nảy nhất. Tại Mỹ Đình, tuyển Indonesia bị thủng lưới từ sớm và điều đó đã khiến Indonesia rơi vào hoảng loạn.

Marc Klok thiếu chuẩn mực, Indonesia hoảng loạn

Trong bối cảnh đó, các cầu thủ Indonesia chỉ biết nhìn vào các ngôi sao như Marc Klok hay Jodi Amat để cân bằng cảm xúc. 

Đáng ra với trình độ của mình, Marc Klok và Amat phải trở thành đầu tàu, tiết chế và đưa các đồng đội trở lại thi đấu. Nhưng cả hai đã không thể đóng vai trò mà các đồng đội chờ đợi. Trong khi Marc Klok không giữ được sự bình tĩnh thì Amat cũng bị tâm lý nặng nề về bàn thua.

Marc Klok ăn vạ và sự mất kiểm soát của Indonesia - Ảnh 2.

Pha ăn vạ của Marc Klok - Ảnh chụp màn hình

Không có thủ lĩnh tinh thần lẫn lối chơi trên sân, tuyển Indonesia hoàn toàn sụp đổ. Những cái đầu nóng đã khiến các cầu thủ bên phía đội khách không đủ sự tập trung cho việc chơi bóng. Hình ảnh Indonesia thanh thoát, nguy hiểm ở trận lượt đi biến mất. Thay vào đó là một Indonesia rời rạc, bế tắc và bất lực.

Trong sân các cầu thủ mất kiểm soát là lúc HLV Shin Tae Yong thể hiện vai trò. Như khi Văn Hậu vào bóng rát và có nguy cơ bị thẻ, thầy Park đã có những nhắc nhở riêng. Đó có lẽ là lý do Văn Hậu tránh được pha gài bẫy của Marc Klok.

Nhưng HLV Shin Tae Yong cũng hoàn toàn bất lực, ngoài chuyện than vãn với các trọng tài thì ông không làm được gì cả. 

Không có gì bất ngờ bởi ông Shin Tae Yong cũng không tập trung nhiều vào trận đấu với Việt Nam. Ngược lại, ông thầy của Indonesia lại dành quá nhiều thời gian cho các vấn đề ngoài sân cỏ.

Những hành động của HLV Shin Tae Yong đặt ra câu hỏi về chuẩn mực của HLV trưởng. Với một ngôi sao như Marc Klok, người ta đặt ra câu hỏi về chuẩn mực của người nhạc trưởng. Và với tuyển Indonesia thua toàn diện tại Mỹ Đình, người ta đặt ra câu hỏi về việc bao gờ Indonesia mới đạt được chuẩn mực của một đội bóng lớn.

Cư dân mạng đòi trao Cư dân mạng đòi trao 'giải Oscar' cho... 'kịch sĩ' Marc Klok của Indonesia

Pha 'ăn vạ' lộ liễu của tiền vệ nhập tịch Indonesia Marc Klok đã trở thành chủ đề gây sốt trên mạng xã hội và được cộng đồng mạng đề cử "giải Oscar".

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên