05/01/2018 06:23 GMT+7

Ông Tổng cục ra tay xử BOT

MỖ - Theo TTC
MỖ - Theo TTC

TTO - Sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cái trạm thu phí có tên BOT Cai Lậy tạm im ắng.

Ông Tổng cục ra tay xử BOT - Ảnh 1.

Thiệt tình mấy bữa trước xem cái sự loạn hết cả nhịp tại trạm thu phí này. Làm sao có cái trạm thu phí bé con ấy mà có thể nảy sinh ra xung đột giữa nhân dân và chính quyền, giữa tài xế và cảnh sát giao thông... May mắn trong bối cảnh ấy, anh Tổng cục Đường bộ đã ra tay.

Tổng cục Đường bộ đi không đổi họ, đứng không đổi tên, nằm không đổi chữ lót, rực rực rỡ rỡ danh xưng mỹ miều là anh Tổng cục. 

Anh Tổng cục dĩ nhiên phải có anh tổng cục trưởng, anh tổng cục trưởng đợt vi hành khi BOT Cai Lậy thất thủ đã công chính minh bạch, chí công vô tư... họp kín với chủ đầu tư BOT Cai Lậy, tuyệt đối không hé răng gì với báo giới.

Nội chi tiết này thôi, Mỗ tui đoan chắc anh Tổng cục là người có thể làm ăn lâu dài, cực kỳ giữ chữ tín, những chuyện thương thảo sống để bụng chết mang theo, không bao giờ nhiều chuyện, không bao giờ khai ra.

Sau cuộc họp kín, anh Tổng cục tiên hạ thủ vi cường, bí bí mật mật, lén lén lút lút điều luôn cả cái xe kéo hạng nặng của Bộ Giao thông vận tải đến trạm BOT Cai Lậy đậu chơi. 

Người trong thiên hạ vốn dĩ thích phóng đại, ưa suy luận lại không tìm hiểu nhiều, vội vàng vu lên rằng anh Tổng cục ảnh bảo kê, bảo vệ, bảo toàn cho BOT Cai Lậy nên điều xe kéo đến để dọa cánh tài xế.

Bậy bạ, xe này là xe của Bộ Giao thông vận tải, xe được mua hay được tặng gì cũng bằng tiền ngân sách, tức tiền thuế của quốc gia hoặc từ uy tín của đất nước. Tiền đổ xăng cũng lấy từ đây ra mà, tiền trả lương cho nhân viên lái xe cũng từ khoản tiền của nhân dân ấy, chứ không lẽ anh Tổng cục ảnh rảnh đến độ tự móc tiền túi mình ra trả.

Phương tiện công mang đến trạm thu phí BOT Cai Lậy làm gì, thì mang đến cho bà con đi qua đi lại trạm thu phí chụp ảnh chứ làm chi. Anh Tổng cục ảnh thâm sâu lắm, ảnh kiến văn rộng rãi, nói ít làm nhiều, chuyện ảnh nghĩ ảnh thực hiện không ai có thể hiểu được, đoán định được.

Ảnh thấy căng thẳng kéo dài giữa bà con với cái trạm thu phí, ảnh sợ bà con cáu giận làm gì sai quấy thì hậu quả sẽ rất phức tạp. Ảnh bèn điều cái xe to đến đậu ở đó cho bà con nhìn nhằm giải tỏa cơn bức bối, hạ nhiệt cơn tức giận, khuây khỏa cơn stress. 

Của công phục vụ nhân dân, thật sự không thể không gọi anh Tổng cục là người có tâm trong công việc, có hiếu với quần chúng, có chân thành với bà con.

Không chỉ có vậy, anh Tổng cục bây giờ còn không ngại gian khó nắng mưa, sương sớm bão chiều, ảnh còn đang cho tổ chức đếm xe qua trạm thu phí BOT Cai Lậy để ảnh tính toán. 

Trong lúc bà con đang thoải mái xem phim truyền hình nhiều tập, xem game show, xem "Sau ánh hào quang", xem Trấn Thành, xem Lê Giang, xem Duy Phương, xem Cát Phượng... thì anh Tổng cục lại vất vả ngoài đường ngoài sá để lo chuyện đếm xe, tội nghiệp ảnh vô cùng!

Mỗ tôi hiểu rằng anh Tổng cục cố gắng không ngừng nghỉ để phụng sự cho nhân dân, vắt óc, vắt trí, vắt chất xám ra để bòn rút tiền bạc, à không, bòn rút sức khỏe của mình vì nhân dân mà ra sức... 

Nhưng bà con lại không hiểu mà còn vặn vẹo ảnh chuyện đếm xe phải thực hiện trước khi đặt trạm vì đó là cốt lõi, là tiền đề để tính giá vé, tính năm thu phí... chứ tại sao mãi đến bây giờ gạo nấu thành cơm, nghé đã thành bò, bò đã có chửa mới tổ chức đếm xe.

Bà con hỏi vậy thì Mỗ tui cũng chịu hẳn vì Mỗ tui là nhân dân mà, chứ có phải là các anh ở Tổng cục Đường bộ đâu mà bà con cứ hỏi hoài sao Mỗ tui trả lời cho đặng.

Thiệt luôn!

Đếm xe để tính phương án xử lý dự án BOT Cai Lậy Đếm xe để tính phương án xử lý dự án BOT Cai Lậy Thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí trạm BOT Cai Lậy 1-2 tháng Thủ tướng quyết định tạm dừng thu phí trạm BOT Cai Lậy 1-2 tháng Xe cẩu "khủng" xuất hiện ở trạm BOT Cai Lậy làm gì? Xe cẩu 'khủng' xuất hiện ở trạm BOT Cai Lậy làm gì?
MỖ - Theo TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên