Ông Táo về trời, sông hồ... ngập rác

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Ngày đưa ông Táo về trời, các mặt sông, hồ ở Hà Nội bị “ngạt thở” bởi những lớp tro dày đặc do người dân ném xuống. Nhiều người còn tiện tay ném cả vàng hương và đồ thờ cúng thả gây nhiễm môi trường.

3k964rF7.jpg
Người dân vô tư thả tàn nhang, cây hương xuống mặt hồ Tây - Ảnh: QUANG THẾ
QrUW40H7.jpg
Rác tràn nhập một góc hồ Tây - Ảnh: QUANG THẾ
HeoSSmXk.jpg
Tàn nhang, vàng hương sau đi được đốt, cát trong lư hương… liên quan đến đồ cúng ông Táo được nhiều người dân thả xuống sông vô tư - Ảnh: QUANG THẾ
e5H7IBSV.jpg
Người dân quan niệm thả cá ông Táo xuống nước thì những thứ liên quan đến việc thờ cúng cũng phải đi theo ông Táo - Ảnh: QUANG THẾ
gzOeH0oQ.jpg
Vẫn biết việc thả tàn nhang, vàng hương gây ô nhiễm nguồn nước nhưng người dân cho đó là phong tục - Ảnh: Quang Thế
oHDNSH6J.jpg
Bát hương cũng được người dân đem ra cầu Long Biên để thả xuống sông - Ảnh: QUANG THẾ
2QFOu7DF.jpg

Sông, hồ là nơi “ xả rác” ngày ông táo về trời - Ảnh: QUANG THẾ

UCGsuXlb.jpg
Ông Nguyễn Viết Tuấn sống gần hồ Tây, đoạn đường Thanh Niên, bức xúc trước những việc làm của người dân. Ông dùng cây chổi để gạt những đám cho bụi đang nổi trên mặt nước vào bờ - Ảnh: QUANG THẾ
QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất