09/05/2024 11:51 GMT+7

Ông Chống Ngập đỡ lo

Tui là Chống Ngập. Phải nói thiệt năm nay là năm đầu tiên tui được thở phào nhẹ nhõm.

Số là sau đợt nắng nóng đổ lửa, mấy ngày qua mưa ngập đường ngập sá, nhưng tui không hề nghe một ai réo tên tui như mọi năm. Làm tui cũng ngạc nhiên.

Mọi năm cứ mỗi lần mưa ngập, tui bị réo đinh tai nhức óc: Mấy ông chống ngập ơi, mấy ông ở đâu? Ai cũng hỏi tại sao năm nào cũng ngập mà không khắc phục được? Tại sao năm sau ngập hơn năm trước? Tại sao đủ thứ tại sao.

Tui trả lời là do mưa lớn hơn xưa, do biến đổi khí hậu căng thẳng hơn, giờ Bangkok, Seoul, Bắc Kinh, New York cũng ngập chứ huống gì ta.

Không ai chịu cả, ai cũng nói tui là bất tài, thậm chí nghi tui có "chấm mút", hỏi tiền ngàn tỉ chống ngập đi đâu?

Người tính không bằng trời tính. Tui cũng kiệt sức với đợt nóng vừa qua, nhưng nghĩ lại tui cũng... cảm ơn ông trời. Nhờ ông mà nay tui như trút được gánh nặng ngàn cân, đỡ lo rồi.

Bây giờ ông nào thấy ngập mà còn than nữa thì tui sẽ nói: Coi chừng tui kêu ông trời đổ nắng nóng nữa cho biết lễ độ!

Vậy há!

Phỏng vấn chống ngậpPhỏng vấn chống ngập

TTO - Phóng viên phỏng vấn một ông giám đốc công ty chống ngập nọ, chưa kịp hỏi thì ông ấy đã rào trước: Hỏi gì thì hỏi nhưng không hỏi truy trách nhiệm của ai nha.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên