![]() |
Và tôi cũng hiểu vì sao mình có được những điều này.
Và tôi cũng hiểu những suy nghĩ và chia sẻ của bạn Nhật L. (bài báo trước). Nhưng kết quả của mọi vấn đề đều có nguyên nhân. Và nguyên nhân đến giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai cũng không nằm ngoại lệ.
Tình yêu có phải trong cổ tích! Theo tình, tình chạy... "Tôi sợ người dẻo miệng" Cô đơn vì quá hoàn hảo? |
Sống chân thành không đơn giản và cũng không dễ chút nào chứ nói chi là sự hoàn hảo quá xa xôi, sự thiếu chân thành trong suy nghĩ sẽ không bao giờ giấu được và chắc chắn luôn được nhận ra. Một tình yêu đích thực là tình yêu tìm kiếm sự chân thành. Đó là lý do tại sao người ta không tìm thấy bạn.
Chân thành không có nghĩa là ánh mắt, là hành động, là câu nói ngọt ngào dành cho người mình yêu mà nó là cả một trái tim thương người, thương nhân loại, là những suy nghĩ về đạo đức xã hội và cả những tư tưởng lớn về mục tiêu sự nghiệp hướng về thiên nhiên.
Thái độ chân thành với người mình yêu, với mọi người mà ta gặp trong cuộc sống này. Đó là bí quyết có được tình yêu và giữ tình yêu của người nam giới mà tôi muốn chia sẻ cùng bạn đọc.
Thân chào!
* Đọc những dòng tâm sự của anh, tôi rất hiểu tâm trạng cô đơn, trống trải của một trái tim nhiều lần lỗi nhịp nhưng vẫn đang khao khát một tình yêu đích thực, lâu bền. Tuy nhiên nói anh đừng buồn. Nguyên nhân “tại sao anh vẫn cô đơn” là do ở chính con người anh.
Tôi cảm thấy hình như bản thân anh chưa thoát khỏi cái tôi quá lớn của mình. Anh tự xét thấy mình gần như hoàn hảo, chỉ có mỗi khuyết điểm lớn nhất là… dẻo miệng. Sự tự tin có thừa của anh vô tình tạo một bức tường ngăn cách anh đến với tình yêu.
Có thể trước đây anh từng tỏ tình, nói lời yêu với cô gái anh mến, anh thích nhưng tận sâu trong tâm anh, cô gái ấy vẫn chưa phải là một nửa anh kiếm tìm, chưa phải là người anh nguyện sống, nguyện chết đến hết cuộc đời nên lời nói và hành động của anh chưa đủ mãnh liệt để chứng tỏ lòng mình và tạo được niềm tin nơi người ấy. Con gái không tin anh là vậy.
Anh biết không, tình yêu đến với ta bất ngờ lắm, tình yêu muôn màu muôn vẻ, nhiều tầng cảm xúc, không dễ đưa ra hai, ba lời khuyên là có thể rập khuôn làm theo mà tìm được tình yêu như ý muốn. Điều anh cần làm nhất lúc này là để tình cảm xuôi theo tự nhiên. Đến giây phút nào đó anh gặp đúng đối tượng của mình, tự khắc lúc ấy hai con người yêu nhau sẽ tìm đến bên nhau. Anh đừng quá nôn nóng mà tìm đại, "kiếm đại" cho có với thiên hạ!
Tình yêu đến muộn, hôn nhân đến muộn không có nghĩa là ta không yêu và được yêu hết mình, không có nghĩa ta không nếm trải được tất cả những cung bậc của tình yêu và càng không có nghĩa là ta không được hạnh phúc mãi mãi. Khi có được tình yêu đúng nghĩa thì dù ở độ tuổi nào đi nữa, tôi cũng tin chắc anh sẽ cảm nhận được mọi điều mà tình yêu đó đem lại. Chúc anh sớm tìm được tình yêu.
Email của bạn đọc Nhật L. hẳn không phải là nỗi lòng riêng của một ai đó, mà còn là trăn trở của không ít bạn trẻ ngày nay khi giữa ắp đầy mối quan hệ xã hội họ không thể tìm được cho mình một mối chung tình? Làm sao để có thể tìm được tình yêu? Bắt đầu từ đâu, phải làm những gì cũng như làm sao để gìn giữ mối chân tình ấy?... Ngay từ bây giờ (và kéo dài đến hết ngày 20-6) mời các bạn hãy cùng gửi email về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt) để chia sẻ với bạn Nhật L., chia sẻ với chúng tôi. 20 lời chia sẻ ý nghĩa nhất sẽ được tặng bộ sách gồm ba quyển: Rubic tình yêu, Bạn trẻ và kỹ năng sống, Đối thoại với cái tôi của tuổi trẻ (sách do ThaiHaBooks và NXB Lao Động - Xã Hội xuất bản và gửi tặng). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận