Nước đã ngập phố cổ Bangkok

VIỄN SỰ - THUẬN THẮNG (Từ Bangkok – Thái Lan)
VIỄN SỰ - THUẬN THẮNG (Từ Bangkok – Thái Lan)

TTO - Chiều tối nay (28-10), nước sông Chao Phraya chảy xối xả vào phố cổ Sanam Luang, bên hông Hoàng gia Thái Lan. Đây là khu phố cổ, buôn bán sầm uất của Bangkok, và việc khu vực này ngập nước đã làm cho tình hình lũ lụt ở Bangkok thêm bi thảm.

Có mặt ở Sanam Luang vào chiều nay, PV TTO đã phải khá vất vả mới ngược được dòng nước xiết, chảy xuyên từ các nhà lồng chợ, các nhà dân ra đường.

Ngày hôm nay sân bay Don Mueng cũng tiếp tục ngập nặng, với 90% diện tích sân bay đã chìm trong lũ. Trung tâm ứng cứu lũ lụt FROC của chính phủ Thái Lan đặt tại đây đã phải chạy máy phát điện vì điện lưới bị cúp.

Theo phó thị trưởng thành phố Bangkok, ông Teetachon Manomaiphibool, có thể phải đào đường để thoát lũ. Hướng mà các bên cùng nhất trí đó là kéo nước từ phía bắc về khu vực Thungtawanooc sau đó đào đường thoát nước ra biển nhanh nhất.

Ngày hôm nay, cũng là ngày thứ 3 liên tiếp nhiều người dân Bangkok đổ xô tháo chạy khỏi thủ đô. Hướng di tản chủ yếu là phía Nam và Đông Bắc thủ đô, về các đô thị Pattaya, Nakhon Ratsachima, Rayong, Chon Buri.. đây là các vùng đất phụ cận thủ đô Bangkok còn tương đối khô ráo.

Tuy nhiên, vẫn có một phần khác người dân chạy lũ ở Bangkok ghé vào các trung tâm lánh nạn đặt tại sân bay Don Mueang và SVĐ quốc gia.

Sáng 28-10, khi PV TTO đến SVĐ quốc gia thì các tình nguyện viên ở đây cho biết trong ngày hôm nay sẽ tiếp nhận thêm khoảng 500 người tránh lũ, nâng tổng số người tránh lũ tại đây lên 2.500 người, chủ yếu là người già và trẻ em, phụ nữ.

Ngoài việc phục vụ ăn, nghỉ một số nhu cầu giải trí khác như xem ca nhạc, massage chân cũng được các tình nguyện viên phục vụ chu đáo cho những người lánh nạn.

Dự kiến ngày mai (29-10) và ngày mốt (30-10) là hai ngày căng thẳng nhất ở Bangkok khi triều cường sẽ dâng cao và sẽ có thêm nhiều quận nữa của thủ đô Thái Lan bị ngập.

Dưới đây là một số hình ảnh từ Bangkok mà PV TTO ghi nhận được trong ngày hôm nay.

yrkWgBR0.jpgPhóng to
Dòng sông Chao Phraya chảy qua trung tâm thủ đô Bangkok - Ảnh: Thuận Thắng
fA4mgUGY.jpgPhóng to
Tại trại tạm lánh ở sân vận động quốc gia Thái Lan có tới 2500 người đang lánh nạn - Ảnh: Thuận Thắng
LHFXdBMD.jpgPhóng to
Người dân mệt mệt mỏi tại trại tạm lánh đặt tại sân vận động quốc gia Thái Lan Ảnh: Thuận Thắng
UNCT0WaX.jpgPhóng to
Người dân ở trung tâm Bangkok ngay gần cung điện Hoàng Gia chịu cảnh nước lũ đang đổ vào mỗi lúc một mạnh từ sông Chao Phraya - Ảnh: Thuận Thắng
wDtBSe18.jpgPhóng to
Người dân ở trung tâm Bangkok ngay gần cung điện Hoàng Gia chịu cảnh nước lũ đang đổ vào mỗi lúc một mạnh từ sông Chao Phraya - Ảnh: Thuận Thắng
rFgGvBsK.jpgPhóng to
Một nhân viên an ninh canh giữ một điểm nước tràn từ sông Chao Phraya vào trung tâm Bangkok - Ảnh: Thuận Thắng
X3TR0iM0.jpgPhóng to
Người dân với nước lũ ở một công viên tại trung tâm thủ đô Bangkok - Ảnh: Thuận Thắng
s640ZITX.jpgPhóng to
Một người dân bị lũ cuốn chìm nhà cửa lánh nạn tại trại tạm lánh đặt tại sân vận động quốc gia Thái Lan Ảnh: Thuận Thắng
tkFJvvRH.jpgPhóng to
Tại trại tạm lánh ở sân vận động quốc gia Thái Lan có tới 2500 người đang lánh nạn Ảnh: Thuận Thắng
YDITrxBU.jpgPhóng to
Một bà lão Thái Lan đang tìm những chiếc quần áo còn dùng được từ đống quần áo cũ do người dân quyên góp - Ảnh: Thuận Thắng
7DWGXjBI.jpgPhóng to
Người dân mệt mệt mỏi nằm ngủ tại trại tạm lánh đặt tại sân vận động quốc gia Thái Lan Ảnh: Thuận Thắng
sudLMvSL.jpgPhóng to
Một người phụ nữ Thái Lan mệt mỏi ngồi lại trong căn phòng tạm lánh được dựng lên trên một sân bóng rổ của sân vận động quốc gia Thái Lan Ảnh: Thuận Thắng
VRLgma9O.jpgPhóng to
Người già và em bé ở trại tạm lánh đặt tại sân vận động quốc gia Thái Lan ở thủ đô Bangkok Ảnh: Thuận Thắng
iBlZy68O.jpgPhóng to
AEavl3Eq.jpg
Tại các siêu thị tại các quầy hàng sữa, mì gói và rau xanh gần như hết sạch Ảnh: Thuận Thắng
JlLw2lWJ.jpgPhóng to
Người dân ở trung tâm Bangkok ngay gần cung điện Hoàng Gia chịu cảnh nước lũ đang đổ vào mỗi lúc một mạnh từ sông Chao Phraya Ảnh: Thuận Thắng
qJIAVW8V.jpgPhóng to
Người dân ở trung tâm Bangkok ngay gần cung điện Hoàng Gia chịu cảnh nước lũ đang đổ vào mỗi lúc một mạnh từ sông Chao Phraya Ảnh: Thuận Thắng
WUORAqsi.jpgPhóng to
Bức chân dung vua Bhumibol Adulyadej còn sót lại tại một ngôi nhà bị chủ bỏ lại bên dòng sông Chao Phraya ở trung tâm thủ đô Bangkok Ảnh: Thuận Thắng
72WxF1sH.jpgPhóng to
Khu bếp của một nhà hàng bị chủ bỏ để đi tránh lũ ở bên dòng sông Chao Phraya trung tâm thủ đô Bangkok Ảnh: Thuận Thắng
XhzDpy45.jpgPhóng to
Người dân ở trung tâm Bangkok ngay gần cung điện Hoàng Gia chịu cảnh nước lũ đang đổ vào mỗi lúc một mạnh từ sông Chao Phraya Ảnh: Thuận Thắng
FaPEKYcw.jpgPhóng to
Người dân ở trung tâm Bangkok ngay gần cung điện Hoàng Gia chịu cảnh nước lũ đang đổ vào mỗi lúc một mạnh từ sông Chao Phraya Ảnh: Thuận Thắng
EOjuaZbz.jpgPhóng to
Một công viên tại trung tâm thủ đô Bangkok - Ảnh: Thuận Thắng
VIỄN SỰ - THUẬN THẮNG (Từ Bangkok – Thái Lan)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất