20/08/2008 07:01 GMT+7

Nữ vô địch thiết kế móng châu Á

ĐẶNG TƯƠI
ĐẶNG TƯƠI

TTCT - Cô gái trẻ trung, thích gam màu tím Pang Mỹ Linh vừa đoạt giải nhất trang trí móng tay tại cuộc thi Nail Asia 2008 tổ chức ở Malaysia.

KXgE1ckF.jpgPhóng to

Người ta đã biết đến Linh khi cô khởi đầu trào lưu trang trí điện thoại di động hồi năm 2005. Phát triển nghề thiết kế móng (nail) chuyên nghiệp ở VN là điều mà người nữ giám đốc Công ty Kelly Pang này đã làm suốt năm năm qua.

Tại cuộc thi thiết kế móng với thí sinh bảy nước và vùng lãnh thổ gồm Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Đài Loan, Malaysia và Việt Nam tham dự, ban giám khảo có ấn tượng với sản phẩm của Pang Mỹ Linh không chỉ vì những chiếc móng tay có tiết tấu hài hòa, đẹp mắt mà còn là chi tiết: 10 búp bê xinh đẹp trên 10 ngón tay.

Chăm sóc móng tay - nghề đơn giản trong mắt nhiều người nhưng với Linh đó là nghề sáng tạo không ngơi nghỉ. Và điều mà Linh học được từ người thầy Nhật Bản của mình là “hãy sáng tạo những cái đặc biệt chưa ai có”.

Cái đặc biệt chưa ai có trong từng con búp bê kết hợp với những viên pha lê trong veo trên nền móng tay màu xanh lơ giúp tác phẩm của Pang Mỹ Linh - Việt Nam đoạt giải nhất cùng lời mời “là giám khảo trong cuộc thi 2009”.

Pang Mỹ Linh:

- Tu nghiệp ngành làm móng tại Nhật

- Giải nhất trang trí móng 2004 tại Việt Nam

- Top ten cuộc thi Nail Design châu Á 2007 tại Osaka, Nhật Bản

- Giải nhất trang trí móng cuộc thi Nail châu Á 2008 tại Malaysia

Mỹ Linh đến với nghề năm 23 tuổi, thời ấy làm chủ một tiệm “tổ hợp”: tóc - làm móng - trang điểm trên đường Trần Huy Liệu. Gian phòng nho nhỏ chỉ vài người khách ra vô tháng đầu tiên khiến Linh thấy tương lai mờ mịt, nản khủng khiếp. Nhưng trong đầu cô chủ tiệm luôn giữ nguyên tắc “dù là một người khách cũng làm đến nơi đến chốn”. Rồi tháng sau cô thấy những người khách của mình quay lại, lòng vững tin hơn. Nhà văn hóa Phụ nữ tổ chức cuộc thi “trang trí móng”, Linh thi và giành giải nhất. Bấy giờ cô rời nghề tóc và trang điểm, dồn sức cho móng tay. “Nhưng mình không làm dịch vụ nữa mà là đào tạo” - Linh tìm hiểu và bước chân sang Nhật Bản học nghề.

Học phí học nghề rất đắt, tiền ăn ở tại Nhật cũng không hề rẻ nên Linh tự bảo “tích lũy kiến thức càng nhanh càng tốt”. Hình ảnh cô học trò cần mẫn, kiên nhẫn đã khiến những người thầy đến từ Trung Quốc, Nhật Bản xúc động. Họ nói với Linh “nghề này quý những người thích tìm tòi và chịu sáng tạo”.

Thành lập Công ty Kelly Pang, không đi vào dịch vụ mà là đào tạo nghề, Linh truyền tâm niệm cho các học viên: “Đây không phải nghề “bèo” - nghề cắt móng tay chân đơn thuần - mà là nghề làm đẹp cho phụ nữ, đòi hỏi sáng tạo, sáng tạo không ngừng” và “đừng hạ thấp nghề của mình mà giữ đúng giá trị cho nó”.

Ban đầu là một chi nhánh với một giáo viên, nay Kelly Pang có bốn chi nhánh với 20 giảng viên chính và 30 người hướng dẫn. Lúc đầu chỉ vài học viên, sau năm năm, bây giờ Linh và đội ngũ của mình đã có 2.000 học viên, trong đó có nhiều bạn trẻ ở các miền quê muốn tạo cho mình một nghề độc lập. Bài toán mà Linh tính toán cho học viên là với một bộ đồ nghề 2 triệu đồng, học phí trên 3 triệu đồng cho cả ba môn cắt da, đắp bột, vẽ móng.

Về nơi mình sinh sống làm nghề, chỉ cần hai khách/ngày, phục vụ đơn giản (như cắt da), mỗi tháng bạn có thể kiếm trên 1 triệu đồng; nếu chăm chút và chịu khó với nghề, có người đạt được thu nhập trên chục triệu/tháng. Danh sách học viên của Kelly Pang còn có vài chục người nước ngoài, các du học sinh Việt Nam sống ở nước ngoài.

Những ngày này, Linh đang dốc sức cho Trung tâm chăm sóc móng Kelly Pang. Cô nói: “Để thành công đã khó, giữ được thành công lại còn khó hơn”.

ĐẶNG TƯƠI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất