
Trần Thị Thu gục xuống sân sau khi đá hỏng quả luân lưu quyết định - Ảnh: NAM TRẦN
Tối 17-12, trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines đã khép lại với kịch bản không thể nghiệt ngã hơn. Dù thi đấu kiên cường, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã phải ngậm ngùi nhìn đối thủ bước lên ngôi cao nhất sau loạt sút luân lưu cân não.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cô gái áo đỏ đã chủ động áp đặt thế trận, kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ. Đáng chú ý, bước ngoặt của trận đấu đã có thể diễn ra nếu như không có sự sai sót của tổ trọng tài.
Cụ thể ở phút thứ 29, Cù Thị Huỳnh Như có đường mở bóng chính xác cho Vạn Sự bên hành lang cánh phải. Sau nhịp ngoặt bóng kỹ thuật loại bỏ hậu vệ đối phương, Vạn Sự tạt bóng chuẩn xác để Bích Thùy bật cao đánh đầu hiểm hóc, làm rung lưới Philippines.
Tuy nhiên, trọng tài biên bất ngờ phất cờ báo lỗi việt vị, tước đi bàn thắng của tuyển Việt Nam trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ, các cầu thủ cùng ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam. Pha quay chậm sau đó cho thấy đây là một quyết định sai lầm nghiêm trọng của tổ trọng tài, khi cả Vạn Sự và Bích Thùy đều đứng ở vị trí hoàn toàn hợp lệ.

Tuyển nữ Việt Nam (trái) nỗ lực trong trận đấu với Philippines - Ảnh: NAM TRẦN
Bàn thắng không được công nhận đã khiến hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0 trong sự uất ức của người hâm mộ Việt Nam. Sang hiệp 2, sự thận trọng được đẩy lên cao độ. Tuyển Việt Nam nỗ lực tìm đường vào khung thành đối phương nhưng Philippines với lối chơi kỷ luật đã phong tỏa mọi ngả đường.
Kết thúc 90 phút chính thức không có bàn thắng, hai đội buộc phải kéo nhau vào hiệp phụ.Tại đây, Philippines dần lấy lại thế trận nhờ ưu thế về thể hình và thể lực sung mãn. Thế nhưng, tinh thần thép của các "nữ chiến binh sao vàng" đã giúp chúng ta đứng vững.
120 phút thi đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, buộc định mệnh trận đấu phải phân định trên chấm penalty đầy may rủi.Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm khi hai đội kéo nhau đến loạt sút thứ 6. Trong khoảnh khắc định mệnh, hậu vệ Trần Thị Thu đã không thể đánh lừa được thủ thành McDaniel. Cú sút không thành công của cô đã chính thức khép lại hành trình bảo vệ ngôi hậu của tuyển Việt Nam, đồng thời giúp Philippines giành được tấm huy chương vàng lịch sử.
Đội hình ra sân:
Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Hải Yến, Thu Thương, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Diễm My, Trần Duyên, Cù Thị Huỳnh Như, Thanh Nhã, Vạn Sự, Bích Thuỳ
Nữ Philippines: McDaniel Davies, Long Moriah, Rebecca, Katrina, Sara Kristine, Rachael, Isabella, Sofia Nicole, Alesandrea, Mary Louise, Alexa Marie.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận