19/07/2024 15:55 GMT+7

Nữ phóng viên đưa 4 đứa con của 2 vợ chồng bị tạm giam đến phường nhờ trợ giúp

Khi đến xác minh hoàn cảnh bốn đứa con của cặp vợ chồng bị bắt tạm giam, một nữ phóng viên đã đưa các cháu đến phường nhờ hỗ trợ.

Nữ phóng viên Trịnh Thị Thơ trong căn phòng có 4 đứa bé con của cặp vợ chồng phạm tội bị bắt - Ảnh: TÂM AN

Nữ phóng viên Trịnh Thị Thơ trong căn phòng có 4 đứa bé con của cặp vợ chồng phạm tội bị bắt - Ảnh: TÂM AN

Chiều 19-7, ông Phạm Tiến Hưng - phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - cho biết đã đưa bốn cháu nhỏ côi cút được một nữ phóng viên nhờ hỗ trợ vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk nuôi dưỡng, chăm sóc.

Nữ phóng viên thương 4 đứa bé côi cút, không đành bỏ mặc

Theo ông Hưng, ngày 12-7, chị Trịnh Thị Thơ (38 tuổi, nữ phóng viên tạp chí Đời sống và pháp luật, thường trú tại Đắk Lắk) đã đưa bốn cháu nhỏ từ 1 - 5 tuổi đến UBND phường Tân Thành (TP Buôn Ma Thuột) nhờ hỗ trợ.

Thời điểm giao bốn đứa trẻ, nữ phóng viên cho biết các cháu không có thân nhân, được một người bạn của mẹ các cháu mua đồ ăn giúp, các bé phải tự lo liệu cho nhau ở một căn phòng trọ ở phường Tân Thành.

Mẹ của bốn đứa trẻ là bà H.T.G.B. (36 tuổi, quê An Giang, tạm trú TP Buôn Ma Thuột). Bà B. đã bị bắt theo lệnh truy nã về hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy" vào ngày 11-7. Trước khi bà B. bị bắt theo lệnh truy nã, cha của bốn cháu bé này cũng đã bị bắt về cùng hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo hồ sơ công an, năm 2020 bà B. bị TAND thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) kết án 18 tháng tù do phạm tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Tuy nhiên, bà B. được hoãn thi hành án do đang mang thai. Sau đó, người mẹ này "né" thi hành án bằng cách liên tục mang thai 3 lần nữa, sinh nở rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định truy nã và đến ngày 11-7 thì bắt được khi B. khi bà này đang ở phường Ea Tam (TP Buôn Ma Thuột).

Kể về việc này, chị Thơ cho biết sáng 12-7, chị nhận tin báo từ bạn đọc về việc có bốn cháu bé từ 1 - 5 tuổi ở phường Ea Tam không có người lớn chăm sóc. Khi đến nơi, chị Thơ thấy trong căn phòng trống huơ là bốn đứa trẻ trạc tuổi con mình, bơ vơ không ai chăm sóc.

"Lúc tôi đến, bốn đứa trẻ dường như cũng biết được thân phận của mình, không dám gào khóc đòi mẹ. Cả bốn chị em chỉ biết thút thít chút xíu rồi uống sữa nằm ngủ trên tay người lạ. Tiếng nấc đã cất lên dồn dập trong cơ thể của tôi..." - nữ phóng viên kể lại đầy cảm xúc.

Chị Thơ nói giây phút ấy, chị cố cầm nước mắt, rồi quyết định phải gõ cửa các cơ quan chính quyền để giúp bốn đứa trẻ bơ vơ có nơi ăn, chốn ở, có người chăm sóc, nuôi dưỡng trong lúc không có người thân bên cạnh.

4 đứa trẻ đã có "nhà mới"

4 cháu nhỏ côi cút với nỗ lực ban đầu của nữ phóng viên Trịnh Thị Thơ, sự hỗ trợ của ngành chức năng đã có nơi ở mới được chăm sóc, nuôi dưỡng - Ảnh: TÂM AN

4 cháu nhỏ côi cút với nỗ lực ban đầu của nữ phóng viên Trịnh Thị Thơ, sự hỗ trợ của ngành chức năng đã có nơi ở mới được chăm sóc, nuôi dưỡng - Ảnh: TÂM AN

Nói về việc này, bà Trần Thị Dinh - phó chủ tịch UBND phường Tân Thành - cho biết sau khi các cháu được tạm giao cho phường thì một người dân tốt bụng đã cam kết chăm sóc cho đến khi có quyết định mới.

Tuy nhiên việc xác minh thân nhân của các cháu gặp nhiều khó khăn, do đó phường quyết định tự lo chỗ ăn ở tạm thời cho các cháu đồng thời báo cáo lên UBND TP Buôn Ma Thuột.

Chiều 19-7, ông Phạm Tiến Hưng cho biết bốn đứa trẻ đã được địa phương bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Theo ông, kể từ khi nắm được thông tin về việc bốn cháu nhỏ côi cút sau khi cha mẹ bị bắt, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xác minh, hoàn tất các thủ tục và phối hợp với các cơ quan chức năng đưa các cháu đến Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk để được chăm sóc, nuôi dưỡng theo quy định.

Dù đã bàn giao bốn cháu nhỏ nhưng địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk để chăm sóc, bảo đảm các quyền lợi theo quy định của pháp luật đối với các cháu.

Đề nghị xem xét việc hoãn thi hành án cho mẹ 4 cháu nhỏ

Liên quan vụ việc này, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản gửi đến Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Đắk Lắk) về trường hợp của bà B. đang nuôi 4 con nhỏ (lớn nhất 5 tuổi, nhỏ nhất 2 tuổi) không có người thân chăm sóc

Văn bản nêu: "Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra chuyển thông tin đến Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp để có phương án xử lý, đảm bảo tính nhân đạo, nhân văn, trong việc áp dụng pháp luật, bảo vệ quyền con người cho người bị kết án và người thân của họ".

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, hoàn tất các thủ tục, có biện pháp giải quyết tốt nhất cho bốn cháu bé.

Mẹ nằm liệt giường, hai trẻ côi cútMẹ nằm liệt giường, hai trẻ côi cút

TTO - Hơn ba năm qua, chị Nguyễn Kim Giang (31 tuổi, ấp Mương Điều A, xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) bệnh nằm liệt giường, hai con của chị phải sống cùng ông bà ngoại lớn tuổi…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên