
Nữ kỳ thủ Đường Đan nổi danh với việc nhiều lần đánh bại các cao thủ cờ tướng Trung Quốc - Ảnh: SN
Hun đúc qua làng cờ giang hồ
Đường Đan sinh đầu năm 1990, chỉ lớn hơn Lại Lý Huynh vài tháng tuổi, và từ lâu đã được đặt cho những biệt danh rất ấn tượng như "siêu cấp Đan", "nữ đế", "kỳ hậu", và đặc biệt nhất là "nữ trượng phu của làng cờ".
Kỳ nghệ của Đường Đan hiển nhiên cao cường, thể hiện qua việc cô đã dẫn đầu kỳ đàn dành cho nữ giới suốt một thập niên qua. Đường Đan được mệnh danh là Vương Thiên Nhất trong làng cờ nữ, hoàn toàn thống trị.
Nhưng ấn tượng hơn cả, chính là thái độ không hề sợ hãi, không hề e ngại của cô mỗi khi có dịp đối đầu những đồng nghiệp nam, thậm chí là những nhà vô địch nam.
Khi Ngũ Dương Bôi 2026 dành ra 2 suất cho nữ, Đường Nam (cùng Đường Tư Nam) hiển nhiên có mặt.
Dù không thể vượt qua vòng bảng, Đường Đan gây ấn tượng cực mạnh khi thắng 2/6 trận đấu tại giải - trước Triệu Phàn Vĩ và Trần Hoằng Thịnh. Đó đều là những kỳ thủ top 30 Trung Quốc, trẻ tuổi hơn cô và có lực cờ rất mạnh.
Tỉ lệ chiến thắng của Đường Đan cao hơn nhiều cao thủ ở giải như Quách Phụng Đạt, Phùng Gia Tuấn... Vị nữ đế của làng cờ một lần nữa cho thấy khí phách "nữ trượng phu" của mình.
Thứ khí phách đó có thể thật lạ lùng nếu thoạt nhìn qua ngoại hình của cô gái quê tỉnh An Huy. Xinh xắn, trắng trẻo, đeo đôi kính cận và luôn nở nụ cười nhẹ nhàng, Đường Đan thoạt nhìn như một cô nghiên cứu sinh ở Đại học Bắc Kinh (cũng là nơi cô tốt nghiệp).
Nhưng đằng sau đó là nguồn nội lực cờ tướng phi thường đã được hun đúc qua "làng cờ giang hồ", nơi tưởng chừng chẳng hề phù hợp với nữ nhi.

Đường Đan khi đối đầu Nguyễn Thành Bảo - Ảnh: CN
Theo Baike, năm 10 tuổi, Đường Đan được cha mình đưa vào một học viện cờ tướng lớn ở Bắc Kinh. Nhưng chỉ sau 3 tháng, ngôi trường này đóng cửa.
Bơ vơ ở nơi đất khách, cha con cô đành lê lết "tầm sư học đạo" với những cao nhân cờ tướng giang hồ trong từng con hẻm, lề đường, công viên một thời gian khá dài.
Và chính những ngày tháng lang bạt đó đã tạo nên một nữ kỳ thủ gai góc phi thường, phần nào lý giải vì sao Đường Đan không hề sợ hãi khi đối đầu những kỳ thủ nam giới sau này.
Từ năm 15 tuổi, cô đã bắt đầu khẳng định được tên tuổi trong làng cờ trẻ Trung Quốc, trước khi vươn đến đẳng cấp cao nhất từ khoảng thập niên 2010.
Bảng thành tích của Đường Đan thậm chí còn dài hơn cả Vương Thiên Nhất, bởi trong làng cờ tướng nữ, sự thống trị của "siêu cấp Đan" là tuyệt đối.
Trong khoảng 5 năm trở lại đây, làng cờ Trung Quốc bắt đầu tập trung vào một khía cạnh thú vị hơn, đó là chứng kiến cô đối đầu với những nhà vô địch bên nam, tức những cao thủ thực thụ của làng cờ.
Chẳng hề thua kém nam nhi
Người hâm mộ Việt Nam ắt hẳn vẫn chưa thể quên lần so tài duy nhất giữa Đường Đan và Nguyễn Thành Bảo - người được xem là kỳ thủ số 2 của làng cờ tướng Việt Nam nhiều năm qua.
Kết quả Đường Đan thắng, khi 2 bên đối đầu ở thể thức cờ nhanh tại Thành Đô Cẩm Giang Bôi.
Từng có phen Trung Quốc tổ chức giải "lôi đài" để Đường Đan so tài với kỳ vương bên giải nam, cụ thể là Uông Dương.
Kết quả Uông Dương và Đường Đan bất phân thắng bại ở cờ tiêu chuẩn, sau cùng phải mất đến 5 ván cờ nhanh, họ Uông mới hạ được anh thư của làng cờ Trung Quốc.
Đến Ngũ Dương Bôi, Đường Đan một lần nữa chứng tỏ bản lãnh khi đánh bại Triệu Phàn Vĩ và Trần Hoằng Thịnh - đều là những người nằm trong top 30 Trung Quốc.
Điều này góp phần khẳng định một giả thiết, đó là Đường Đan xứng đáng vào top 20 Trung Quốc nếu chuyển sang thi đấu hẳn với các kỳ thủ nam.
Ở Giải vô địch cờ tướng nam hạng A Trung Quốc 2025, Đường Đan được mời dự giải và xếp hạng 14 chung cuộc. Cô đạt tỉ lệ thắng lên đến 58,3% trước những đồng nghiệp nam, con số gây choáng thực sự.

Đường Đan ở Ngũ Dương Bôi - Ảnh: YCWB
Không chỉ vậy, làng cờ Trung Quốc tin rằng "nước cờ" của Đường Đan còn sáng hơn, cao hơn cả những kỳ thủ trong top 10-20, có thể so sánh với nhóm top 5.
Một ví dụ là khi cuộc hội thoại thú vị giữa các cao thủ cờ tướng Trung Quốc trong lúc xem Lại Lý Huynh đấu bán kết Ngũ Dương Bôi được tiết lộ.
Mạnh Phồn Duệ, kỳ thủ đứng đầu kỳ đàn đại lục hiện tại nhận định Lại Lý Huynh sẽ thua trận lượt về. Còn Đường Đan phản bác, cho rằng kỳ thủ Việt Nam sẽ thoát hiểm. Kết quả đúng như cô dự đoán.
Người hâm mộ tin rằng nếu tập luyện và thi đấu không ngừng trong môi trường nam giới, Đường Đan sẽ còn cải thiện nhiều. Bởi lẽ dù sao với phận nữ nhi, cô vẫn sẽ gặp khó trong cuộc đấu trí kéo dài nhiều giờ đồng hồ, khi yếu tố thể lực, thần kinh bắt đầu mang tính quyết định.
Ở tuổi 36, nữ đế của làng cờ tướng thế giới vẫn đang miệt mài chứng tỏ khí phách "nữ trượng phu" của mình, mang đến một biểu tượng về bình đẳng giới trong làng thể thao đỉnh cao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận