
Hàng ngàn tác phẩm báo Tuổi Trẻ đăng đã được bà Tâm cắt đóng thành tập để truyền lại cho thế hệ mai sau - Ảnh: M.THẮNG
Bà cắt dán sưu tầm những bài báo đó không phải cho vui, mà muốn để lại cho thế hệ trẻ những tư liệu quý giá về sự kiện lịch sử của đất nước, dân tộc. Bà là Lê Thị Tâm - nữ cựu tù Côn Đảo 94 tuổi đời, 74 tuổi đảng ở phường 4, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
"Công việc này tui ý thức làm từ sau ngày thống nhất đất nước. Tui làm không phải cho vui, mà tui muốn để lại cho con cháu, cho lớp trẻ hiểu về lịch sử dân tộc mình, những sự kiện trọng đại của đất nước đã qua" - bà Tâm kể, khi tôi hỏi lý do gì bà sưu tầm những bài báo.
Từ những bài báo thức tỉnh trái tim
Bà Lê Thị Tâm từng được nhiều người ngưỡng mộ, báo giới biết đến bởi tấm lòng nhân ái suốt gần 40 năm thầm lặng dành dụm tiền lương hưu để làm việc nghĩa việc thiện, thậm chí bán nhà để mua gạo ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt trong cơn bão lịch sử cuối năm 2009.
Song có một việc mà bây giờ bà mới cho hay, đó là sưu tầm hàng ngàn bài báo có tính sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước đã được đăng trên báo giấy Tuổi Trẻ.
Trong căn nhà nhỏ chung cổng với nhà hàng xóm ở đường Lê Tự Tài, bà Tâm đưa cho tôi xem hàng trăm tập báo đóng vuông vắn, phía ngoài ghi tiêu đề tên loạt phóng sự hoặc bài báo.
"Những tư liệu này rất quý và gắn liền với quá trình sự kiện lịch sử dân tộc. Ngày nào tui cũng đọc báo. Tui được cấp hai tờ báo Sài Gòn Giải Phóng theo tiêu chuẩn cựu tù, còn báo Tuổi Trẻ tui mua hàng ngày, vì vậy mà các sự kiện hầu như tui theo dõi được hết. Sau khi đọc xong, tui cắt những bài báo đóng thành từng tập để sưu tầm", bà Tâm chia sẻ.
Những bài báo đã đăng trên báo Tuổi Trẻ được bà Tâm sưu tầm như Bằng chứng Hoàng Sa, Trường Sa, Trên con đường mang dáng hình Tổ quốc, Nước mắt chảy xuôi, Đời đại sứ, Đặng Thùy Trâm - chuyện ngoài nhật ký, Lê Duẩn, Tôi học Hồ Chí Minh;
Những con đường Trường Sơn đặc biệt, Giữ từng tấc đất biên cương, Truông Bồn - 40 năm quên và nhớ, Những bức điện tối khẩn, Những liệt sĩ quốc tế ở Việt Nam, Từ kênh Vĩnh Tế đến kênh Võ Văn Kiệt, Những bông hoa trên tuyến lửa, Ký sự sông Hồng, Hun Sen - người con của Campuchia...
Trong hàng ngàn bài báo bà sưu tầm đó, có hai loạt phóng sự khiến bà rơi nhiều nước mắt là tuyến bài "20 năm giữ thềm lục địa" và "Xây đền tưởng niệm 64 anh hùng Gạc Ma".
Tuyến bài "20 năm giữ thềm lục địa" (đăng báo Tuổi Trẻ từ ngày 19-6-2009 đến 26-6-2009) được bà cắt đóng thành tập riêng. Phía bìa ngoài, bà ghi: "Qua loạt bài DK1-20 năm giữ thềm lục địa, báo Tuổi Trẻ đã làm nhói tim xúc động, tâm tư tình cảm của bạn đọc".
Bà Tâm lật đi lật lại loạt bài "DK1- 20 năm giữ thềm lục địa", mắt rưng rưng nhìn vào trang báo, nói: "Tui khóc nhiều lần khi đọc loạt bài này. Lúc đó nghe tin các chiến sĩ nhà giàn DK1 thiếu thốn, lúc 1 triệu, lúc 3 triệu, tui đóng góp ủng hộ các chiến sĩ. Bài báo đó đã thức tỉnh trái tim tui" - bà Tâm nói.

Bà Lê Thị Tâm với những bài phóng sự về biển đảo đăng trên báo Tuổi trẻ mà bà đã cắt dán sưu tầm đóng thành tập - Ảnh: M.THẮNG
Tâm nguyện tri ân liệt sĩ Gạc Ma
"Khi đọc bài báo Xây đền tưởng niệm 64 anh hùng Gạc Ma (Tuổi Trẻ ngày 11-3-2014), tim tui đau lắm. Tui hiểu rằng mình được sống như ngày hôm nay là hàng ngàn, hàng vạn người đã ngã xuống. Đúng ngày giàn khoan Hải Dương 981 xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam, tui bắt đầu bỏ ống heo để tri ân các liệt sĩ Gạc Ma. Tiền của tui dành dụm từ lương hưu trí" - bà Tâm trải lòng.
Sau hơn 3 năm "nuôi heo đất", ngày 15-7-2017 bà Tâm đem 64 bao thư (mỗi bao thư 2 triệu đồng), bắt xe đò từ TP.HCM ra bán đảo Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) để tặng cho 64 thân nhân gia đình liệt sĩ đã hy sinh ngày 14-3-1988 tại đảo đá Gạc Ma (Trường Sa) trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ và khánh thành tượng đài Những người nằm lại phía chân trời.
Trước anh linh các liệt sĩ, tận mắt nhìn người mẹ, người cha, vợ các liệt sĩ có mặt trong buổi khánh thành hôm ấy, bà không kìm được nước mắt: "Số tiền này tui đã để dành từ nhiều năm rồi.
Đồng ý là các gia đình thân nhân liệt sĩ đã có chế độ chính sách của Nhà nước, nhưng đây là tấm lòng của tui. Tui được sống như ngày hôm nay, các đồng chí đã ngã xuống, hy sinh" - bà Tâm nước mắt rưng rưng nói.
Bà Tâm lật lại những tập báo cũ mà bà đã dày công cắt dán đóng thành tập. Bà nói ước nguyện cuối cùng của bà là nhờ báo Tuổi Trẻ chuyển số tiền 128 triệu đồng đến tận tay 64 thân nhân gia đình liệt sĩ Gạc Ma.
"Chỉ có làm được việc đó, tui mới nhẹ lòng. Có người nói tui khùng, có người khuyên tui để tiền lương dưỡng già, liệt sĩ đã có Nhà nước lo việc gì đến bà. Nhưng tui không khùng, tui làm với trách nhiệm và nghĩa vụ của lớp người đi trước", bà Tâm chia sẻ.
Ước nguyện của bà Tâm đã được báo Tuổi Trẻ làm nhịp cầu chuyển 128 triệu đồng mà bà Tâm góp lương hưu tiết kiệm gửi đến 64 thân nhân gia đình liệt sĩ Gạc Ma trên toàn quốc.
Và nửa thế kỷ qua, bà Tâm vẫn lặng lẽ sưu tầm báo Tuổi Trẻ như một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của bà.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận