23/05/2011 08:09 GMT+7

Nụ cười Kim Hồng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TT - Hôm qua 22-5, trò chuyện cùng Trần Thị Kim Hồng về chuyện phẫu thuật gối sắp tới, giọng cô gái 26 tuổi này không giấu được niềm vui. Cũng phải thôi bởi ngay hôm biết cần phải có 360 triệu đồng cho ca mổ tại Singapore, Kim Hồng gần như suy sụp hẳn.

TT - Hôm qua 22-5, trò chuyện cùng Trần Thị Kim Hồng về chuyện phẫu thuật gối sắp tới, giọng cô gái 26 tuổi này không giấu được niềm vui. Cũng phải thôi bởi ngay hôm biết cần phải có 360 triệu đồng cho ca mổ tại Singapore, Kim Hồng gần như suy sụp hẳn.

Bóng đá nữ từ trước đến giờ chưa bao giờ được quan tâm như bóng đá nam, hơn nữa Kim Hồng lại bị chấn thương khi đang khoác áo CLB chứ không phải đội tuyển quốc gia nên hi vọng vào sự ủng hộ của mọi người cho chi phí ca mổ là điều cô không dám nghĩ đến.

Khi đó, ngồi trò chuyện cùng Kim Hồng ở sân Tao Đàn, giọng tiền vệ nhỏ nhắn này đầy trầm buồn dù trước đó cô sang Singapore khám với bao hi vọng.

Giờ Kim Hồng bảo mình vui lắm nhờ sự hỏi han, chia sẻ và động viên của mọi người những ngày qua. Kim Hồng tâm sự: “Mọi chuyện thật bất ngờ vì tôi không nghĩ mọi người lại quan tâm đến cá nhân mình nói riêng và bóng đá nữ nói chung như thế. Số tiền của nhiều tập thể và cá nhân khiến tôi muốn rớt nước mắt. Thậm chí khi mới hay tin tôi dính chấn thương, một mạnh thường quân là chị Trang Nhi - chủ tịch hội đồng quản trị Công ty tổ chức sự kiện Ấn Tượng (EEC) - đã tự bỏ tiền túi đưa tôi sang Singapore khám ngay sau gala trao giải Quả bóng vàng VN 2010. Chính chị Nhi cũng xin bác sĩ Tan Jee Lim giảm chi phí phẫu thuật xuống còn 280 triệu đồng và sẵn sàng ứng trước tiền để tôi được mổ sớm vào ngày 2-6. Thật cảm động”.

Gương mặt của Kim Hồng đã xuất hiện nụ cười - nụ cười lạc quan và hi vọng cho sự nghiệp không bị gián đoạn giữa chừng...

NGUYÊN KHÔI

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên