16/01/2018 08:02 GMT+7

NSND Trà Giang rong ruổi Qua miền Tây Bắc

THIÊN NGỌC
THIÊN NGỌC

TTO - Khán giả hâm mộ NSND Trà Giang sẽ có dịp thưởng ngoãn các bức tranh do bà sáng tác trong triển lãm cá nhân lần thứ 3 sắp tới.

NSND Trà Giang rong ruổi Qua miền Tây Bắc - Ảnh 1.

Bản Xín Chải Sapa, sơn dầu, khổ 70x90 (2017) - Tranh của Trà Giang

30 bức tranh sơn dầu, chủ yếu là phong cảnh và tĩnh vật hoa của NSND Trà Giang sáng tác trong thời gian hai năm 2016-2017 sẽ được trưng bày tại triển lãm Qua miền Tây Bắc, diễn ra từ ngày 18-28-1 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (số 97A Phó Đức Chính, quận 1, TP.HCM).

Phần lớn mảng tranh phong cảnh được NSND - họa sĩ Trà Giang sáng tác qua những chuyến đi: thăm vùng Tây Bắc; hồi ức thăm lại quê hương Nam Định, nơi Trà Giang từng tham gia đóng bộ phim Ngày lễ Thánh (1975), cảm xúc thăm lại quê mẹ Phan Thiết… 

Ngoài ra NSND Trà Giang còn giới thiệu mảng tranh tĩnh vật hoa, hoa trong vườn rất tinh tế và đa dạng.

NSND Trà Giang rong ruổi Qua miền Tây Bắc - Ảnh 2.

Giọt nắng, sơn dầu, khổ 70x70, (2017) - Tranh của Trà Giang

Vốn từng theo học vẽ tại các khóa đào tạo ở Hội Mỹ thuật TP.HCM, NSND Trà Giang đã ngày càng chìm đắm trong sức hút của hội họa. 

Với bà, mỹ thuật với nhiều màu sắc không chỉ giúp bà tái hiện được vẻ đẹp cuộc sống, bình ổn tâm hồn, giúp người nghệ sĩ luôn tràn trề cảm hứng sáng tạo và tình yêu với cuộc sống, mà còn giúp bà vượt qua nỗi cô đơn khi tạm chia xa màn ảnh rộng. 

Sự tinh tế trong tâm hồn người nghệ sĩ nhạy cảm cùng nỗi cô đơn len lói đã giúp các bức tranh của bà mang vẻ đẹp rất mong manh. Tranh của bà hiện đã nằm trong bộ sưu tập của không ít nhà sưu tập trong nước và nước ngoài ở Nga, Tiệp, Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Úc, Hồng Kông…

NSND Trà Giang rong ruổi Qua miền Tây Bắc - Ảnh 3.

Mây lang thang, sơn dầu, khổ 70x85 (2017) - Tranh của Trà Giang

NSND Trà Giang từ năm 2001 đến nay đã tham gia nhiều cuộc triển lãm tranh nhóm như: 

- Triển lãm hàng năm cùng nhóm Hương Cỏ (2001-2009)

- Tham gia triển lãm cùng nhà thơ - họa sĩ Phan Vũ tại phòng tranh Lotus, Đồng Khởi, quận 1 (2004) 

- Triển lãm thường xuyên cùng Câu lạc bộ Nữ họa sĩ Hội Mỹ thuật TPHCM (2005) 

- Triển lãm cùng Hội Nữ họa sĩ quốc tế INWAAC (International Women Artists Council) tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (2012)

- Triển lãm Trà Giang và cuộc dạo chơi với những màu sắc trong chương trình "Trà Giang và những mùa thu còn mãi", tại rạp Ngọc Khánh, Kim Mã, Hà Nội (2012)

- Triển lãm tranh Trà Giang kết hợp đêm biểu diễn âm nhạc của con gái, nghệ sĩ piano Bích Trà, tại Erato School quận 7, TPHCM (2015).

Các triển lãm cá nhân của bà phải kể tới: Hè về (phòng tranh Lotus, Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM, 2006), Mùa xuân (Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, 2016) và lần này là Qua miền Tây Bắc.

NSND Trà Giang rong ruổi Qua miền Tây Bắc - Ảnh 4.

Hoa cát tường đỏ, sơn dầu, khổ 65x50 (2017) - Tranh của Trà Giang

NSND Trà Giang: 'Hãy đam mê và nghiêm túc' NSND Trà Giang: "Hãy đam mê và nghiêm túc"

"Có nhiều tiêu chuẩn đặt ra cho ai đó muốn chọn diễn viên làm nghiệp, nhưng trên hết đó là sự quên mình cho sự nghiệp và tuyệt đối không đặt một thứ vật chất nào làm cái đích", NSND Trà Giang tâm sự.

NSND Trà Giang: Thiền trong sắc màu NSND Trà Giang: Thiền trong sắc màu

Dùng hội họa lúc đầu chỉ để xua tan đi nỗi buồn của mình, đến nay NSND Trà Giang đã có trong tay một "vốn liếng" tranh kha khá. Tranh của chị tươi tắn và hồn nhiên, với những ký ức về quê hương, với dòng sông, cánh võng, mái lá...

THIÊN NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên