NÓNG: Israel bất ngờ không kích khắp Gaza, hơn 340 người thiệt mạng trong 1 ngày

Quân đội Israel tuyên bố đang tiến hành các cuộc không kích trên diện rộng nhằm vào các mục tiêu liên quan Hamas ở Gaza. Báo cáo cho biết hơn 340 người đã thiệt mạng.

NÓNG: Israel không kích khắp Gaza, hơn 300 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Khói lửa bốc lên tại một khu lều trại ở phía tây Khan Younis, Dải Gaza sau cuộc tấn công của Israel ngày 18-3 - Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Ngày 18-3, Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ các nhân viên y tế địa phương cho biết hàng chục người Palestine, trong đó có nhiều trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trên khắp Dải Gaza.

Hơn 340 người thiệt mạng trong ngày Israel bất ngờ không kích khắp Gaza - Nguồn: AFP - BBC

Đài Al Jazeera dẫn các nguồn tin y tế cho hay đến nay đã có ít nhất 340 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương. Thông tin từ Bộ Y tế ở Gaza nói số người thương vong có thể còn tăng thêm.

Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza Mahmud Basal thông tin trong số người thiệt mạng, hầu hết là trẻ em, phụ nữ, người già.

Israel đã mở lại các cuộc không kích ở Dải Gaza sau khi các cuộc đàm phán với phong trào Hồi giáo Hamas về việc thả những con tin còn lại và thực hiện lệnh ngừng bắn bị đổ vỡ.

Trong tuyên bố vào sáng sớm 18-3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo họ đang "tiến hành các cuộc không kích trên diện rộng vào các mục tiêu khủng bố thuộc tổ chức khủng bố Hamas ở Dải Gaza".

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các cuộc không kích này nhằm phản ứng với việc "Hamas liên tục từ chối thả các con tin của chúng tôi, cũng như việc họ từ chối tất cả các đề xuất mà họ nhận được từ Đặc phái viên của tổng thống Mỹ Steve Witkoff và từ các bên trung gian".

"Từ giờ trở đi, Israel sẽ hành động chống lại Hamas bằng sức mạnh quân sự ngày càng tăng" - Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố.

NÓNG: Israel không kích khắp Gaza, hơn 300 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Người đàn ông đi qua đống đổ nát của một trường học sau cuộc không kích của Israel tại thành phố Gaza, Dải Gaza vào ngày 18-3 - Ảnh: AFP

Nhà Trắng cho biết Israel đã tham vấn chính quyền Tổng thống Donald Trump về cuộc tấn công chết chóc mới nhất ở Gaza.

Theo Reuters, một thành viên cấp cao Hamas cáo buộc chính Israel đã "đơn phương" chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và các quốc gia Ả Rập làm trung gian.

Đây là loạt không kích dữ dội nhất của Israel tại Gaza kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên bắt đầu có hiệu lực hồi tháng 1.

Theo thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 19-1, Hamas đã trao trả 25 con tin và thi thể của 8 người khác để đổi lấy việc Israel thả khoảng 1.500 người Palestine khỏi các nhà tù của nước này.

Israel và Hamas đã không thể thống nhất về các bước tiếp theo kể từ khi giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn hết hạn vào ngày 1-3.

NÓNG: Israel không kích khắp Gaza, hơn 300 người thiệt mạng - Ảnh 3.

Xe cấp cứu liên tục chở người bị thương đến bệnh viện Nasser ở Gaza sau không kích của Israel - Ảnh: REUTERS

NÓNG: Israel không kích khắp Gaza, hơn 300 người thiệt mạng - Ảnh 4.

Những người Palestine bị thương được chuyển đến bệnh viện Nasser - Ảnh: Abdallah FS Alatta/Anadolu

NÓNG: Israel không kích khắp Gaza, hơn 300 người thiệt mạng - Ảnh 5.

Mọi người đau buồn bên cạnh thi thể của những người Palestine thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel. Ảnh chụp tại một bệnh viện ở thành phố Gaza, Dải Gaza ngày 18-3 - Ảnh: REUTERS

NÓNG: Israel không kích khắp Gaza, 100 người chết - Ảnh 1.Hamas thả tiếp 3 con tin, Israel thả 369 người Palestine

Ngày 15-2, Hamas thả 3 con tin Israel, đổi lại, Israel bắt đầu thả 369 tù nhân Palestine, sau khi các bên trung gian giúp ngăn thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên