Nóng đỉnh điểm, bày đủ chiêu tránh nóng, từ thau đá trước quạt đến ké cà phê

Nắng nóng gay gắt tại TP.HCM khiến nhiều bạn trẻ không thể ngồi yên chịu trận, tìm mọi cách tránh nóng vì… không muốn ‘hóa điên lên'!

tránh nóng - Ảnh 1.

Quán cà phê trở thành điểm đến lý tưởng cho sinh viên vừa chạy deadline vừa tránh nóng - Ảnh minh họa: LÊ HUY

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, TP.HCM đang trải qua những ngày nắng nóng cao điểm. Nhiệt độ ngoài trời lên đến 37 độ C.

Người dân ra đường trùm kín mít, ai cũng mệt bở hơi tai, xây xẩm mặt mày vì nắng vỡ đầu. Giới trẻ TP.HCM đang xoay đủ cách để tránh nóng giữa mùa hè oi ả.

Đặt thau đá trước quạt để tránh nóng, chấp nhận mở điều hòa thôi!

Trà My (18 tuổi, sinh viên TP.HCM) đang ở trọ, nói căn phòng “không khác gì trên đống lửa”. Mái tôn hấp nhiệt lúc nào cũng hừng hực, đặc biệt là buổi trưa.

My than dù đã mở quạt hết công suất, mở toang cửa nhưng chẳng ăn thua. “Có lúc mình phải để một thau nước đá trước quạt để tận dụng hơi mát bốc lên, đỡ được phần nào”, My chia sẻ về mẹo dở khóc dở cười.

Trà My còn thay đổi cả thói quen sinh hoạt. Những ly nước mát trở thành “cứu tinh” mỗi ngày, từ nước mía, trà tắc, nước cam đến các loại nước giải khát vỉa hè.

“Mùa này gần như mình thân với mấy xe nước lề đường luôn. Thi thoảng, khi không chịu nổi cái nóng, mình lại ghé vào quán cà phê, vừa giải nhiệt vừa tranh thủ học bài”, My cười.

Còn Minh Anh (22 tuổi, sinh viên TP.HCM) kể phải cắn răng mở chút điều hòa cho mát phòng rồi tắt vì sợ tốn điện.

“Tầm trưa, phòng nóng hầm hập, quạt không đủ mát nên mình phải bật điều hòa. Mình có mẹo là bật chế độ eco trên điều hòa sẽ tiết kiệm điện hơn” - cô nói.

Trung bình mỗi tháng tiền điện tăng thêm vài trăm nghìn đồng so với trước nhưng Minh Anh cũng đành chịu. Cô còn đặt nhiệt độ ở mức 26-28°C kết hợp quạt để tiết kiệm điện, hoặc chỉ làm mát phòng trước khi ngủ rồi hẹn giờ tắt.

Anh Đạt (21 tuổi, TP.HCM) kể về một ngày tránh nóng cực chill của mình. “Phòng ký túc xá mình bật máy lạnh 24/7 nên chẳng thấy nóng gì đâu. Đi học cũng mát rượi nhờ trường mở máy lạnh, suốt buổi chẳng biết nắng nóng là gì", Đạt cười.

Ngay cả khi đi học, Đạt nói nhờ xe buýt máy lạnh, mát rượi mà không hề hấn gì.

tránh nóng - Ảnh 2.
tránh nóng - Ảnh 3.
tránh nóng - Ảnh 4.

Những ly nước mát, quán cà phê có điều hòa trở thành “cứu tinh” mỗi ngày nắng đỉnh điểm - Ảnh: LÊ HUY

Vật lộn "trú nóng" từ ké máy lạnh công ty, quán cà phê, đi metro đi làm

Nga Kiều (23 tuổi, TP.HCM) kể tận dụng tối đa thời gian ở công ty để “ké” điều hòa. “Đi làm cả ngày trong phòng máy lạnh nên cũng đỡ, chứ về nhà buổi tối là nóng hầm hập”, Kiều nói. Vì vậy, những ngày cao điểm nắng nóng cô thường về trễ hơn một chút hoặc tranh thủ tăng ca vừa đỡ kẹt xe vừa tránh nóng.

Đến cuối tuần, Kiều cùng bạn bè ra các quán cà phê, thư viện hay trung tâm thương mại tránh nóng nhờ không gian thoáng mát, có WiFi và chỗ ngồi thoải mái.

Tuy nhiên, Kiều cũng cho rằng việc tránh nóng ở quán xá cần có chừng mực. “Ngồi quá lâu mà chỉ gọi một món thì cũng ngại cho quán, nhất là lúc đông khách”, cô chia sẻ. Muốn tránh nóng lâu hơn có thể đến các trung tâm thương mại.

Còn Lê Phương (32 tuổi, TP.HCM) lại lên kế hoạch du lịch để trốn cái nóng. Dịp nghỉ lễ 30-4 sắp tới, Phương đã “lên kèo” cùng bạn bè xuống Vũng Tàu đi biển.

“Ở Sài Gòn nóng quá nên tụi mình quyết định đi đâu đó gần gần, vừa đổi gió vừa giải nhiệt, Vũng Tàu là lựa chọn 10 điểm không có nhưng, tranh thủ nghỉ lễ luôn”, Phương chia sẻ.

Không chỉ tính chuyện đi chơi, Phương còn chủ động thay đổi phương tiện đi làm hằng ngày. Do công việc theo ca, nhiều hôm cô phải bắt đầu ca làm lúc 13h, đúng thời điểm nắng gắt nhất trong ngày. Quãng đường gần 15km dưới cái nóng như “đổ lửa” khiến cô lười đi bằng xe máy.

Vì vậy, Phương dự định đi tuyến metro số 1 để ngồi điều hòa, vừa nhanh vừa mát. Cô cũng nói từ ga metro đến chỗ làm thì đi xe buýt điện đỡ di chuyển ngoài trời quá lâu, lại mát hơn, bớt mệt lại đỡ say nắng.

TP.HCM nóng đỉnh điểm: Giới trẻ bày đủ chiêu chống nóng, từ thau đá trước quạt đến ké cà phê - Ảnh 3.TP.HCM nắng nóng đỉnh điểm: Người dân tránh nắng mọi lúc, mát lòng với những bình trà đá miễn phí

Nắng nóng diện rộng kéo dài khiến người dân TP.HCM càng thêm nhọc nhằn hơn khi mưu sinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất