28/09/2022 18:44 GMT+7

Nông dân thất thần nhìn vùng chuối 'tiến vua' tan hoang sau bão số 4

TRẦN MAI - NGUYỄN KHÁNH
TRẦN MAI - NGUYỄN KHÁNH

TTO - Chuối ngự, đặc sản từng là cống phẩm hoàng triều, được trồng với diện tích lớn ở Quảng Ngãi. Sau khi bão số 4 đi qua, vùng chuối tan hoang, những đôi mắt nông dân thất thần khi chuối ngã rạp, hư hỏng.

Có mặt tại xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, nơi có diện tích chuối ngự lớn nhất nhì Quảng Ngãi, lực lượng dân quân xã này đang hỗ trợ người dân dọn dẹp những đồng chuối tiến vua để tái chăm sóc. Ông Tô Văn Tĩnh (52 tuổi, xã Hành Tín Đông) thở dài khi vườn chuối hư hỏng hoàn toàn.

Nông dân thất thần nhìn vùng chuối tiến vua tan hoang sau bão số 4 - Ảnh 1.

Ông Tô Văn Tĩnh (52 tuổi, xã Hành Tín Đông) đứng giữa vườn chuối đổ rạp sau bão. Ông Tĩnh cho biết vườn chuối của ông rộng khoảng 10 sào và khoảng một tháng nữa sẽ đến thời điểm thu hoạch, thiệt hại ước tính hơn 50 triệu đồng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nhìn những buồng chuối lớn nằm dưới nền đất, ông Tĩnh nói chiều hôm qua trước khi đi tránh trú bão số 4, ông cũng tranh thủ tỉa bớt cành cho vườn chuối đỡ nặng, hạn chế tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ. Vậy mà sáng nay về nhà cả vườn chối chẳng còn cây nào đứng. "Mất trắng hơn 50 triệu đồng chỉ sau một đêm. Đó là chưa kể giờ phải chăm trồng lại bởi phần lớn chuối đã bật gốc", ông Tĩnh cho biết.

Không chỉ vườn chuối của ông Tĩnh, mà cánh đồng chuối dọc theo con đường liên huyện chẳng có cây nào thoát khỏi trận mưa gió bão bùng. Ông Hồ Thanh Hướng (53 tuổi, xã Hành Tín Đông) tranh thủ trời tạnh mưa, ra vườn đốn những buồng chuối đã già bán cho thương lái. Ông Hướng bảo "vớt vát được gì vớt, chứ giờ trời hại biết trách ai đây".

Nông dân thất thần nhìn vùng chuối tiến vua tan hoang sau bão số 4 - Ảnh 2.

Phần lớn diện tích 12ha chuối tại xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành đã bị bão số 4 quét qua đổ rạp, những cây chuối này sẽ bị chặt bỏ để trồng lại - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH


Nông dân thất thần nhìn vùng chuối tiến vua tan hoang sau bão số 4 - Ảnh 3.

Ông Hồ Thanh Hướng (53 tuổi, xã Hành Tín Đông) tranh thủ trời tạnh mưa, ra vườn đốn những buồng chuối đã già bán cho thương lái. Ông Hướng bảo "vớt vát được gì vớt, chứ giờ trời hại biết trách ai đây" - Ảnh: TRẦN MAI

Tại vựa chuối Hành Tín Đông, nhiều thương lái tập trung về mua chuối. Nhưng giá không được cao như ngày thường mà người dân bị ép giá thấp. "Bán rẻ còn hơn mất trắng", ông Hướng ngậm ngùi nói.

Cầm buồng chuối vừa trổ hoa, ông Hướng tiếc rẻ cho công sức chăm sóc mấy tháng trời của mình. Kiểm đếm trong vườn, có đến hơn 100 buồng chuối chỉ hơn một tháng nữa sẽ bán giờ đành chặt bỏ.

Ông Nguyễn Ngọc Sinh, phó chủ tịch UBND xã Hành Tín Đông, cho biết thống kê sơ bộ có khoảng 5ha chuối ngự của địa phương bị bão số 4 làm hư hỏng hoàn toàn. Đây là thiệt hại lớn đối với người dân địa phương. Hiện tại, để hỗ trợ người dân, chính quyền cử lực lượng thường trực chống bão đến khắc phục, nhanh chóng giúp người dân dọn dẹp, trồng mới vựa chuối.

"Đây là thiệt hại lớn, bởi chuối ngự là nguồn thu chủ lực của người dân địa phương", ông Sinh nói.

Báo cáo của UBND huyện Nghĩa Hành có 12ha chuối ngự bị bão số 4 làm hư hỏng hoàn toàn. Hiện tại địa phương đang hỗ trợ người dân sớm trồng mới. Cây chuối ngự là cây trồng chủ lực của địa phương và được công nhận OCOOP 3 sao. Hiện tại, chuối sản xuất được tiêu thụ hết và không đủ đáp ứng thị trường.

Nông dân thất thần nhìn vùng chuối tiến vua tan hoang sau bão số 4 - Ảnh 4.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi giúp dân khắc phục thiệt hại tại vùng chuối ngự lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi, cơn bão số 4 quét qua đã khiến 12ha chuối ngự tại địa phương bị đổ rạp, hư hỏng phần lớn - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nông dân thất thần nhìn vùng chuối tiến vua tan hoang sau bão số 4 - Ảnh 5.

Cơn bão lớn quét qua khiến nhiều thân chuối bật rễ và đổ rạp - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Nông dân thất thần nhìn vùng chuối tiến vua tan hoang sau bão số 4 - Ảnh 6.

Báo cáo của UBND huyện Nghĩa Hành có 12ha chuối ngự bị bão số 4 làm hư hỏng hoàn toàn. Hiện tại địa phương đang hỗ trợ người dân sớm trồng mới. Cây chuối ngự là cây trồng chủ lực của địa phương và được công nhận OCOOP 3 sao. Hiện tại, chuối sản xuất được tiêu thụ hết và không đủ đáp ứng thị trường - Ảnh: TRẦN MAI

Nông dân thất thần nhìn vùng chuối tiến vua tan hoang sau bão số 4 - Ảnh 7.

Tại vựa chuối Hành Tín Đông, nhiều thương lái tập trung về mua chuối. Nhưng giá không được cao như ngày thường mà người dân bị ép giá thấp - Ảnh: TRẦN MAI

Thoát chết thần kỳ trong đêm bão Noru Thoát chết thần kỳ trong đêm bão Noru

TTO - Ông Kiều Hà không thể tin được mình còn sống sau khi tường nhà đổ sập chỉ cách nơi ông nằm ngủ chưa đến 1 mét. Bà Đỗ Thị Tâm (vợ ông Hà) nằm dưới bức tường đổ sập, ngỡ chết nhưng vẫn thoát một cách thần kỳ sau bão Noru.

TRẦN MAI - NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên