19/08/2013 05:23 GMT+7

Nối vòng tay yêu thương

QUỐC LINH
QUỐC LINH

TT - Hàng chục ngàn bạn trẻ đã đến và cùng chia sẻ nhiều hoạt động tại ngày hội những người tình nguyện do Thành đoàn TP.HCM tổ chức hôm 18-8.

Sôi nổi ngày hội những người tình nguyện 2013

7aw6q7xS.jpgPhóng to
Các tình nguyện viên đến tặng quà bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 - Ảnh: Q.Linh

Khoảng 5.000 người đã đồng hành trong cuộc đi bộ “Tiếp sức đến trường” mở màn cho ngày tình nguyện với hàng loạt hoạt động góp phần bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, tổng kết 20 năm phong trào tình nguyện của tuổi trẻ TP.HCM.

Tiếp sức niềm tin

Cầm trên tay số tiền học bổng 1 triệu đồng, bạn Lục Thị Ngọc Nữ - lớp 9 Trường THCS Tân Tiến, Củ Chi (TP.HCM) - chia sẻ: “Em sẽ dùng số tiền này mua thêm những cuốn sách nâng cao môn hóa và sử để chuẩn bị tham dự thi học sinh giỏi năm học tới, phần còn lại để dành đóng học phí, đỡ khoản nào cho cha mẹ là mừng khoản đó”. Ngọc Nữ là một trong 30 học sinh nghèo hiếu học của năm huyện ngoại thành TP.HCM được nhận học bổng trước giờ cuộc đi bộ xuất phát.

30 sinh viên các trường ĐH trong TP cũng được tặng học bổng sáng qua. Trong đó 20 bạn nhận những suất học bổng từ 2-11 triệu đồng, 10 bạn được tặng máy tính trị giá 6 triệu đồng/bộ. Bạn Ngọc Mai (ĐH Luật TP.HCM) nhắn với tân sinh viên: “Các bạn đừng vì hoàn cảnh khó khăn mà không dám đi đến cùng ước mơ đến trường, hãy tự tin vì luôn có những tấm lòng sẵn sàng mở ra, tiếp sức cùng bạn vượt qua gian khó”. Phó bí thư Thành đoàn Phạm Hồng Sơn cho biết rất nhiều tấm lòng hảo tâm đã mở ra, dành những khoản tiết kiệm trong điều kiện khó khăn với ước mong giúp các bạn thực hiện giấc mơ đến trường, ngăn dòng bỏ học.

Trong khi đó tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, các chiến sĩ tình nguyện cùng một số văn nghệ sĩ trẻ đã đến tận giường bệnh nhi ung thư, bệnh nhi bị bệnh tim bẩm sinh để trao những phần quà là gói sữa, túi bánh. Chị Thu Hằng - mẹ bệnh nhi ung thư máu Võ Gia Hào - nói: “Thay mặt con tôi cảm ơn các cô chú đã đến thăm và tặng quà cho cháu, lần đầu tiên cháu được nhận quà ở bệnh viện đó”. Cả năm rồi, cứ sau mỗi đợt hóa trị hơn một tháng, hai mẹ con lại ngược về Khánh Hòa nghỉ chừng một tuần rồi lại leo xe đò vào Sài Gòn. Không có tiền nên hai mẹ con chọn nằm hành lang để đỡ tiền phòng.

Cũng trong khuôn khổ ngày hội, các đoàn y bác sĩ trẻ tình nguyện đã đến khám bệnh phát thuốc, tặng quà một số bà con khó khăn tại huyện Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh. Nhiều phần quà cũng được các chiến sĩ tặng công nhân khó khăn tại một số đơn vị ngoài nhà nước, các cụ già neo đơn. Các bạn cũng đã tặng 50 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình nghèo.

Vui ngày hội ngộ

Các chiến sĩ đã có ngày hội quân nhiều tiếng cười, thỏa thích tham gia nhiều trò chơi miễn phí tại công viên văn hóa Đầm Sen. Gian hàng thi trắc nghiệm với 10 câu hỏi về biển đảo VN quả là thử thách với từng chiến sĩ. Hoàn thành 5/10 câu hỏi, bạn Sao Mai (ĐH Kinh tế TP.HCM) phát biểu: “Vì trả lời sai nên khi so lại với đáp án đúng mình đã biết thêm những điều mới, bổ sung vào kiến thức ít ỏi của mình về biển đảo Tổ quốc”. Cùng với trả lời trắc nghiệm, các bạn còn tham gia làm tranh cát, ghép hình và xem hình ảnh, các thước phim tư liệu về biển đảo quê hương.

Một góc khác tại ngày hội cũng thu hút khá đông các bạn trẻ chính là khu xếp và trang trí túi giấy. Không chỉ chuyển đi thông điệp bảo vệ môi trường, với mỗi túi giấy sau khi hoàn thành sẽ bán với giá 5.000 đồng gây quỹ tặng học sinh nghèo. Tự xếp, trang trí theo ý mình và mua luôn sản phẩm vừa hoàn thành, bạn Cẩm Liên (Trường cao đẳng Kinh tế - công nghệ) bày tỏ: “Mình nghĩ nên có nhiều hoạt động thế này vì vừa nhắc chúng ta ý thức bảo vệ môi trường nhưng lại được góp tay giúp học sinh khó khăn có thêm điều kiện đi học”.

Trước đó, các chiến sĩ đã chia thành nhiều đoàn đạp xe diễu hành qua một số tuyến đường chính của TP với các panô tuyên truyền, kêu gọi người dân ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường. Cùng lúc đó, các bạn khác chia nhau đi nhặt rác ở nhiều công viên lớn của TP. Tại công viên 30-4, sau khi hoàn thành công việc, bạn Minh Chiến (ĐH Sài Gòn) bộc bạch: “Phần lớn người đến công viên là giới trẻ nhưng nhiều bạn lại không ý thức chuyện giữ vệ sinh chung. Mình và nhiều bạn khác cùng tham gia nhặt rác để nhắn với mỗi bạn trẻ rằng đừng nghĩ chuyện lớn lao hay bảo vệ môi trường chung gì cả mà trước hết hãy biết giữ sạch công viên để có không gian trong lành cho chính chúng ta vui chơi”.

dqXvI0ND.jpgPhóng to
Các chiến sĩ tình nguyện tham gia đi bộ đồng hành “Tiếp sức đến trường” sáng 18-8 - Ảnh: Minh Đức

8,5 tỉ đồng “Tiếp sức đến trường”

Công bố tại cuộc đi bộ “Tiếp sức đến trường” sáng 18-8, ban tổ chức cho biết chương trình “Tiếp sức đến trường” 2013 đã nhận được 8,5 tỉ đồng do các đơn vị, nhà hảo tâm cùng bạn đọc báo Tuổi Trẻ đóng góp. Trong đó giải golf gây quỹ “Tiếp sức đến trường” đã ủng hộ 4,5 tỉ đồng, bạn đọc báo Tuổi Trẻ 150 triệu đồng, FPT shop và Nokia ủng hộ 100 điện thoại di dộng trị giá gần 200 triệu đồng cùng sự đóng góp của các câu lạc bộ nghĩa tình các tỉnh, nhiều nhà hảo tâm khác...

Năm nay chương trình dự kiến trao 1.600 suất học bổng “Tiếp sức đến trường (5 triệu đồng/suất) dành cho các tân sinh viên khó khăn trên cả nước. Sáng cùng ngày, quỹ đã trao học bổng, máy tính cho 30 học sinh, 30 sinh viên khó khăn học giỏi và mỗi huyện ngoại thành TP 50 triệu đồng để tặng học bổng chuẩn bị năm học mới.

QUỐC LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên