
Các đội cứu hộ tận tình tiếp tế lương thực cho người dân - Ảnh: NVCC
Những lời kêu gọi hướng về miền Bắc, những chuyến xe gấp gáp xuyên đêm hay những lời động viên đã thắp lên tinh thần tương thân tương ái, lan tỏa nghĩa tình đồng bào giữa cơn lũ dữ.
Sẵn sàng lên đường hỗ trợ đồng bào
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, đội trưởng SOS75 - Đội 0 đồng Huế, nói để kịp thời hỗ trợ cho bà con Thái Nguyên trong đêm, đội đã nhanh chóng chuẩn bị 100 thùng mì tôm, 250 áo phao, cùng 2 ca nô, 3 máy phát điện, 1 xe cấp cứu để hỗ trợ kịp thời.
Đến 23h30 hôm 7-10, đội có mặt tại phường Quang Vinh (tỉnh Thái Nguyên).

SOS75 - Đội 0 đồng Huế đã chuẩn bị 100 thùng mì tôm, 250 áo phao, cùng 2 ca nô, 3 máy phát điện, 1 xe cấp cứu để hỗ trợ kịp thời - Ảnh: NVCC
“Vào đêm 7-10 nước dâng cao, chảy xiết, nhiều bà con cùng các chiến sĩ kẹt giữa dòng nước xiết. Tính từ đêm 7-10 đến bây giờ, đội đã hỗ trợ di dời được khoảng hơn 150 bà con cũng như cán bộ chiến sĩ về nơi an toàn”, anh Nhật Hoàng kể tối 8-10.
Theo anh Hoàng, hiện tại khó khăn lớn nhất là địa hình, vì không phải dân địa phương nên đội khó di chuyển, để tiếp cận hỗ trợ phải kết hợp với lực lượng công an.
Sáng 8-10, đội cứu hộ SOS Đà Nẵng gồm 7 người đã có mặt tại Thái Nguyên, anh Đặng Ngọc Tiến cho biết đội mang theo xe cứu thương, ca nô lớn, máy phát điện, máy cưa, cùng áo phao, thực phẩm và nước uống để hỗ trợ người dân vùng lũ.
Đến nơi, anh Tiến cùng đồng đội đã kịp thời ứng cứu, đưa người bệnh vào bệnh viện, giải cứu thành công ba ông cháu mắc kẹt trong khu vực ngập sâu hơn 2m. Các thành viên phải leo qua hàng rào, bế từng cháu nhỏ ra ngoài.
“Đội có mặt từ sáng nay, đang tiếp cận các khu vực ngập sâu, nhưng có nhiều đoạn nước chảy xiết, xoáy mạnh nên việc di chuyển rất khó khăn”, anh Tiến chia sẻ.

Đội SOS Đà Nẵng vận chuyển người dân đến bệnh viện - Ảnh: NVCC
Không những thế, một số địa điểm ngập quá sâu, bên dưới ẩn chứa nhiều vật cản nguy hiểm như cọc, hàng rào, ô tô bị cuốn trôi hay mái tôn, khiến việc cứu hộ của đội SOS Đà Nẵng phải hết sức cẩn trọng.
“Chúng tôi chỉ mang theo 7 trái tim nhiệt huyết và một mong muốn duy nhất là cứu được thêm nhiều người”, anh Tiến nói.
Giữa dòng nước lũ, thấy rõ tình người không bao giờ chìm
Chị Thảo Nguyên (chủ một nhà nghỉ ở tỉnh Thái Nguyên) đã mở cửa, đón khoảng 123 người dân vào tránh lũ, nhà nghỉ gồm 40 phòng.

Không những miễn phí chỗ ở, chị Thảo Nguyên (bên trái) còn kết nối với các đoàn từ thiện khác xin cơm về chia cho mọi người - Ảnh: NVCC
"Nhìn thấy bà con khổ quá, ngập hết toàn bộ, tài sản mất trắng, tôi được may mắn hơn họ nên hỗ trợ mọi người có chỗ ăn, nghỉ ngơi. Năm ngoái, ngập lũ bão Yagi, vợ chồng tôi cũng mở cửa đón bà con đến trú", chị Thảo Nguyên nói.
Trước đó, vợ chồng chị Nguyên đã dọn dẹp phòng, giặt sạch chăn ga, chuẩn bị hơn 100 lít dầu cho máy phát điện và đăng thông báo trên mạng xã hội mời người dân đến lưu trú qua lũ sáng 7-10.
Để bà con no bụng, chị đã chuẩn bị mì tôm, sữa tươi. Trưa 8-10, chị liên hệ với đội phát cơm thiện nguyện, đem về hơn 100 suất cho mọi người.
Nước lũ nhấn chìm nhiều khu vực tại tỉnh Thái Nguyên, Bùi Tùng (ở Hà Nội) đang cùng đoàn cứu hộ tại địa phương. Trong lúc đang cùng đồng đội chèo thuyền đưa 10 em học sinh ra khỏi vùng ngập sâu, anh tình cờ phát hiện một người phụ nữ đang ngồi co ro trên mái nhà giữa biển nước mênh mông.
Hỏi thăm, đoàn mới biết một người mẹ có con nhỏ đang sốt cao vì viêm phổi, đã nhiều lần gọi điện nhờ ứng cứu nhưng không được do nước xiết, địa hình hiểm trở.
Không thể đợi thêm, người mẹ tự chèo thuyền đi mua thuốc cho con, không may thuyền bị lật. May mắn chị kịp bơi và trèo lên mái nhà gần đó.

Anh Bùi Tùng cứu người mẹ không may bị lật thuyền khi chèo đi mua thuốc cho con - Ảnh: BÙI TÙNG
Anh Tùng viết trên trang cá nhân sau khi giải cứu: “Duyên số thế nào mà đang trên đường đưa 10 cháu học sinh ra khỏi vùng ngập thì mình lại gặp được chị. Cứu được đúng lúc!”.
Từ Thanh Hóa, đoàn của Bảo Toàn khẩn trương ra vùng lũ với lực lượng gồm xe cẩu, mô tô nước, xuồng máy và xe cứu thương, có mặt lúc rạng sáng 8-10 để hỗ trợ công tác cứu trợ và vận chuyển nhu yếu phẩm.
Trên các hội nhóm mạng xã hội, người dân liên tục chia sẻ số điện thoại cứu hộ, các địa chỉ cung cấp chỗ ở, hỗ trợ đồ ăn miễn phí.
Đồng bào mình ơi, cố lên nhé!
Những đêm không ngủ của bà con giữa tâm lũ cô lập nhiều khu vực ở Thái Nguyên, Lạng Sơn... Đâu đó trên hình hài đất nước, tình đồng bào ấm áp hiện lên giữa những lời động viên âm thầm.
“Giữa dòng nước lũ, thấy rõ tình người không bao giờ chìm”, đó là cảm nhận của Lê Nhâm (Hà Tĩnh) khi từng trải qua nhiều trận bão lũ quê nhà, chứng kiến những người lính Cụ Hồ, các đoàn cứu hộ lội nước ứng cứu người dân.
“Những vòng tay của đoàn cứu hộ, những bước chân của người lính Cụ Hồ không chỉ cõng người, mà còn nâng cả niềm tin của bao mái nhà”, Nhâm viết.
Còn Phương Anh (Lạng Sơn) nghẹn ngào: “Lũ to quá, thương dân mình quá. Nhà nào có tầng thì còn trú được, chứ ngập hết lên mái thì vừa lạnh, vừa run... Thái Nguyên cố lên, mong tất cả bình an”.
Cùng chung dòng cảm xúc, Mẫn Vinh (Bắc Ninh) bày tỏ: “Thương quá… Sự sống và cái chết giờ chỉ cách nhau một vạch nước. Đồng bào mình ơi, cố lên nhé! Chúng tôi ở đây!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận