
Người dân đi xem đào quất lúc chập tối ngày 8-2 khi trời ngớt mưa trong cái rét cắt da cắt thịt - Ảnh: N.AN
Chăm chút chậu mai vàng bon sai để khách hẹn lấy từ hôm qua, ông Tuấn (60 tuổi, ở Quy Nhơn) chia sẻ đưa mai ra Hà Nội từ khoảng rằm tháng chạp. Với hơn 300 chậu mai, đến nay ông mới bán được khoảng 70 chậu, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết, nên ông sốt ruột khi hàng còn nhiều.
Hôm qua là ngày chủ nhật của tuần làm việc cuối cùng trong năm, song ông Tuấn chia sẻ lượng khách đến mua ít vì mưa cả ngày. Đến tối muộn trời tạnh hơn mới có một vài người khách đến mua, song cũng đắn đo vì giá mai năm nay cao hơn trước. Cuối cùng có hai khách chốt được hai chậu mai với giá gần 4 triệu đồng.

Những chậu mai vàng Quy Nhơn (Bình Định) mang ra thủ đô chờ đón khách
Ông Tuấn kể gia đình trồng mai từ nhiều đời, vụ Tết này ông cùng người em trai đưa mai ra Bắc bán. Ông thuê một gian bán hoa ở ngay đường Lê Văn Lương - Tố Hữu, còn em trai đưa mai đi Hải Phòng. Năm nay người trồng mai gặp khó khăn do mưa bão liên tục "dội" vào miền Trung, trong đó có Bình Định nên sản lượng trồng mai giảm tới 70-80%, số lượng cây còn lại ít nên mai vàng tăng giá.
Dù vậy ông Tuấn nói lượng mua năm nay giảm, giá mai tăng nên không chạy hàng như các năm trước. Ở vườn cũng còn khoảng vài nghìn gốc mai, ông chỉ mong còn một tuần cuối người mua sắm nhiều hơn để sớm tiêu thụ hết hàng.
"Tôi và hai anh em ăn ngủ ở vỉa hè luôn, vừa trông hàng mà cũng chẳng có tiền để thuê phòng nghỉ. Mong trời bớt mưa rét để khách mua sắm thuận tiện hơn, chúng tôi có chút lời lãi gỡ gạc vụ mùa kém" - ông Tuấn bộc bạch.

Chậu nhất chi mai bán giá "hữu nghị" 500.000 đồng
Tất bật bê gốc nhất chi mai cho khách, ông Thành (65 tuổi) cũng chia sẻ nỗi niềm khi năm nay vừa mất mùa, vừa ít khách nên gia đình phải đẩy mạnh bán lẻ. Vườn trồng nhất chi mai tại Tản Lĩnh (Ba Vì) có khoảng 2.000 gốc, nhưng năm nay mưa bão khiến cho vườn mai bị hỏng đến gần một nửa. Còn lại hơn 1.000 gốc nhưng đến gần Tết cũng không có mấy thương lái đến mua buôn, khiến ông Thành phải tính kế tăng cường bán lẻ.
"Thông thường khoảng tháng 11 là thương lái mua buôn đến tận vườn đặt mua, với số lượng lên tới khoảng 50% vườn trồng. Nhưng năm nay không có ai đặt mua cả, chỉ một số người bán online đặt hàng số lượng nhỏ nên cây ở vườn vẫn còn rất nhiều. Tôi đưa khoảng 200 gốc từ ngày mùng 10 trở ra, nhưng cũng mới bán túc tắc được ít. Các gốc mai đã được đưa vào chậu hết rồi, đang chờ ở vườn, khi nào bán hết thì lại chuyển xuống tiếp" - ông Thành nói.
Trong cái rét cắt da cắt thịt của Hà Nội, mưa dầm dề suốt 2 ngày nay khiến cho những người bán cây cảnh, đào mai quất ngày Tết thêm vất vả. Tại nhiều quầy hàng dọc các tuyến đường chợ hoa xuân cây cảnh ở thủ đô, nhiều người phải "tụ lại" đốt lửa sưởi ấm, dựng lều bạt để tránh mưa rét. Người đi sắm Tết vì thế cũng vắng hơn.

Đào thất thốn năm nay nở rộ từ sớm khiến cho nhà vườn trồng đào thiệt hại nặng
Trong một gian hàng chợ hoa Tết ở Vạn Phúc (Hà Đông), anh Hưng - chuyên kinh doanh đào thất thốn (đào tiến vua) được trồng ở Sa Pa - giới thiệu với vài vị khách những chậu đào còn sót lại đã nở rộ hoa. Những gốc đào cổ thụ có giá 2-5 triệu đồng, phần lớn đã nở hoa được trưng ra, trong khi ở góc gian là những gốc đào đã rộ lá và hoa đã tàn.

Những chậu đào đã nở tàn bông và ra lá được xếp gọn lại một góc gian hàng để vận chuyển lại về Sa Pa chăm sóc cho vụ năm mới
Theo anh Hưng, năm nay có hai tháng âm lịch, lập xuân sớm nên từ hơn tháng nay đào thất thốn đã nở rộ, khiến nhà vườn thiệt hại nặng nề. Từ đầu tháng chạp anh đã đưa đào xuống Hà Nội để giới thiệu cho khách chơi, nhưng do cả tháng mới đến Tết nên chỉ một vài vị khách mua về chơi trước Tết, khiến cho một lượng lớn cây đào đến nay đã tàn hoa.
Chỉ vào gốc đào cổ thụ có giá 20 triệu đồng, anh Hưng cho biết năm ngoái gốc đào này được thuê lại với giá vài triệu, nhưng năm nay thì "vứt xó" vì hoa đã tàn gần hết. Vớt vát lại chút chậu đào còn nụ và bắt đầu ra bông, anh nói đa phần những chậu đào còn lại cũng chỉ chơi được đến qua Tết chứ không để được hết tháng giêng như mọi năm vì đào bung nở, nhưng vẫn mong khách hàng vẫn yêu đào thất thốn để chia sẻ với khó khăn của người trồng đào.

Ngày 22 tháng chạp, đào quất đã ngập tràn khắp phố phường Hà Nội "ngóng" khách mua
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận