07/01/2008 19:36 GMT+7

Nổ sà lan, 5 người chết và mất tích

V.TR.- DIỆU HI
V.TR.- DIỆU HI

TTO - Khoảng 10g sáng nay (7-1), tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng Long An ở huyện Bến Lức đã xảy ra vụ nổ sà lan làm 5 người chết và mất tích. Đến 16g, đội cứu nạn mới tìm thấy được một thi thể nạn nhân.

o6n3bbC5.jpgPhóng to
Thân nhân của 5 công nhân bị nạn lo lắng chờ tin từ các nhóm thợ lặn tìm kiếm dưới sông Vàm Cỏ Đông - Ảnh: Diệu Hi

Nhiều người dân sống ở cách hiện trường vụ nổ hơn 200m cho biết họ nhìn thấy các cửa kính trong nhà rung rinh sau tiếng nổ. Công nhân Nguyễn Chí Thiện cho biết lúc xảy ra vụ nổ, trên sà lan có tất cả 7 công nhân làm việc. Năm người làm nhiệm vụ hàn và sơn phần trước mũi đều bị nạn và mất tích chưa tìm được. Hai người quét dọn phía sau may mắn chỉ bị ngất trên boong một lúc.

Chiếc sà lan này dài 36m, có tải trọng 110 tấn, được công ty TNHH SX-TM-DV Huỳnh Hoàng Ân thuê Công ty Cổ phần Cơ khí Long An đóng từ đầu tháng 12-2007 đến nay, dự kiến hạ thủy vào ngày 9-1 tới.

Ngay sau vụ nổ xảy ra Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng Long An đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, khắc phục hậu quả. Đến 16g cùng ngày, lực lượng tìm kiếm mới phát hiện phần trên thi thể một nạn nhân nằm trên mái một nhà kho cách chiếc sà lan bị sự cố khoảng 50m. Nạn nhân được xác định là Trần Quang Sơn, 27 tuổi, ngụ xã Long Hiệp, huyện Bến Lức.

Danh sách 5 công nhân gặp nạn:

- Dương Ngọc Thông (SN 1968) ngụ xã Nhựt Chánh - Bến Lức; - Phạm Đăng Khoa (SN 1974), phường Tân Khánh, thị xã Tân An; - Lê Văn Nhớ (SN 1981) Thạnh Đức, huyện Bến Lức; - Trần Thanh Long (SN 1984) xã Bình Hòa Nam - Đức Huệ (Long An);- Trần Quang Sơn (SN 1981) xã Long Hiệp, Bến Lức.

Ông Trần Văn Hữu, cha của nạn nhân Sơn, đứng lặng người nhìn về hướng chiếc sà lan đã nổ và nghẹn ngào nói: "Tôi không tin con mình đã mất. Vợ nó không chịu đựng nổi cảnh này”.

Trong hai hàng nước mắt, ông Phạm Thành Long (68 tuổi, cha ruột anh Phạm Đăng Khoa) kể: Ông có 5 người con trai thì hết 3 người cùng 1 con rể của ông làm việc trong tổ sơn của công ty này. Hôm nay, hai người được phân công vào quét dọn bên trong công ty. “Thằng rể ở đằng lái sà lan nên may mắn thoát chết. Tại thằng Khoa nấn ná đằng mũi”, ông đau đớn nói.

Bà Nguyễn Thị Nhân, mẹ của nạn nhân Nhớ nghẹn ngào: “Lúc 10g, nghe tiếng nổ lớn quá, tôi lơ ngơ đoán hướng nổ là quốc lộ 1A. Ai ngờ lát sau, người ta điện thoại nói con tôi mất tích rồi”. Cả nhà bà làm nông nghiệp. Nhớ đi làm công nhân ở công ty này được khoảng 6 tháng nay. Lương mang về vợ con khoảng 2,3 triệu đồng/tháng.

Theo ông Trần Quang Tuyến, giám đốc công ty, nhiều khả năng bốn nạn nhân còn lại đã bị hất xuống sông Vàm Cỏ Đông. Công ty đã thuê ca-nô và thợ lặn tích cực tìm kiếm nạn nhân trên một đoạn sông rộng lớn xung quan nơi xảy ra vụ nổ. Tuy nhiên do đoạn sông này rất sâu (từ 15-20m), nước chảy xiết và lực lượng cứu hộ tại chỗ thiếu kinh nghiệm, nên việc tìm kiếm dưới sông rất khó khăn và không thu được kết quả gì. Chiều tối cùng ngày, công ty tiếp tục thuê một nhóm thợ lặn chuyên nghiệp từ nơi khác đến hỗ trợ.

Ông Tuyến từ chối cho biết nguyên nhân vụ nổ, chỉ khẳng định công ty sẽ tập trung toàn lực để tìm kiếm lo toàn bộ chi phí mai táng tất cả các công nhân thiệt mạng và có biện pháp hỗ trợ về mặt vật chất cho gia đình họ. Các công nhân này làm việc tại công ty từ ba tháng đến ba năm và đều có ký hợp đồng lao động.

Công tác tìm kiếm các công nhân mất tích vẫn đang được tiếp tục. Cơ quan điều tra đã vào cuộc xác định nguyên nhân vụ nổ.

gWHEsPSx.jpgPhóng to
Chị Huỳnh Thị Kiều Tiên (phải), vợ của nạn nhân Sơn và bà nội của chị - Ảnh: Diệu Hi
fbdNC2m5.jpgPhóng to
9gU9sSo3.jpg

Cơ quan chức năng đang xem xét hiện trường tai nạn - Ảnh: Diệu Hi

V.TR.- DIỆU HI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên