05/02/2021 13:27 GMT+7

Niềm vui ngày xuân của người lao động nghèo

KIM ANH
KIM ANH

TTO - 'Tết đến rồi, về nhà thôi' là chương trình do Đoàn khối ngân hàng TP.HCM phối hợp với các nhóm thiện nguyện trẻ thuộc Hội LHTN VN TP.HCM và các đội nhóm khác cùng thực hiện.

Niềm vui ngày xuân của người lao động nghèo - Ảnh 1.

Người lao động bốc thăm may mắn trước khi lên chuyến xe 0 đồng về quê đón tết - Ảnh: K.ANH

Những ngày gần đây, tại TP.HCM, nhiều chương trình vui xuân, tặng quà đến những lao động khó khăn được các đơn vị tổ chức nhằm chia sẻ những vất vả, nhọc nhằn mưu sinh của người lao động tự do trong một năm nhiều sóng gió do dịch bệnh và thiên tai gây ra.

Chu đáo

Gần 200 người lao động từ các tỉnh miền Trung vừa được lên xe trở về quê đón tết đoàn viên cùng gia đình. Không chỉ được miễn phí vé xe mà các cô, các chú còn được bốc thăm may mắn, nhận phần quà xuân và phong bao lì xì. Vì phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên tiệc tất niên đã không được tổ chức mà thay vào đó, các bạn trẻ đã chuẩn bị từng phần cơm gà, trái cây tráng miệng cho từng người.

Mang phần quà đủ đầy bánh mứt, nhu yếu phẩm cùng túi nhỏ hành lý là mấy bộ quần áo ra xe, cô Võ Thị Dư (quê Quảng Ngãi) mừng vui: "Các con quá chu đáo, đến tận nơi tặng vé rồi lo đồ ăn, quà tết, lại còn lì xì nữa. Đi làm về còn lo đi tặng vé, lo tìm cách vận động quà tặng cho các cô chú, thiệt là các con làm phước quá trời. Tiền tiết kiệm không phải mua vé xe cô sẽ mua cho các con, cháu cô nồi thịt kho, ít đồ ăn ngày tết". 

Cô Dư cho biết vào TP.HCM ở trọ đi bán trái cây, bánh tráng trộn trước cổng trường học nhiều năm liền, năm nào xin được vé xe từ thiện để về quê thì cô mới về, năm nào không có thì ở lại bán tiếp cho qua mùa tết.

Còn chú Dương Tứ Trực, 67 tuổi, quê Phú Yên, bị cụt một bên chân, bán vé số 8 năm tại TP.HCM để gửi tiền về lo cho vợ bị suy thận mãn. "Đợt dịch bệnh phải giãn cách xã hội, tui không đi bán được cũng khổ quá trời. Tưởng tết này không dám về quê, hên là được tụi nhỏ đến tặng vé xe. Được đi xe xịn, lo ăn uống đầy đủ rất chu đáo" - chú Trực cho hay khi về đến nhà.

Cô Trần Thị Ngọc Vinh (Quảng Ngãi) vào TP.HCM buôn bán để nuôi cậu con trai út học đại học. Được về cùng chuyến xe 0 đồng này, cô nói mình tiết kiệm được số tiền để lo cho cái tết của gia đình khi mà chồng cô đã mất nhiều năm qua, một mình cô gánh gồng nuôi năm người con, dựng vợ gả chồng cho bốn người con xong, cô theo chân cậu con út vào TP để buôn bán lo cho con học đến năm cuối đại học.

Quà xuân đến với người lao động tự do

Nhận phần quà và phong bao lì xì tại chương trình "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình" do Hội LHPN TP.HCM tổ chức, chị Xuân Phương (Q.6) vui mừng: "Tôi làm kết cườm tại nhà nên công việc đợt này bấp bênh, ông xã chạy xe ôm công nghệ cũng rất ít cuốc, lo cho hai đứa con ăn học chật vật quá chừng. Tết này đang lo thì được mời tham dự chương trình này, có quà đủ đầy là thấy tết này vơi bớt chút lo âu. Tụi nhỏ cũng vui khi trong nhà có bánh mứt ngày xuân".

Tại chương trình tặng quà xuân dành cho hơn 300 nữ công nhân vệ sinh mới đây của Hội LHPN TP cũng đọng lại bao cảm xúc khi những nữ công nhân chia sẻ nhiều âu lo khi tết cận kề. Được nhận quà, có lì xì nên họ vơi bớt phần nào những lo toan cuối năm. 

Chị Nguyễn Thị Xuân (ở Gò Vấp) cho hay: "Công việc của tôi không bị ảnh hưởng nhưng ông xã làm công nhân xưởng gỗ thường xuyên phải nghỉ không lương vì ít đơn hàng. Công ty chỉ cho đi làm cầm chừng nên chi phí trong nhà lo không nổi. Tết đến gần mà rầu lắm, có được phần quà này cả nhà lại có không khí tết rồi".

Đến với chương trình "Xuân yêu thương" do Hội LHTN VN TP.HCM mới tổ chức, những người khuyết tật đa phần đi bán vé số cũng đã được nhận những phần quà tết ấm áp nghĩa tình. Mà như chị Phạm Thị Thảo Linh, phó chủ tịch Hội LHTN VN TP.HCM, chia sẻ: "Những phần quà hôm nay không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà còn là cái nghĩa, cái tình của tổ chức hội gửi đến cán bộ hội, hội viên và người dân TP. Chúng tôi mong sẽ góp phần để tết của các anh chị và các bạn thêm sung túc, đủ đầy, vui tươi, phấn khởi".

Hơn 48.000 phần quà tết gửi đến người lao động nữ

Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM Nguyễn Trần Phượng Trân cho biết dù có nhiều khó khăn trong quá trình vận động kinh phí từ các đơn vị tài trợ nhưng Hội LHPN vẫn đảm bảo nguồn kinh phí chăm lo tết cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Cấp thành và các cấp hội dự kiến sẽ trao tặng hơn 48.000 phần quà với tổng trị giá hơn 15,4 tỉ đồng.

"Những món quà tết là tình cảm kết nối yêu thương để mang một cái tết thật đầm ấm, nghĩa tình đến với mọi nhà, mọi người" - bà Phượng Trân nói.

Anh Nguyễn Quốc Việt, một tình nguyện viên từ Huế vào rồi làm trưởng đoàn đưa bốn chuyến xe về đến từng tỉnh từ Phú Yên đến Quảng Bình, cho biết: "Tết này mong muốn chia sẻ một phần với bà con miền Trung đi làm ăn xa có cái tết đoàn viên bên gia đình". Sẽ còn 100 bà con lao động tự do quê miền Trung được về quê trên chuyến xe 0 đồng xuất phát ngày 26 tháng chạp này.

362 vé xe miễn phí cho bệnh nhân, người nghèo 362 vé xe miễn phí cho bệnh nhân, người nghèo

TTO - 362 vé xe miễn phí, suất quà tặng vừa được trao đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người lao động nghèo ở Hà Nội, TP.HCM.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên