
Đã nhiều năm rồi, mỗi cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp dân mà không đi đến được giải pháp nào thì những nỗi bức xúc càng thêm chất chồng, càng thêm nặng trĩu. Hai ngày sau cuộc tiếp xúc với Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, nỗi lòng của bà con Thủ Thiêm chừng như đã nhẹ được phần nào.
Chị Loan, chị Oanh đã báo tin mừng cho con gái: "Sắp được chuyển lên chung cư ở rồi. Lên đó không phải sợ chuột nữa". Anh Truyền, anh Thiện thì bảo: "Đã chịu đựng cả chục năm rồi, nếu đúng như ông bí thư nói, chỉ còn vài tháng nữa là giải quyết được thì ráng thêm chút nữa cũng không sao"...
Dẫu cho đã ngàn ngày tuyệt vọng, dẫu cho ngay buổi tiếp xúc này nhiều người nói thẳng: "Các cấp chính quyền đá qua đá lại như trái banh, chúng tôi không còn lòng tin nữa", dẫu cho có người bức xúc mang cả bằng khen của thành phố về thành tích gương mẫu di dời sớm, nhường chỗ cho khu đô thị mới Thủ Thiêm đến trả lại thì khi nghe những lời chân thành của ông bí thư, mọi người đã lại một lần nữa nhen lên hi vọng.
Hi vọng vì ông đã đến tận từng nhà người dân còn trụ lại giữa vùng trắng giải tỏa để hỏi chuyện, đã vào khu tạm cư để xem điều kiện sinh sống của bà con. Hi vọng vì ông đã ngồi đến tận tối, kiên nhẫn suốt sáu tiếng đồng hồ trước những gương mặt nóng nảy, giọng nói bức xúc. Hi vọng vì ông đã cam kết: sẽ còn tới Thủ Thiêm đến khi nào vụ việc có hướng giải quyết thỏa đáng.
Hi vọng vì ông đã có những hành động cụ thể: mời bà con dời lên các chung cư tái định cư trong thời gian chờ để cải thiện hoàn cảnh sống; lập tổ công tác đặc biệt liên ngành để rà soát hồ sơ khiếu nại của từng hộ trước khi có kết luận thanh tra.
Hi vọng vì ông đã nói thật: "Tôi đến Thủ Thiêm hôm nay chắc là hơi muộn, đây là thiếu sót của tôi. Gặp lần đầu, thấy bà con bức xúc thế này, đúng sai chưa biết thế nào nhưng tôi rất áy náy, không thể vui. Chúng tôi cố gắng hết sức để bà con sẽ lại tin chính quyền...".
"Tin chính quyền" không chỉ là mong muốn của riêng ông bí thư hay chính quyền thành phố, chính quyền quận 2, mà còn là mong mỏi của tất cả những người dân Thủ Thiêm đang theo đuổi với những tập hồ sơ khiếu nại.
Họ bức xúc bảo: "Chúng tôi không còn tin ai nữa", nhưng rồi vẫn kiên nhẫn sao lục hồ sơ để nộp, kiên nhẫn chờ đến lượt mình để trình bày… Cứ như thế, từ cuộc gặp này sang cuộc gặp khác, từ cấp này tới cấp khác suốt mười mấy năm.
Không còn lòng tin, cuộc khiếu nại ắt hẳn đã không thể tiếp diễn như vậy. Một may mắn cho cả chính quyền lẫn người dân: niềm tin vẫn còn.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định các công tác liên quan đến việc giải quyết những khiếu nại của bà con sẽ được khởi động ngay lập tức và sẽ quyết tâm khởi công những công trình công cộng như nhà hát, trung tâm tài chính Thủ Thiêm ngay trong nhiệm kỳ này của ông.
Bà con vỗ tay. Tiếng vỗ tay như nói rằng: "Của tin gọi một chút này làm ghi…"
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận