![]() |
| Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng và chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền Lê Quốc Phong trao học bổng cho tân sinh viên TP Cần Thơ - Ảnh: Chí QUốc |
Chương trình do Báo Tuổi Trẻ, Đài truyền hình VN tại TP Cần Thơ, Thành đoàn và Sở Giáo dục – đào tạo TP Cần Thơ tổ chức.
Hàng trăm sinh viên đều gánh trên vai nỗi nhọc nhằn cơm áo, con đường đến trường cũng lắm chông gai, nhưng các em đã không từ bỏ ước mơ giảng đường, đền đáp công ơn dưỡng dục.
Như tân sinh viên Nguyễn Thanh Trí (Hậu Giang) ước ao sẽ xây cho mẹ căn nhà mới, sinh viên Võ Thị Trang (Vĩnh Long) thì mong bệnh của ba mẹ sẽ được chữa khỏi. Xúc động hơn là cảnh mồ côi không cha không mẹ của Lê Thiên Kỳ làm mọi người không khỏi chạnh lòng.
![]() |
| Những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt tham gia giao lưu tại buổi lễ trao học bổng - Ảnh: Chí Quốc |
![]() |
| Những giọt nước mắt của tân sinh viên đã rơi xuống khi xem phóng sự về chương trình “tiếp sức đến trường” với nhiều mảnh đời khó khăn tưởng chừng không thể bước vào đại học được chiếu tại lễ trao học bổng tối 10-10 - Ảnh: Chí Quốc |
Tâm sự tại buổi giao lưu, Thiên Kỳ chia sẻ đối với em lúc khó khăn nhất của cuộc đời là lúc cha mẹ lần lượt mất đi. Bao năm qua em đều cố vượt qua được thì bốn năm đại học em chắc chắn sẽ hoàn thành tốt.
“Em cám ơn vì mọi người luôn quan tâm, hỗ trợ em không đơn độc trên đường đời”, Kỳ nói.
Cách đây đúng 5 năm, cô bé mồ côi có trái tim như ngọn đèn trước gió Huỳnh Phương Thảo đã nhận học bổng Tiếp sức đến trường năm 2009 và cũng được rất nhiều sự giúp đỡ của nhiều người, trong đó có thầy Võ Đức Chỉnh, hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Việt Hồng (TP Cần Thơ).
Thầy đã đi nhiều nơi để “xin tiền” cho Thảo mổ tim, cứu lấy sự sống vốn rất mong manh lúc bấy giờ. Nhờ ân tình đó, nay Thảo đã trở thành giảng viên ĐH Nam Cần Thơ.
![]() |
| Huỳnh Phương Thảo - một sinh viên nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2009 nay đã là giảng viên của Trường Đại học Nam Cần Thơ xúc động khi gặp lại ân nhân của mình - thầy Võ Đức Chỉnh - hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Hồng tại lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” tối 10-10 - Ảnh: Chí Quốc |
Tại buổi lễ, Thảo tâm sự hình ảnh các em nhắc Thảo nhớ về chị 5 năm về trước. Mỗi người đều có hoàn cảnh, nhưng vượt lên hoàn cảnh để đạt được ước mơ thì chúng ta mới thành công.
“Các em hãy ấp ủ và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ, từ bỏ cơ hội. Các em hãy tin bên cạnh chúng ta vẫn có rất nhiều vòng tay đón lấy giúp đỡ. Và các em hãy gửi lời cảm ơn đến mọi người bằng sự thành công của mình”, Thảo nhắn nhủ.
![]() |
| Các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vươn lên học giỏi nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2014 vào tối 10-10 - Ảnh: Chí Quốc |
![]() |
| Lãnh đạo Sở Giáo dục và đào tạo một số tỉnh ĐBSCL trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên tối 10-10 - Ảnh: Chí Quốc |
Phát biểu tại lễ trao học bổng, ông Phạm Công Thanh - ủy viên ban biên tập báo Tuổi Trẻ, cho rằng mỗi suất học bổng tuy không nhiều nhưng lại là bước ngoặt cuộc đời của những tân sinh viên nghèo khó.
“Các em đang sở hữu trong tay tài sản quý giá, đó là ý chí hơn người rất đáng ngưỡng mộ. Mong rằng các em luôn gữ vững nghị lực để vượt qua khó khăn của cuộc đời, để không phụ lòng cha mẹ và những người đã giúp đỡ”, ông Thanh nhắn nhủ.
Ông Lê Hùng Dũng - chủ tịch UBND TP Cần Thơ - cũng gửi gắm: “Qua lễ trao học bổng ngày hôm nay, lãnh đạo thành phố và ban tổ chức tin tưởng các bạn sinh viên được nhận học bổng sẽ tích cực phấn đấu, rèn luyện, trao dồi kiến thức để đạt thành tích cao trong học tập, dồng thời có đóng góp thật hữu ích cho cộng đồng xã hội”.
|
“Tiếp sức đến trường” là một học bổng cụ thể của chương trình “Vì ngày mai phát triển” của Báo Tuổi Trẻ dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học, đến nay đã thực hiện được 12 năm. Chương trình đã hỗ trợ trên 11.000 tân sinh viên khó khăn đến với giảng đường Đại học, Cao đẳng với tổng số tiền gần 50 tỉ đồng. Nhiều tân sinh viên nhận học bổng nay đã ra trường, có nhiều đóng góp cho xã hội. |






Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận