01/10/2011 08:29 GMT+7

Những viên đá nâng cao Tổ quốc

TẤN VŨ (từ đảo Đá Tây, Trường Sa)
TẤN VŨ (từ đảo Đá Tây, Trường Sa)

TT - Sau gần 10 ngày chống chọi với bão biển, hồi 8g28 ngày 30-9, những viên đá đầu tiên của bạn đọc Tuổi Trẻ đóng góp cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa” đã được đặt xuống lòng đại dương...

Read this on Tuoitrenews.vn

cXCLaSAi.jpgPhóng to
Những viên đá đầu tiên đã được đặt xuống khu vực đảo Đá Tây để xây dựng công trình “Góp đá xây Trường Sa” - Ảnh: Tấn Vũ
600 người đồng ca ca khúc “Nơi đảo xa”

Các cơ quan, đơn vị tổ chức sự kiện “Góp đá xây Trường Sa” cần hỗ trợ thông tin, tư liệu, hình ảnh xin liên hệ: chị Đan Tâm, số điện thoại: 0839973838 (máy lẻ 182), email: dantam@tuoitre.com.vn.

Bật dậy từ lúc 5g sáng, một phút chần chừ nhìn mặt biển, trung tá Nguyễn Đức Huấn - khung trưởng khung xây dựng đảo Đá Tây, trung đoàn 131, Quân chủng Hải quân - quyết định: “Hôm nay đá sẽ xuống biển”. Đúng 8g sáng, nắng rát nhưng biển vẫn sóng cồn cào. Nắp hầm hàng tàu Trường Sa 21 được lệnh mở.

Bốn chiếc xuồng máy được cẩu qua mặt boong xuống nước. Hơn 30 cán bộ chiến sĩ tàu Trường Sa 21 trang nghiêm trong quân phục hải quân nâng niu chuyền tay nhau những viên đá đầu tiên của bạn đọc đưa xuống xuồng công binh. Những chiếc xuồng chở đầy đá rẽ sóng nhắm hướng đông trên đảo thẳng tiến. Trên đảo Đá Tây, các chiến sĩ hải quân xếp hàng dài đón những viên đá từ đất liền sau nhiều ngày mong đợi.

Cầm trên tay viên đá chẻ vuông vức, trung úy Phùng Mạnh Dũng, đảo trưởng đảo Đá Tây, nghẹn ngào: “Đây không phải là phiến đá vô tri mà là món quà ân tình của bà con cả nước gom góp gửi Trường Sa. Đây là kết tinh của tình dân tộc hướng về biển đảo. Chúng tôi nguyện đem hết sức mình bảo vệ từng tấc đất, từng con sóng Trường Sa”.

Đúng 8g28, trung tá Nguyễn Đức Huấn mang viên đá đầu tiên thả xuống lòng đại dương trong tiếng hò reo cùng tiếng vỗ tay hân hoan của chiến sĩ hải quân trên đảo. Tiếp đó, mặt biển ầm ào bởi hàng trăm viên đá được các chiến sĩ liên tục thả xuống nước. Tiếng xuồng máy, tiếng hò reo, tiếng đá va chạm ran khắp mặt biển. Những viên đá vuông vức nằm thẳng hàng, xếp chồng lên nhau san sát dưới đáy nước như có bàn tay con người sắp đặt. Sâu hàng mét có thể nhìn rõ. Cứ thế theo từng chuyến xuồng, đáy biển dần nâng lên theo từng viên đá nhỏ.

Rồi đây những viên đá của bạn đọc sẽ lấp đầy những bãi san hô chìm nơi đảo nhỏ này. Tất cả đặt nền móng cho công trình vững chãi mọc lên giữa biển trong tương lai.

Từ Trường Sa họ nhắn tin góp đá

sJaMugar.jpgPhóng to

Sáng qua, sau khi những viên đá đầu tiên được chuyển từ tàu Trường Sa 21 vào đảo Đá Tây, tất cả cán bộ, chiến sĩ trên tàu Trường Sa 21 tổ chức nhắn tin góp đá. Đại úy Nguyễn Tiến Dũng, thuyền trưởng tàu Trường Sa 21, chia sẻ: “Góp một tin nhắn cho Trường Sa lúc sống giữa Trường Sa này thật là vinh hạnh và đầy ý nghĩa. Tôi mong rằng qua đó bạn đọc sẽ hiểu tâm tình người lính hải quân và hãy nghĩ nhiều hơn về biển đảo, về Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu!”.

TẤN VŨ (từ đảo Đá Tây, Trường Sa)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên