24/04/2020 15:28 GMT+7

Những tiếng hát thầm - Album mới nhất của Mademoiselle

ĐỘC CẦM
ĐỘC CẦM

TTO - Hạn chế của âm nhạc độc lập ở Việt Nam là giống như những người đứng trong góc khuất, ít được để ý giữa đám đông nam thanh nữ tú.

Những tiếng hát thầm - Album mới nhất của Mademoiselle - Ảnh 1.

Nghệ sĩ độc lập Mademoiselle - Ảnh: Mai Phương

Nhưng nếu đơn giản bạn chỉ có chút duyên thầm thôi thì dù cố tình né khỏi ánh đèn sân khấu chói chang, nét đáng yêu đó vẫn sẽ tìm đến được với công chúng.

Bởi ngày hôm nay, nếu chỉ đơn giản là một người nghệ sĩ chứ không phải một ngôi sao, đâu cần phải có cả một công nghệ lăngxê để những gì bạn sáng tạo được tiếp nhận.

Người viết muốn nói tới trường hợp của Mademoiselle và album cô đã "lặng lẽ" phát hành mang tên Những tiếng hát thầm.

Mademoiselle - Loanh Quanh (fanmade MV)

Mademoiselle không phải cái tên xa lạ với cộng đồng người yêu nhạc độc lập ở Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội. Cô là "gương mặt thân quen" của các tụ điểm mà nhóm nghệ sĩ độc lập trẻ tuổi ở thủ đô thường tới gặp nhau và chơi nhạc cho nhau nghe.

Ca khúc nổi tiếng nhất của cô là Loanh quanh - một bài pop dễ thương và có lượng người nghe rất lớn trên YouTube hay Soundcloud (những kênh tiếp cận người nghe quen thuộc của nghệ sĩ độc lập Việt Nam).

Những tiếng hát thầm - Album mới nhất của Mademoiselle - Ảnh 3.

Album của Mademoiselle

Mỗi khi Mademoiselle bước lên những sân khấu thân quen của cô, khán giả lại hát theo Loanh quanh rồi Chàng trai mặc áo xanh hay Did I make you happy?.

Nhưng với album chính thức đầu tay Những tiếng hát thầm, Mademoiselle chỉ đưa vào duy nhất Loanh quanh là bài hát từng công bố, 6 track còn lại đều là những sáng tác mới.

Ấn tượng đầu tiên của người viết về cô ca sĩ mà nhìn vẻ ngoài giống một nhân viên văn phòng nhiều hơn này đó là giọng hát. Mademoiselle có một giọng hát ấm, đầy đặn. Dù không được đào tạo thanh nhạc bài bản, nhưng cô vẫn hát chắc chắn và rất truyền cảm.

Những tiếng hát thầm - Album mới nhất của Mademoiselle - Ảnh 4.

Một minh họa bài hát của Mademoiselle

Chủ đề tình yêu chiếm quá nửa đĩa nhạc, được thể hiện một cách nhẹ nhàng và gần gũi. Ca khúc đầu tiên Một giấc mơ khiến người ta cảm giác như đang nghe Norah Jones của những năm 2000 với Come away with me.

Bản phối mang màu sắc jazz hòa quyện với giọng hát thủ thỉ tạo cho người nghe sự dễ chịu sẽ kéo dài suốt 7 ca khúc của album.

Giống như Loay hoay, Không là hôm nay hay Lơ lửng là những câu chuyện về chuyện tình tan vỡ nhưng không chua cay hay sướt mướt, mà là cái buồn của sự trưởng thành, của những đổ vỡ làm nên cuộc sống.

Những tiếng hát thầm - Album mới nhất của Mademoiselle - Ảnh 5.

Mademoiselle

Thương vẫn là tình yêu nhưng là tình mẫu tử. Cô chia sẻ: "Thương được viết trong thời gian cháu gái của Mademoiselle phải sống xa mẹ khi em còn rất bé... Có những lúc vừa viết vừa khóc. Thương lắm chứ, độ tuổi ấy là khi một đứa bé chưa hiểu nhưng đã biết và hỏi về mẹ".

Để thai nghén album với 7 ca khúc, Mademoiselle đã mất khá nhiều thời gian và công sức. Nhưng cho tới nay đĩa nhạc đáng yêu với chất lượng nghệ thuật không hề "tay mơ" này vẫn chưa được nhiều người biết tới.

Những tiếng hát thầm - Album mới nhất của Mademoiselle - Ảnh 6.

Chọn của Mademoiselle

Có lẽ với bản thân người nghệ sĩ và những khán giả trung thành của cô mấy năm nay, điều đó không quan trọng. Bởi chắc chắn đĩa nhạc đã khẳng định Mademoiselle không chỉ biết viết vài bài hát lẻ tẻ và khi mọi thứ chín muồi, cô sẽ có thứ đáng giá gửi tới người nghe.

Passenger, Norah Jones , Bon Iver... và những âm thanh của hi vọng Passenger, Norah Jones , Bon Iver... và những âm thanh của hi vọng

TTO - Trong những ngày cách ly xã hội, rất nhanh chóng, những nghệ sĩ đương đại giới thiệu một loạt ca khúc như được viết riêng cho những rối ren đang bủa vây thế giới.

ĐỘC CẦM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên