20/12/2020 13:56 GMT+7

Những người già bán vé số đội mưa, co ro trong giá rét để mưu sinh

Tin, ảnh: ĐỨC TÀI
Tin, ảnh: ĐỨC TÀI

TTO - Những ngày qua tỉnh Quảng Nam mưa lạnh kéo dài, nhiệt độ xuống dưới 20 độ C, nhưng những người bán vé số vẫn phải đội mưa, ngồi co ro hàng giờ trong thời tiết giá rét để mưu sinh.

Những người già bán vé số đội mưa, co ro trong giá rét để mưu sinh - Ảnh 1.

Bà Hương ngồi kiên trì bên lề đường Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ chờ người đến mua vé số

Dọc tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, TP Tam Kỳ có những cụ già bán vé số ngồi bên lề đường dưới những cơn mưa lạnh ngắt chờ người ghé vào mua vé số.

Mỗi ngày, bà Trương Thị Hương (65 tuổi, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ) phải ngồi hàng tiếng đồng hồ ở tuyến đường này để bán vé số dạo. Những ngày này, Quảng Nam trở mưa lạnh, bà phải trang bị cho mình một chiếc dù, nhiều chiếc áo ấm để tránh ướt và lạnh.

"Sống một mình nên tôi chỉ biết bán vé số kiếm tiền sống qua ngày. Trời mưa lạnh làm người đi ra đường rất ít, họ cũng không muốn dừng lại để mua vé số vì trời mưa. Sáng giờ bán được 10 tờ, như này tiền ăn hằng ngày còn không đủ lấy gì mà đón tết" - bà Hương u sầu.

Những người già bán vé số đội mưa, co ro trong giá rét để mưu sinh - Ảnh 2.

Nhiều người trùm kín xe của mình để ngăn gió lạnh, mưa

Không riêng bà Hương, dọc tuyến đường này khá nhiều người bán vé số cùng chung hoàn cảnh, khi thân thể, sức khỏe của họ đều không có được lành lặn, tốt như người khác. 

Do căn bệnh sốt bại liệt nên chân anh Nguyễn Văn Hào (30 tuổi, xã Tam Thanh) không thể đi lại được, anh chỉ biết bán vé số để sống qua ngày.

"Trời nắng còn đỡ, mưa lạnh làm việc đi lại của tôi rất khó khăn, ngồi nhiều giờ dưới trời mưa lạnh cũng làm đôi chân đau buốt. Nhưng không đi bán, không có tiền lo cho ba mẹ già" - anh Hào nói.

Những người già bán vé số đội mưa, co ro trong giá rét để mưu sinh - Ảnh 3.

Anh Hào vượt đường xa đến đường Nguyễn Chí Thanh để bán vé số

Những người già bán vé số đội mưa, co ro trong giá rét để mưu sinh - Ảnh 4.

Những người bán vé số dùng trạm xe buýt để trú mưa

Những người già bán vé số đội mưa, co ro trong giá rét để mưu sinh - Ảnh 5.

Một cụ ông ngồi co ro ở góc nhỏ trước cửa hàng để nghỉ ngơi

Cậu trò bán vé số, vác gạch, giữ em mướn... để được đi học Cậu trò bán vé số, vác gạch, giữ em mướn... để được đi học

TTO - Tài bán vé số dạo ở xóm và quanh chợ quê. Rồi lượm hột vịt, giữ em mướn, thợ hồ, vác gạch, dọn vườn... Chỉ cần được học, Tài chẳng bao giờ than khổ.

Tin, ảnh: ĐỨC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên