12/12/2011 03:14 GMT+7

Những ngày cuối cùng của lính Mỹ ở Iraq

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Hàng ngàn lính Mỹ đang trong những ngày cuối cùng của sứ mệnh Iraq khi thời hạn rút toàn bộ lính Mỹ khỏi quốc gia Trung Đông này, ngày 31-12, đang đến gần. Toàn bộ khoảng 7.500 binh sĩ Mỹ tại bốn căn cứ ở Iraq dự kiến trở về nước trong vài tuần tới.

0R8e73SI.jpgPhóng to

Xe quân sự Mỹ rời một chốt kiểm soát của Iraq trước khi rời khỏi Nassiriya ngày 11-12 - Ảnh: Reuters

Trước khi những quả bom đầu tiên rơi xuống thành phố Baghdad rạng sáng 20-3-2003, Iraq vẫn là một đất nước xa lạ đối với hầu hết người Mỹ.

Gần chín năm sau đó, nhiều gia đình thở phào nhẹ nhõm khi người thân của mình chuẩn bị trở về từ chiến trường chết chóc này. Khoảng 4.500 lính Mỹ bỏ mạng và hơn 800 tỉ USD được chi cho chiến tranh Iraq. Không có vũ khí hủy diệt hàng loạt nào được tìm thấy.

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra cho Iraq khi Mỹ rút quân vẫn là một câu hỏi lớn. “Có nhiều điều không biết được. Tương lai Iraq nằm trong tay người Iraq - nhà nghiên cứu cấp cao thuộc tổ chức đánh giá chính sách Rand nhận định - Tôi không nghĩ nó sẽ ác nghiệt nhưng cũng không ngập hoa hồng”.

Trong khi đó bạo lực vẫn tiếp diễn ở Iraq với gần 200 người thiệt mạng từ các vụ tấn công trong tháng 11-2011.

“Kết thúc cuộc chiến này không chỉ vì lợi ích của Iraq mà còn của Mỹ. Người Mỹ đã trả một cái giá khổng lồ để trao cho người Iraq tương lai của chính họ. Giờ là lúc lật sang trang mới” - Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu khi tuyên bố chấm dứt sứ mệnh Iraq vào tháng 10-2011.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên