13/10/2013 04:15 GMT+7

Những khối màu của Như Lan

CÔNG NHẬT
CÔNG NHẬT

TT - Tóc bung xù, da ngăm đen không son phấn, hay ngồi cà phê bệt nghêu ngao đàn hát mỗi sáng cuối tuần...

HzP7jH7i.jpgPhóng to
Như Lan trong một chuyến phượt tới vùng Tây Bắc - Ảnh: N.Q.

Sự mộc mạc ở Võ Hoàng Như Lan (sinh 1989) dễ khiến người đối diện ngạc nhiên khi biết 8X này đang hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, từng là thủ khoa tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang ĐH Kiến trúc TP.HCM (khóa 2007-2012).

“Ở trong tôi là rất nhiều mảng màu đối lập”, Như Lan cười tít mắt giải thích.

Không bỏ cuộc

Ít người biết Như Lan từng rất hoài nghi về con đường đã chọn, thậm chí từng muốn bỏ học giữa chừng. “Do đặc thù khối nghệ thuật nên các anh chị đi trước trong trường đều rất tài năng, cá tính mạnh đến mức tôi cảm thấy đuối, loay hoay khi phải tìm cho mình một phong cách riêng trong giai đoạn đầu...”, Như Lan nhớ lại. Tuy nhiên sau khoảng thời gian bình tâm suy nghĩ, Như Lan nhận thấy hai từ “bỏ cuộc” dễ thành một vết đen loang lổ khiến bức tranh tuổi đôi mươi bớt trọn vẹn. Cô bạn trở lại với lời tự răn bản thân: “Chưa dấn thân tới cùng thì chưa được dừng lại”.

Nói là làm, Như Lan miệt mài học tập, tìm tòi ngày đêm để đảm bảo các “đứa con tinh thần” ngày một hoàn thiện khi ra đời. Cô bạn luôn lưu ý từ những điều rất nhỏ như mũi khâu, kiểu phối màu đến tính ứng dụng, tính sáng tạo của sản phẩm.

Với bộ sưu tập bắt nguồn cảm hứng từ tranh thiên nhiên của nghệ sĩ người Đức Olaf Hajek, Như Lan đã khắc dấu son cho năm năm học của mình với kết quả thủ khoa tốt nghiệp. Gần đây nhất, chỉ mới rời giảng đường vài tháng, cô bạn đến từ Đồng Nai này tham gia cuộc thi thiết kế thời trang đình đám Project Runway Vietnam 2013 và lọt vào top 5.

Đi để trải nghiệm bản thân

Gặt hái được một số thành quả nhất định trong nghề nhưng Như Lan vẫn cho rằng mình còn “non” và “cần phải để cuộc đời nhào nặn mình nhiều hơn nữa!”.

Theo Như Lan, để sống và thăng hoa trong lĩnh vực thiết kế thời trang đòi hỏi ở người trẻ rất nhiều điều, nhưng quan trọng nhất vẫn là hiểu rõ chính mình và đạt được sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, bởi: “Thiếu sự tỉnh táo trong cảm xúc sẽ khiến bản thân yếu đuối, sa đà vào những điều nhỏ nhặt. Nhưng quá lý trí lại dễ gột bỏ sự nhạy cảm, tinh tế cần thiết. Điều này càng thể hiện rõ trong giai đoạn đầu đi làm khi mình phải dung hòa giữa cái tôi và sở thích của khách hàng”.

Muốn hiểu rõ chính mình và khao khát được mở rộng thế giới quan, gom hết số tiền tích cóp từ việc làm thêm, Như Lan đi phượt từ Nam ra Bắc và các nước Đông Dương dù danh hiệu thủ khoa mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp.

“Nhiều người cho là lãng phí nhưng khoảng thời gian một năm vi vu ngược xuôi từ miền Nam ra Hà Giang, Lũng Cú, leo đỉnh Phanxipăng... đắm mình trong nắng gió và trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn khác biệt so với trước đây đã giúp vun đắp rất nhiều điều trong tôi, vì những sản phẩm theo đó có hơi thở cuộc sống hơn. Hiện tại ngoại hình tôi tuy có phần “xuống cấp” nhưng tôi tự tin mình đã hiểu rất rõ mình cần gì, nên làm gì”, Như Lan dí dỏm.

CÔNG NHẬT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên