11/07/2024 13:14 GMT+7

Những giấc ngủ trưa vội vã bên đường

Yên xe, chiếc ghế nhựa, đoạn vỉa hè dưới tán cây... Bất kể nơi nào có thể ngả lưng là những người lao động lại tranh thủ ngủ trưa để lấy lại sức.

Bà cụ bán vé số ngủ ngon lành trên chiếc xe lăn - Ảnh: ĐỊNH DƯƠNG

Bà cụ bán vé số ngủ ngon lành trên chiếc xe lăn - Ảnh: ĐỊNH DƯƠNG

Quý hiếm chút ngủ trưa trên yên xe

Đang thiêm thiếp ngủ trưa trên yên xe, cơn mưa bất chợt khiến anh Tuấn (ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) phải giật mình tranh thủ kiếm mái hiên để trú.

Hơn hai năm làm nghề xe ôm công nghệ, anh Tuấn chọn yên xe máy là chỗ ngả lưng vào mỗi trưa. Mỗi ngày, anh Tuấn rong ruổi khắp nơi suốt 12-16 tiếng, giấc ngủ trưa trên chiếc xe mưu sinh vì thế rất quý giá với anh.

Vào mùa khô thì dễ, cứ chọn những tán cây mát rồi dựng chân chống giữa của xe lên cho thăng bằng, sau đó ngã lưng xuống là ngủ. Vào mùa mưa thì vất vả hơn vì đôi khi không kịp chạy nên bị ướt.

"Lúc đầu không quen nên ngủ cứ chập chờn vì sợ ngã, nhưng giờ quen nên thấy thân thuộc như cái giường ở nhà, đặt lưng xuống là ngủ ngay", anh Tuấn cười nói.

Anh Thuận cùng một tài xế xe ôm công nghệ khác tranh thủ ngủ trưa dưới hàng cây xà cừ bên cạnh Khu công nghiệp Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương - Ảnh: ĐỊNH DƯƠNG

Anh Thuận cùng một tài xế xe ôm công nghệ khác tranh thủ ngủ trưa dưới hàng cây xà cừ bên cạnh Khu công nghiệp Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương - Ảnh: ĐỊNH DƯƠNG

Dưới hàng cây xà cừ sum sê sát Khu công nghiệp Sóng Thần (TP Dĩ An, Bình Dương), vài tài xế xe ôm công nghệ cũng tranh thủ nghỉ trưa để lấy sức cho hành trình mưu sinh.

Anh Thuận (quê Long An) tâm sự: "Ăn trưa xong mà có cuốc xe ở gần là sẽ chạy đến đây. Anh em chạy các hãng ngồi lại nói chuyện vui lắm".

"Trời mưa lớn thì chạy qua trú tạm bên kia", một bác tài nói thêm và chỉ tay về phía mái hiên một công ty.

Bà Năm bán vé số thường xuyên ngủ ngồi trên đường Nguyễn Trãi, Dĩ An, Bình Dương - Ảnh: ĐỊNH DƯƠNG

Bà Năm bán vé số thường xuyên ngủ ngồi trên đường Nguyễn Trãi, Dĩ An, Bình Dương - Ảnh: ĐỊNH DƯƠNG

Thường xuyên ngủ ngồi

Cách đó vài bước chân, bà Năm tranh thủ chợp mắt trên chiếc ghế nhựa cạnh chiếc xe đạp bày vé số trên vỉa hè. Thỉnh thoảng có tiếng xe máy đến gần, bà lại ngước lên xem có phải khách ghé mua không.

"Phải ngồi đợi khách chập chờn vậy thôi. Chứ già rồi, không đạp xe hay đi bộ hàng chục cây số như trước được", bà Năm chia sẻ.

Anh Trần Văn Tứ (ngụ quận 5, TP.HCM) sau chuyến giao hàng ở khu vực thành phố Thủ Đức cũng kiếm bóng cây để tranh thủ nghỉ cho lại sức. Anh Tứ nói nằm lim dim vậy thôi chứ cũng khó ngủ vì sợ bị móc túi.

Một tài xế xe ôm công nghệ ngủ say ngay dưới dạ cầu vượt ngã tư 550, TP Thuận An, Bình Dương - Ảnh: ĐỊNH DƯƠNG

Một tài xế xe ôm công nghệ ngủ say ngay dưới dạ cầu vượt ngã tư 550, TP Thuận An, Bình Dương - Ảnh: ĐỊNH DƯƠNG

Chia sẻ thêm kinh nghiệm của anh em xe ôm chạy đêm, anh Tứ khuyên nếu buồn ngủ thì vào gần các khu vực siêu thị hay bệnh viện vì có bảo vệ túc trực.

"Ở đó có nhiều anh em chạy xe tập trung nên an toàn hơn so với nằm một mình. Cứ thấy chỗ nào đông người nằm thì tấp vào ngủ là khỏi lo", anh Tứ nói.

Mặc kệ dòng xe cộ ầm ào trên đường, một bà cụ ngồi xe lăn bán vé số trên đường Nguyễn Đức Thiệu (TP Dĩ An, Bình Dương) cũng thường ngủ ngồi. Quen với cuộc sống mưu sinh ngoài đường gần cả đời người, nên với bà vài phút chợp mắt giữa trưa là quý giá lắm rồi.

Tình thương mến thương ở điểm dừng chân cho xe ôm truyền thống và công nghệTình thương mến thương ở điểm dừng chân cho xe ôm truyền thống và công nghệ

Có những nơi như điểm dừng chân, tài xế xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống được phục vụ trà đá, mì gói miễn phí. Các anh chị có thể ngả lưng chợp mắt hoặc rôm rả với nhau đủ những câu chuyện nghề rong ruổi.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên