10/09/2017 19:38 GMT+7

Những đứa trẻ Việt vượt lũ từ Campuchia về học chữ

NGỌC TÀI - NGUYÊN HẠNH
NGỌC TÀI - NGUYÊN HẠNH

TTO - Hàng trăm học sinh người Việt vùng biên giới Campuchia hàng ngày vượt sông Sở Thượng sang huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp học chữ. Nắng gắt, lũ lên, hiểm nguy rình rập, các em vẫn đến trường.

Những ngày này, mực nước đầu nguồn huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang ở mức cao, nhiều bến đò ngang sông Sở Thượng (biên giới tự nhiên giữa Việt Nam - Campuchia) không thể hoạt động. 

Hàng trăm học sinh Việt kiều Campuchia không còn phương tiện qua sông buộc gia đình phải tổ chức đưa đón.

Ông Nguyễn Văn Hòa, ngụ huyện Peam Chor, tỉnh Prey Veng, Campuchia, có 2 con đang học lớp 4 và lớp 6 ở hai trường thuộc huyện Hồng Ngự. 

Trước đây khi đò còn hoạt động, ông để con tự đi học bằng xe đạp. Hai lượt đò đi và về chỉ tốn 2.000 đồng. Hiện đò ngưng chạy, ông phải ở nhà đưa rước con nhiều chuyến trong ngày.

"Con trai lớn học buổi sáng, tranh thủ đưa đi, trưa đưa con gái đi học thì rước về. Loay hoay là hết ngày. Nước dưới sông cỡ rày chảy xiết lắm, mặc dù hai đứa biết bơi nhưng không dám để tự đi qua sông", ông Hòa cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Tiến - trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hồng Ngự, cho biết toàn huyện có 241 học sinh Việt kiều Campuchia theo học các trường trên địa bàn huyện. 

Năm nay lũ về sớm và dâng cao hơn nên Phòng GD-ĐT huyện yêu cầu hiệu trưởng các trường thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo an toàn trong mùa lũ cho các em, nhất là các em Việt kiều Campuchia vượt sông Sở Thượng đến trường.

Đối với Trường THCS Thường Thới Hậu A, hiệu trưởng và các phụ huynh đã hợp đồng với một Việt kiều Campuchia tổ chức đưa rước các em để đảm bảo an toàn.

NGỌC TÀI - NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên