Những đứa con của binh đoàn

NHẬT LỆ
NHẬT LỆ

TTO - Cha mẹ mất sớm, 5 đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa trong một gia đình ở xã Ea Kiết, huyện Cư M'Gar (Đắk Lắk) may mắn được các chiến sĩ ở Trung đoàn 720 (thuộc Binh đoàn 16 - Bộ tư lệnh) nhận cưu mang nuôi nấng và đưa về Đắk Nông.

Đại úy Phạm Nam Huân và các chị em Sùng Thị Dinh trước căn nhà tình thương do các chiến sĩ đóng góp xây dựng - Ảnh: Nhật Lệ
Đại úy Phạm Nam Huân và các chị em Sùng Thị Dinh trước căn nhà tình thương do các chiến sĩ đóng góp xây dựng - Ảnh: Nhật Lệ

Sùng Thị Dinh - chị cả của những đứa trẻ - năm nay đã 17 tuổi nhưng chỉ đang học lớp 3. Dinh kể năm 2013, vì buồn chuyện gia đình, nhà nghèo, cha thường xuyên rượu chè nên mẹ của em là Sùng Thị Dí đã tự vẫn.

Chưa đầy một năm sau, cha và ông nội của Dinh cũng lần lượt qua đời, bỏ lại em cùng 4 người em là Sùng A Dáng (13 tuổi), Sùng Thị Hiền (11 tuổi), Sùng Thị Sùng (9 tuổi) và Sùng Thị Nu (7 tuổi) bơ vơ giữa cõi đời.

Một mình các em phải tự xoay xở, bươn chải kiếm sống qua ngày, không biết nương tựa vào ai. Hằng ngày Dinh phải đi làm nương rẫy và làm thuê đủ mọi công việc để nuôi các em, hoặc hàng xóm ai cho gì ăn cái đó, bữa đói nhiều hơn bữa no. Có lần lên rừng kiếm củi làm nương rẫy, Dinh bị ngất xỉu trong rừng vì đói lả và kiệt sức. May mắn được một chiến sĩ biên phòng phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu.

Trong một lần đi công tác tại tỉnh Đắk Lắk, thiếu tướng Lê Đức Thọ, tư lệnh Binh đoàn 16, đã quyết định nhận 5 chị em về nuôi. Đại úy Phạm Nam Huân (Trung đoàn 726) cho biết lúc đầu tiếp nhận, các em không có bất kỳ giấy tờ tùy thân gì nên đơn vị cử cán bộ đi lại nhiều lần sang các tỉnh khác để làm toàn bộ thủ tục, giấy tờ khai sinh, hộ khẩu, học bạ.

Ban chỉ huy đơn vị đã quyết định vận động quyên góp ủng hộ và trích kinh phí xây dựng cho các em một căn nhà tình thương trị giá 400 triệu đồng nằm ngay cạnh trung tâm bản làng của người Mông sinh sống, mua sắm nhiều thiết bị đồ dùng, tiện nghi sinh hoạt.

Hiện tại cả 5 chị em đều đang đi học tại Trường tiểu học Kim Đồng, xã Đắk Ngo. Thầy Nguyễn Thế Cảnh, hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng, cho hay trường miễn giảm học phí và toàn bộ các khoản thu nộp khác cho cả 5 chị em, đồng thời cử một giáo viên trực tiếp đến ở ngay tại nhà với các em để tiện cho việc dạy dỗ chăm sóc. Tuy lớn lên trong sự thiếu vắng hơi ấm của cha mẹ nhưng bù lại cả 5 em đều rất chăm ngoan và học giỏi.

Thượng tá Nguyễn Đình Tụ, trung đoàn trưởng Trung đoàn 720, cho biết trước mắt đơn vị cam kết nuôi dưỡng các em cho đến 18 tuổi. Sau đó, nếu các em có nguyện vọng, đơn vị sẽ nhận vào làm công nhân nông trường của trung đoàn, đào tạo nghề hoặc hỗ trợ, cấp đất sản xuất giúp công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.

NHẬT LỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất