16/06/2018 05:52 GMT+7

Những điều khó hiểu về tuyển Nga

VŨ HOÀNG NAM
VŨ HOÀNG NAM

TTO - "Dùng trí tuệ sao hiểu nổi nước Nga/Một thước chung chẳng thể nào đo nổi/Mang dáng vóc khác thường vời vợi/Ôi nước Nga, chỉ có thể tin Người!"

Những điều khó hiểu về tuyển Nga - Ảnh 1.

HLV tuyển Nga ăn mừng bàn thắng vào lưới Saudi Arabia - Ảnh: REUTERS

Có lẽ 4 câu thơ này của đại thi hào Fyodor Tyutchev (do Nhà thơ Thuỵ Anh dịch) đúng trong mọi lĩnh vực về nước Nga. Bóng đá không phải là một ngoại lệ.

Đã bao lần đội tuyển Nga bốc thăm được vào bảng nhẹ ký nhưng lại không qua nổi vòng bảng. Tất cả chỉ vì mất điểm trong trận "không thể không thắng" như trận gặp Nhật Bản tại WC 2002, Hy Lạp tại Euro 2012 hay Algeria tại WC 2014.

Còn khi chẳng ai tin họ nữa thì họ lại mang về chiến thắng vang dội. Chẳng hạn, tại Euro 2008, sau khi thua đậm Tây Ban Nha ở trận đầu, rút cuộc họ vẫn qua được vòng bảng. Ừ thì Hy Lạp và Thuỵ Điển chưa phải đối thủ mạnh. Nhưng ai nào ngờ đội tuyển Nga lại có thể "chặn đứng" "cơn lốc màu da cam" Hà Lan, một đội tuyển vừa mới hạ gục Ý và Pháp trước đó! Chiến thắng vang dội này đến giờ vẫn nằm trong ký ức của nhiều người hâm mộ bóng đá, không chỉ ở Nga.

Lần này, trước thềm World Cup tại sân nhà, đội tuyển Nga đã gần như đánh mất hết niềm tin từ các cổ động viên. Vốn là một đội tuyển có độ tuổi trung bình cao nhất nhưng ít kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế nhất, họ lại còn bị mất một loạt cầu thủ trụ cột: từ hai trung vệ Dzikia và Vasin tới trung phong Kokorin.

Tới mức HLV Cherchesov ngay trước khi bước vào giải lớn phải quyết định đổi từ mô hình 3 trung vệ sang 2 trung vệ (trong bóng đá đây là một bước ngoặt lớn), phải thỉnh cầu những trung vệ già ở độ tuổi 38-39 (may cho ông, 1 trong 3 người đó là Ignashevich đã nhận lời), phải giải hoà với trung phong Dzyuba (xem ảnh), người đã biểu hiện công khai thái độ thiếu tôn trọng ông sau khi bị loại khỏi đội tuyển trước thềm Cúp Liên lục địa năm ngoái.

Chính Dzyuba đã phải kêu gọi báo chí bằng những từ ngữ rất nghiêm trọng: "Đừng vội hành xử như những kẻ thù, hãy tin tưởng chúng tôi!" và đã bị ném đá dữ dội, hoặc ít nhất nhận những cái cười mỉa mai. Bởi vì anh phát biểu như một thủ lĩnh đội tuyển, trong khi anh chỉ vừa mới nhận "vé vớt" để tham dự WC. 

Chính anh cũng còn nhiều cái "nợ" đối với các cổ động viên. Tuy có thể lực xuất sắc và kĩ thuật khá tốt, sự nghiệp cầu thủ của anh toàn những thăng trầm, chỉ mỗi cái miệng là không lúc nào bớt mạnh. Có lẽ việc anh đã chịu từ bỏ mức lương cao để chuyển từ hàng ghế dự bị CLB Zenit sang CLB Arsenal (Tula, Nga) để có thêm thời gian trên sân hơn đã làm mềm lòng HLV Cherchesov, một người có lòng tự trọng rất cao. Điển hình là vị HLV này dứt khoát không chịu đội trời chung với một cựu học trò khác, tiền vệ trụ cột xuất sắc nhất trong bóng đá Nga, lại là tân vô địch Nga mùa vừa qua - Igor Denisov.

Chính vì những lí do trên, tôi đã chọn tấm ảnh mà này là biểu tượng của trận đấu đối với tôi. Tôi không thể ngờ rằng giữa hai con người vốn chẳng bao giờ chịu khuất phục trước ai và từng có xích mích nội bộ lại có thể có những hành động dễ thương như vậy!

Tôi cũng không thể ngờ rằng khả năng chọn người để thay của HLV Cherchesov xuất sắc đến vậy! Đó không chỉ là Cheryshev và Dzyuba được ông tung vào giữa trận đã ghi được 3 bàn thắng đẹp mắt. Ngay cả Gazinsky, người ghi bàn thắng ở đầu trận cũng là một lựa chọn ít ai ủng hộ. Phần lớn CĐV, trong đó có cả tôi, đã thất vọng khi Cherchesov đã không mời vào đội tuyển đội trưởng CLB Spartak là Glushakov, một người mà cách đây vài tháng vẫn là thủ lĩnh đội tuyển. 

Nếu không có Glushakov, tôi nghĩ Cherchesov sẽ cho một trong hai anh em sinh đôi Miranchuk cơ hội trong trận này. Nhưng có lẽ ông đã quyết định giữ cặp bài ẩn này cho những trận sau. Nếu đúng là vậy thì tôi xin phục ông sát đất!

Giờ thì đội tuyển Nga đã có thể ngẩng cao đầu bởi chiến thắng với tỉ số tận 5:0 trong trận khai mạc WC. Tuy vậy, rút kinh nghiệm của những năm trước. Tôi nghĩ không nên vội khen đội tuyển Nga. Tại Euro 2012, Nga cũng đã mở màn bằng chiến thắng CH Séc với tỉ số 4:1. Nhưng như đã nói ở trên, họ vẫn không qua nổi vòng bảng.

Lần này đội tuyển Nga còn phải đối mặt với nhiều thử thách hơn thế. Nào là ngay ở đầu trân khai mạc đã bị mất thêm Dzagoev, một trong những ngôi sao của bóng đá Nga. Nào là áp lực sân nhà. Nào là các đối thủ sau sẽ mạnh hơn nhiều: Ai Cập với Salah, Uruguay với . Chắc phiếu vào play-off trong bảng này sẽ do 3 đội này tranh dành.

Bởi vậy các bạn hãy cứ từ từ đừng vội chê hay khen đội tuyển Nga. Dần dần chúng ta mới biết đội tuyển Nga lần này sẽ đi theo kịch bản nào: chiến thắng đầu vang dội rồi sau đó "đội sổ", hay "càng bị ép, thắng càng vang dội"?

Chỉ cần các bạn tin nước Nga như nhà thơ Tuytchev khuyên là được rồi!

Xem clip người Nga phản ứng ra sao khi đội nhà thắng đậm? Xem clip người Nga phản ứng ra sao khi đội nhà thắng đậm?

TTO - Đè bẹp đội khách 5-0 trong trận khai mạc World Cup 2018, Tổng thống Putin ra cử chỉ như chia buồn với Thái tử Saudi Arabia, còn CĐV Nga thì phấn khích tột độ - hai cảm xúc trái người này được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội ngày 15-6.

VŨ HOÀNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên