
Hiện vật được trưng bày ở Nhà 113A Đặng Dung - Ảnh: LINH ĐOAN
Từ quán cà phê giấu mình sau cánh cửa cũ, không gian dưới lòng đất đến những trận địa pháo, mỗi nơi đều mang một câu chuyện riêng, một lát cắt rất khác của thành phố sôi động suốt đêm ngày này. Những lớp ký ức, trải nghiệm chồng lên nhau, đang chờ du khách mở ra.
Dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30-4 và 1-5 sắp tới chính là thời điểm lý tưởng để du khách tới TP.HCM tham quan các địa chỉ đỏ đậm dấu ấn lịch sử.
Đường hầm dinh Gia Long tại Bảo tàng TP.HCM
Video hầm dinh Gia Long sau khi chỉnh lý - Video: Bảo tàng TP.HCM
Hầm bí mật được Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm cho xây từ tháng 5-1962 đến 30-10-1963 để tránh bom và phòng đảo chính. Hầm rộng 1.400m2, cao khoảng 2m, có 4 lối vào ở các đầu hành lang và đã mở cửa đón khách lại từ cuối tháng 3-2026 sau thời gian sửa chữa.
Hầm được xây sâu khoảng 4m, bằng bê tông cốt thép với mật độ thép 170kg/m³, tường dày đến 1m, có khả năng chống chịu pháo kích và bom nặng tới 500kg.
Hầm có nhiều ngách nhỏ để trú ẩn. Bên trong còn có hệ thống liên lạc kết nối với bên ngoài, có cả cấp nước sạch và thoát thải. Hiện nay khu vực mở cửa tham quan dài khoảng 150m, rộng hơn so với trước đây.
Bảo tàng TP.HCM mở cửa hằng ngày từ 8h-17h, bao gồm cả ngày cuối tuần và lễ, Tết. Giá vé khoảng 30.000 đồng/người lớn, bao gồm tham quan hầm.
Địa chỉ: 65 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn (quận 1 trước đây).
Hai hầm chứa vũ khí bí mật trong nhà của Biệt động Sài Gòn
Video: Theo dấu chân Biệt động Sài Gòn trong những ngày lịch sử
Hai hầm chứa vũ khí bí mật của Biệt động Sài Gòn là di tích lịch sử quốc gia và hiện đã mở cửa cho khách tham quan miễn phí. Trong kháng chiến chống Mỹ, ông Đỗ Văn Căn (bí danh Ba Mũ) cùng gia đình sinh sống và hoạt động cách mạng dưới vỏ bọc cơ sở ép đế giày tại nhà số 183/4 đường 3-2, quận 10.
Đầu năm 1965, ông được giao nhiệm vụ xây dựng một hầm bí mật ngay tại nhà để cất giấu vũ khí. Căn hầm do chính ông đào, với cửa hầm nhỏ 0,4 x 0,6m được ngụy trang kỹ lưỡng, rất khó phát hiện.
Trong khoảng 4 tháng sau đó, nhiều loại vũ khí như thuốc nổ, kíp nổ, đạn, lựu đạn, súng ngắn, tiểu liên AK và quân trang, quân dụng được lần lượt chuyển về đây.
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, một cánh quân do trung tướng Lê Thanh Bình (Tư Bình) chỉ huy đã đến điểm hẹn tại nhà ông Căn để nhận vũ khí phục vụ chiến đấu.
Địa chỉ: Số nhà 183/4 đường 3 Tháng 2, phường Vườn Lài.
Di tích lịch sử cấp quốc gia Hầm giấu vũ khí Biệt động Thành đánh dinh Độc Lập Tết Mậu thân năm 1968

Lối đi xuống hầm bí mật nằm phía sau nhà bếp rộng khoảng 50cm để vận chuyển vũ khí - Ảnh: TỰ TRUNG
Đây là chứng tích lịch sử đậm dấu ấn kiên cường, quả cảm của lực lượng Biệt động Sài Gòn trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước. Căn hầm dài khoảng 8m, rộng 2m, sâu 2,5m, chất đầy vũ khí các loại.
Hầm lưu giữ gần 2 tấn vũ khí (AK, B40, thuốc nổ) phục vụ trận đánh dinh Độc Lập Tết Mậu Thân 1968. Căn hầm do ông Trần Văn Lai xây dựng bí mật dưới nền nhà.
Chiều 30 Tết Mậu Thân, 17 chiến sĩ Đội 5 Biệt động Sài Gòn đã tập kết tại căn nhà của ông Trần Văn Lai nhận vũ khí, lau chùi để chuẩn bị tấn công vào dinh Độc Lập.
Hiện nay hầm mở cửa miễn phí cho khách tham quan. Thời gian đón khách: sáng 7h30 - 11h30, chiều 13h - 17h hằng ngày.
Địa chỉ: Số 287/70 Nguyễn Đình Chiểu, phường Bàn Cờ.
Cà phê “biệt động thành”
Quán cà phê Đỗ Phủ - cơm tấm Đại Hàn cơ sở bí mật của Biệt động Sài Gòn - Gia Định
Căn nhà được Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai cùng vợ chồng ông bà Đỗ Miễn, Nguyễn Thị Sự mua để làm cơ sở bí mật, là nơi hội họp của cán bộ, giao thư từ, tiền bạc… cho lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định hoạt động trong nội đô.
Dưới vỏ bọc thương gia và thợ trang trí nội thất, ông bà đã mở quán cà phê, cơm tấm để che mắt địch. Bên trong ngôi nhà được bố trí hộp thư bí mật, hầm ngầm và lối thoát hiểm, phục vụ việc đi lại và liên lạc của lực lượng Biệt động.
Căn nhà được xây dựng từ năm 1946, theo kiến trúc 3 gian có gác xếp, gồm một trệt, một lầu, mái lợp ngói âm dương.
Quán mở cửa từ 7h-22h các ngày trong tuần, lễ. Giá tham khảo từ 30.000 đồng.
Địa chỉ: Nhà số 113A Đặng Dung, phường Tân Định.

Nhà 113A Đặng Dung, phường Tân Định được xem là "di tích sống" khi có thể kết hợp phục vụ cà phê, cơm tấm như đã từng trong quá khứ, bên cạnh đó "kể" những câu chuyện về thời gian khó của các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - Ảnh: LINH ĐOAN
Địa đạo Củ Chi

Toàn cảnh không gian địa đạo Củ Chi nhìn từ trên cao - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi với khoảng 250km đường hầm tỏa rộng như mạng nhện trong lòng đất, có các công trình liên hoàn với địa đạo như: Chiến hào, ụ, ổ chiến đấu, hầm ăn, ngủ, hội họp, sinh hoạt, quân y, kho cất dấu lương thực, giếng nước, bếp Hoàng Cầm…
Địa đạo có khả năng chịu được pháo kích, xe tăng và một số loại bom nhỏ, với các đoạn thiết kế nhiều tầng, cửa lên xuống bí mật, cùng các nút chặn để ngăn địch và hóa chất. Một số lối đi rất hẹp, buộc phải di chuyển khom hoặc lách người qua.
Giờ mở cửa từ 7h - 17h các ngày trong tuần, kể cả lễ và Tết. Phí tham quan địa đạo Củ Chi - Bến Đình là 35.000 đồng/vé/người. Du khách cần mua thêm vé khi tham quan các địa điểm hay dịch vụ khác trong di tích.
Địa chỉ: Ấp Phú Hiệp, xã An Nhơn Tây, TP.HCM.
Địa đạo Long Phước
Địa đạo Long Phước là hệ thống nhiều cụm hầm ngầm liên thông, được nối bằng trục chính nằm sâu khoảng 2-3m dưới mặt đất. Lòng địa đạo có chiều cao 1,5-1,6m và chiều rộng 0,6-0,7m.
Ban đầu từ căn hầm của ông Năm Hôi dài khoảng 300m, sau đó mở rộng thêm 200m ở ấp Nam Tây. Từ đó hình thành hệ thống liên hoàn gồm giao thông hào, vị trí chiến đấu, kho lương thực và hầm cứu thương.
Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, người dân Long Phước đã đào tổng cộng khoảng 3.600m địa đạo.
Du khách có thể tham quan di tích vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả lễ và Tết. Thời gian mở cửa buổi sáng từ 7h30 - 11h30, buổi chiều từ 13h30 - 17h. Bạn có thể trực tiếp trải nghiệm di chuyển trong lòng địa đạo miễn phí.
Địa chỉ: Đường 85 ĐT52, phường Tam Long.
Trận địa pháo và hầm thủy lôi núi Lớn

Trận địa pháo và hầm thủy lôi núi Lớn - Ảnh: Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu
Trận địa pháo là một trong ba tuyến phòng thủ do thực dân Pháp xây dựng cuối thế kỷ XIX, nhằm kiểm soát cửa biển Đông Nam Bộ và bảo vệ khu nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu.
Di tích nằm ở độ cao khoảng 100m, gồm 6 khẩu pháo lớn của Pháp (sản xuất giai đoạn 1872-1876, cỡ nòng 240mm, nặng khoảng 15-16 tấn), bố trí theo hình vòng cung, cách nhau khoảng 17,5m, kèm hệ thống kho đạn và hầm pháo.
Năm 1944, quân Nhật từng sử dụng khu vực này làm nơi chứa thủy lôi để phong tỏa vịnh Gành Rái và cửa biển Vũng Tàu. Trong kháng chiến chống Pháp, quân dân địa phương đã thu giữ khoảng 50 - 60 quả thủy lôi nặng hơn 100kg để chế tạo bom mìn tự tạo phục vụ chiến đấu.
Mỗi hầm thủy lôi có diện tích hơn 100m², thiết kế dạng vòm, mái được phủ đá và xi măng. Hai hầm thông với nhau theo hình chữ U, chiều cao khoảng 2,7m.
Địa chỉ: Đi theo hẻm 444 đường Trần Phú (phường Vũng Tàu, TP.HCM) - là con đường duy nhất đi lên di tích lịch sử cấp quốc gia Trận địa Pháo cổ và hầm Thủy lôi (núi Lớn).
Khu di tích lịch sử địa đạo Tam giác sắt - Tây Nam Bến Cát

Toàn cảnh Khu di tích lịch sử địa đạo Tam giác sắt - Ảnh: H.L.
Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đặc biệt giai đoạn 1967, địa đạo đã giúp quân dân Bến Cát tổ chức nhiều trận chống càn quyết liệt, gây thiệt hại lớn cho địch, khiến chúng gọi khu vực này là “Tam giác sắt”.
Hệ thống địa đạo ở tỉnh Bình Dương trước đây, là một công trình độc đáo được xây dựng từ năm 1948, với hàng trăm con đường hầm ngang dọc trong lòng đất, nối liền các xã với nhau như một "Làng ngầm" kỳ diệu. Địa đạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, vừa làm nơi ăn, ở, sinh hoạt và phòng tránh bom đạn an toàn cho nhân dân, vừa là nơi đóng trụ sở của chính quyền địa phương.
Hệ thống địa đạo Tam giác sắt dài gần 100km, khoảng 50 ô ụ chiến đấu và nhiều hầm để trú ẩn, cứu chữa thương binh, dự trữ vũ khí, lương thực, thực phẩm.
Địa đạo mở cửa cho khách tham quan từ 8h - 17h vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả lễ và Tết.
Địa chỉ: DT744, phường Tây Nam, TP.HCM (phường An Tây, tỉnh Bình Dương trước đây).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận