25/08/2024 11:33 GMT+7

Những đám cưới nhanh, tan vỡ cũng nhanh - Kỳ 5: Anh có thể thay đổi vì em không?

Ngày xưa, chị mê anh tính nghệ sĩ hào hoa, phóng khoáng, giờ anh vẫn như thế, trong khi người chị sa sút vì sinh con và nuôi con nhỏ.

Những đám cưới nhanh, tan vỡ cũng nhanh - Kỳ 5: Anh có thể thay đổi vì em không? - Ảnh 1.

Để giải quyết những khó khăn, mâu thuẫn sau hôn nhân, vợ chồng phải thấu hiểu, nhường nhịn nhau và cả phải sửa đổi mình - Ảnh: MẠNH DŨNG

"Tôi có thể nói cuộc tình chúng tôi sâu đậm và chín chắn, cả hai đều đã trải tình riêng và gặp nhiều thất vọng, đắng cay mới tìm đến được nhau. Hôn nhân cũng là quyết định chín chắn khi cả hai cùng nghĩ tường tận dựng xây tổ ấm, sinh đẻ con cái.

Tuy nhiên, dù cẩn thận và cố gắng như vậy, bão tố vẫn nổi lên tổ ấm chúng tôi, thậm chí có lúc dữ dội đến mức tưởng không thể cứu vãn được" - anh Phạm Minh Hoàng đang là người cha của hai đứa con, tâm sự chân tình.

Tình yêu chân thành và tinh tế

Anh Minh Hoàng năm nay 35 tuổi, chị Thanh Ngọc hơn chồng 2 tuổi. Anh là kiến trúc sư, còn chị đang là kế toán trưởng một công ty xuất khẩu đồ gỗ gia dụng ở Thủ Đức.

Cách đây tám năm, duyên số run rủi chị nộp đơn xin việc ngay công ty anh đang làm. "Hình như số trời, chúng tôi làm việc ở hai phòng tách biệt nhưng chỉ vài tháng gặp nhau đã thu hút nhau. Cô ấy là mẫu người của tôi, giản dị, trầm lặng, tinh tế và biết quan tâm người khác", anh Minh Hoàng tâm sự.

Còn nhận xét người chồng đang ở bên mình, chị Thanh Ngọc cười nói: "Ảnh ngày ấy thì lại hấp dẫn tôi bởi nét phóng khoáng, hào hoa như nghệ sĩ".

Thế là họ dần đến với nhau bằng sự chân thành và tinh tế, dù đôi khi chỉ là những chuyện rất nhỏ.

Một ngày anh Minh Hoàng bỏ bữa, không ăn nổi mâm cơm chung ở công ty. Mấy bạn anh cười nói: "Tối qua thằng này nhậu đến mức cho chó ăn chè, nên hôm nay say nguội, không nuốt nổi cơm đó mà".

Chị lắng nghe, im lặng nhìn anh, rồi lát sau âm thầm đặt cho anh tô cháo thơm phức được ship tới. Trao tay anh, chị chỉ nhẹ nhàng nói: "Hoàng ráng ăn cho đỡ mệt nhe. Bố Ngọc nhậu cũng hay bỏ bữa, đã bị xuất huyết bao tử rồi".

Cứ nhẹ nhàng, tinh tế như thế, hai người đã đến với nhau và chưa đầy một năm đã gắn bó cả về thể xác.

Một ngày cuối tuần, anh đi Vũng Tàu vẽ công trình và rủ chị đi chung. Đêm ấy là lần đầu họ đã gắn với nhau cả về tâm hồn và thể xác.

Sau giờ phút mặn nồng, chị nhỏ giọng nói như gió thoảng những lời mà người con gái thường rất khó nói: "Anh có nghĩ ngợi gì không khi biết em không còn là con gái?". Ôm chị vào lòng, anh chân thành đáp lời: "Anh không quan tâm chuyện này đâu, nói thật là anh cũng trải qua mối tình thời sinh viên rồi".

Đêm ấy, trong vòng tay nhau, họ đã trải lòng những điều thầm kín. Rồi họ nói với nhau đó cũng là điều bình thường, vì Minh Hoàng ngày ấy đã là chàng kiến trúc sư 27 tuổi, còn Thanh Ngọc đã 29 tuổi, làm sao có thể mong đợi đây là mối tình đầu nguyên sơ.

Thế rồi sau đó thấy anh nhẹ nhàng, phóng khoáng, chị đã mời anh đi chung những lần họp lớp, tiệc tùng, cưới xin với hội bạn học của chị và trong đó cũng có cả người tình cũ.

Qua loáng thoáng chuyện trò của vài người bạn vô ý, anh biết mối tình đầu của Thanh Ngọc khá sâu đậm, dài lâu và từng định đến hôn nhân nhưng không thành vì nhiều lý do...

Tuy nhiên Minh Hoàng ngày ấy vẫn không hề nặng lòng, dò xét thêm gì Thanh Ngọc. Bởi lúc ấy anh chị đang rất mặn nồng và hòa hợp.

Chị tinh tế quan tâm, chăm sóc anh, kể cả chiều chuộng chuyện gần gũi xác thân. Anh thì phóng khoáng, nam tính là bờ vai mạnh mẽ cho chị yên tâm dựa đời mình. Tình yêu trước hôn nhân của họ kéo dài gần ba năm với vô vàn dư vị ngọt ngào.

Những đám cưới nhanh, tan vỡ cũng nhanh - Kỳ 5: Anh có thể thay đổi vì em không? - Ảnh 2.

Nhiều cuộc hôn nhân có đủ cả vị ngọt và đắng của cuộc sống thực tế - Ảnh: MẠNH DŨNG

Sóng gió sau hôn nhân

Để đi đến hôn nhân, đôi lứa đã chuẩn bị rất kỹ. Chị lúc ấy đã 32 tuổi, dư chín chắn để vun đắp tổ ấm. Anh thì tới tuổi 30 như chú ngựa cũng muốn dừng chân trên đồng cỏ xanh và bờ suối mát.

Đặc biệt khi anh nghe mẹ tâm sự: "Hai đứa bay thương nhau muốn thành vợ thành chồng thì liệu bề cưới đi để con Ngọc nó còn sanh cháu cho tao ẵm bồng. Phụ nữ chỉ có tuổi sanh đẻ khỏe mạnh thôi, đừng để trễ nải tội nó. Gái hơn hai, trai hơn một, tao thấy mày rước con Ngọc là sướng đó".

Đám cưới của Minh Hoàng - Thanh Ngọc đã diễn ra đẹp lung linh. Chỉ một năm sau, Ngọc sinh con mà là con đôi đủ trai đủ gái vẹn tròn. Hai bên nội ngoại đều nói vợ chồng phước phần quá lớn. Nhiều người trầy trật lắm mới có một đứa con, đằng này vèo một cái họ đã được đủ đôi nếp tẻ.

Hết thời gian nghỉ hậu sản, anh lại thuyết phục vợ tạm nghỉ việc thêm ba năm để chăm sóc hai con tới tuổi mẫu giáo. Hai bên nội ngoại cũng ủng hộ, ông bà nội mừng thôi nôi hai cháu một sổ tiết kiệm 200 triệu đồng như bù đắp cho khoản lương không còn nữa của con dâu.

Thế là Thanh Ngọc xin nghỉ việc dài hạn để quanh quẩn bên con... Và chuyện căng thẳng gia đình bắt đầu từ đây.

Minh Hoàng trước đây bù khú với bạn bè một, hai tối mỗi tuần, giờ tự dưng đi nhiều hơn, có tuần đủ suốt sáu tối, chỉ dành chủ nhật bên vợ con. Anh nói chỉ vì công việc nhiều, muốn thư giãn đầu óc để còn tiếp tục sáng tạo. Còn chị cảm giác như anh đã nghiện bia rượu.

Vừa vất vả với hai con nhỏ vừa không yên tâm chồng say xỉn, chị bắt đầu gọi điện thoại gọi chồng về. Nhiều cuộc gọi đã rất gắt gỏng, điều mà trước đây họ không hề có.

Nhiều nửa khuya, anh ngật ngưỡng về nhà, vợ chồng lớn tiếng đến mức hai con thơ đang ngủ cũng giật mình khóc thét. Bà ngoại ở chăm cháu, chịu hết nổi phải nói: "Hai đứa cứ thế này thì mẹ về, không thể ở đây nghe chửi nhau thế này".

Anh im lặng, nhịn bù khú được vài hôm lại sa đà như cũ. Rồi chuyện nọ cứ xỏ chuyện kia, ban đầu chị căng thẳng anh chuyện nhậu nhẹt, sau đó lại nghi ngờ chồng léng phéng bên ngoài khi chị hậu sản.

Ngày xưa chị mê anh tính nghệ sĩ hào hoa, phóng khoáng, giờ anh vẫn như thế, trong khi người chị sa sút vì sinh con và nuôi con nhỏ.

Ngược lại anh cũng gay gắt chuyện tình cũ của vợ mình. Một ngày chủ nhật, chị để con cho anh chăm để đi dự cưới bạn học. Lúc chị về, anh thấy loáng thoáng có bóng người đưa mà hình như là người yêu cũ đến tận gần nhà.

Ngay đêm ấy, anh đã hỏi chị sao lại để người yêu cũ đưa về? Chị trả lời cả nhóm bạn chung tuyến đường, cùng ngồi chung taxi để đưa chị về cho tiện, chứ đâu phải chỉ mình anh kia. Minh Hoàng im lặng nhưng đã ghim lòng chuyện này.

Thế rồi dịch giã ập đến, thị trường địa ốc lại đóng băng, công việc kiến trúc của Minh Hoàng giảm hẳn, thu nhập sa sút. Sự căng thẳng vợ chồng càng gay gắt hơn. Lần đầu anh tát vợ cũng là lần đầu anh viết đơn ly dị ngay lúc nửa đêm trong cơn say xỉn.

Chị giận chồng, ký ngay nhưng hôm sau chính tay chị xé lá đơn này. Một lần làm được sẽ có lần sau, chỉ trong một năm họ đã cùng ký ba lá đơn ly dị. Đến lá đơn thứ ba thì chuyện đổ bể ra hai bên gia đình. Ông bà nội quá giận, đến bế hai cháu về, "tụi bay như vậy không thể nuôi con được, thôi để ông bà nuôi".

Anh chị qua nhà xin rước con về, ông bà không chịu. Dùng dằng xa con gần một tháng, vợ chồng bị sốc nặng và suy nghĩ lại.

Chị nói với chồng: "Lá đơn ly dị thứ ba, em vẫn còn để đó cho anh và em suy nghĩ lại. Mình yêu nhau rồi cưới nhau, chứ đâu phải bị ép uổng gì, sao bây giờ lại khổ sở thế này, để con cái ra như vậy". Hoàng im lặng nhưng lòng anh xao động dữ dội. Là người có học, anh hiểu lỗi lớn là mình nhưng vẫn chưa chịu hạ lời trước.

Một đêm anh đang ngủ thì giật mình nghe tiếng khóc, Thanh Ngọc đang ngồi co ro góc phòng ôm hôn quần áo con mà khóc nức nở. Anh điếng người, sững sờ và như bừng tỉnh tất cả. Cả đêm ấy họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều.

Chị nhận lỗi về mình hay lớn tiếng với chồng. Anh thì nói thời gian qua đã sa lầy bù khú mà quên trách nhiệm vợ con. Chị vừa khóc vừa ôm anh thổn thức: "Em sẽ thay đổi, nhưng anh có thay đổi vì em và con không?". Hoàng ôm chặt vợ vào lòng thay cho lời hứa...

Trải qua sóng gió, tổ ấm của họ ấm áp trở lại. Hai bé tới tuổi đi mẫu giáo. Thanh Ngọc cũng xin được việc mới. Hôm nào chị về sớm, nấu cơm cho gia đình. Hôm anh về trước thì vào bếp và đợi vợ về cùng ăn. Tâm sự với chúng tôi, đôi vợ chồng này cùng nói: "Đến khi suýt ra tòa ly dị, tan nát gia đình thì chúng tôi kịp hiểu ra tổ ấm của mình là trên hết, hạnh phúc của con mình là tất cả".

--------------------------

Một số người trẻ đề cao tính tự do, cá nhân, ít ràng buộc kinh tế, sẵn sàng ly hôn nếu không còn cảm thấy hạnh phúc...

Kỳ cuối: Hôn nhân không phải trò đùa

Những đám cưới nhanh, tan vỡ cũng nhanh - Kỳ 5: Anh có thể thay đổi vì em không? - Ảnh 3.Những đám cưới nhanh, tan vỡ cũng nhanh - Kỳ 4: Người chọn yêu lâu, người sống thử trước hôn nhân

Hôn nhân và duy trì hôn nhân cần yếu tố lớn nhất là tình yêu. Theo người trong cuộc, để giữ được tình yêu, trước tiên phải có tình yêu.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên