25/02/2022 17:45 GMT+7

Những 'chiến sĩ áo trắng' vừa chống dịch vừa làm thiện nguyện

TỰ TRUNG - TẤN LỰC
TỰ TRUNG - TẤN LỰC

TTO - Dịch bệnh COVID-19 bùng phát, đội ngũ y tế lao ra tuyến đầu, nhiều tháng liền xa nhà trực chiến ở bệnh viện để cứu bệnh nhân. Ấy vậy mà vừa rời ca trực, họ lại dành thời gian chăm lo cho những mảnh đời khó khăn...

Những chiến sĩ áo trắng vừa chống dịch vừa làm thiện nguyện - Ảnh 1.

Nhân viên y tế chất những thùng mì gói lên xe để trao cho người dân nghèo - Ảnh: TỰ TRUNG

Đội ngũ y tế hầu như góp mặt khắp các mặt trận trong những ngày dịch bệnh hoành hành. Áp lực khủng khiếp, vậy mà vừa buông lọ thuốc, ống kim tiêm, họ tình nguyện làm "bảo mẫu", "thợ nail" cho bệnh nhân, đóng cả vai thầy, cô giáo cho các em học sinh mắc bệnh.

Khi xuống ca, họ lại rủ nhau góp tiền, góp sức gói từng chiếc bánh chưng, bánh tét, những món quà nhỏ rồi rong ruổi trên những nẻo đường, trao những gói quà, túi bánh cho người lao động nghèo trong đêm cuối năm…

"Dịch bệnh kéo dài, suốt mấy tháng tụi em làm việc tại Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 12, dịch giảm tụi em tranh thủ thời gian giúp người nghèo món quà nhỏ", ThS.BS Phạm Thị Uyển Nhi - Bệnh viện Da liễu TP.HCM - chia sẻ hôm đi trao quà Tết cho những người nghèo mưu sinh trên đường.

Còn bác sĩ Trần Hiển Vinh tham gia điều trị F0 tại nhà tâm sự: "Làm được gì giúp người khác thì làm, tụi mình còn trẻ mà, nên tranh thủ giúp người lao động nghèo thêm chút niềm vui"...

Những chiến sĩ áo trắng vừa chống dịch vừa làm thiện nguyện - Ảnh 2.

Điều dưỡng Kim Hoàn (làm việc tại Bệnh viện dã chiến số 12) trao món quà nhỏ cho 1 gia đình mưu sinh bên lề đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TP.HCM) - Ảnh: TỰ TRUNG

Những chiến sĩ áo trắng vừa chống dịch vừa làm thiện nguyện - Ảnh 3.

Vừa chống dịch COVID-19, các y bác sĩ Phòng khám Phúc Khang, Đà Nẵng vừa tham gia cấp cứu miễn phí cho bệnh nhân nghèo - Ảnh: TẤN LỰC

Những chiến sĩ áo trắng vừa chống dịch vừa làm thiện nguyện - Ảnh 4.

Bác sĩ trẻ Trần Hiển Vinh cùng các bạn trao quà cho các cháu nhỏ theo ba mẹ mưu sinh ở bến xe Chợ Lớn - Ảnh: TỰ TRUNG

Những chiến sĩ áo trắng vừa chống dịch vừa làm thiện nguyện - Ảnh 5.

Rời phòng trực, các nhân viên y tế rủ nhau gói và nấu bánh tặng người nghèo - Ảnh: TỰ TRUNG

Những chiến sĩ áo trắng vừa chống dịch vừa làm thiện nguyện - Ảnh 6.

Sau giờ làm việc, điều dưỡng Phạm Thị Lê Thương, Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi, tình nguyện làm "bảo mẫu" cho bệnh nhân F0 - Ảnh: TỰ TRUNG

Những chiến sĩ áo trắng vừa chống dịch vừa làm thiện nguyện - Ảnh 7.

Nhân viên y tế tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 cắt móng tay, móng chân cho bệnh nhân - Ảnh: DUYÊN PHAN

Những chiến sĩ áo trắng vừa chống dịch vừa làm thiện nguyện - Ảnh 8.

Nhân viên y tế làm "gia sư" cho trẻ F0 khi các em học trực tuyến tại Bệnh viện dã chiến Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Những chiến sĩ áo trắng vừa chống dịch vừa làm thiện nguyện - Ảnh 9.

Những túi rau củ quả được các nhân viên y tế đưa đến tận tay người dân - Ảnh: TỰ TRUNG

Để cuộc sống an lành, hy sinh nhiều nhất là y bác sĩ Để cuộc sống an lành, hy sinh nhiều nhất là y bác sĩ

TTO - Bước qua năm thứ 3 trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, không thể đong đếm những khó khăn, vất vả mà đội ngũ y tế phải gồng gánh. Đã có những buổi gặp gỡ, tri ân như một lời khích lệ tinh thần cho một năm quả cảm tiếp tục giữ thành trì.

TỰ TRUNG - TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên