
Ông Andres Solomon (cầm bảng) ôm người dân tại điểm trao những cái ôm miễn phí, nơi ông cầm tấm bảng có dòng chữ tiếng Tây Ban Nha "Ôm miễn phí tại đây" và "Vui lên", tại thành phố Cali, Colombia, ngày 13-8 (giờ địa phương) - Ảnh: AFP
Tại thành phố Cali - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất mạnh hôm 11-8 tại Colombia - một người đàn ông đã chọn cách trao những cái ôm miễn phí để xoa dịu nỗi đau của "những người xa lạ".
Những cái ôm giữa đống đổ nát
Hãng tin AFP ngày 14-8 kể lại câu chuyện tại khu phố Capri ở Cali, thành phố lớn thứ ba Colombia, một nơi đã gần như không còn nhận ra sau trận động đất 7,4 độ.
Giữa đống đổ nát và những thanh kim loại xoắn méo, ông Andres Solomon - nhạc sĩ 46 tuổi - xuất hiện với tấm bảng bìa cứng ghi dòng chữ "HUGS HERE" (Ôm miễn phí tại đây).

Ông Solomon (bìa phải) và những người dân địa phương cùng ôm lấy nhau để động viên tinh thần cố gắng vượt qua khoảng thời gian đau thương sau trận động đất kinh hoàng - Ảnh: AFP
Ông Solomon đã dành những ngày qua đứng dưới bóng cây, chờ những người "cần một cái ôm" tìm đến.
"Chúng ta đang trải qua một sang chấn tập thể, và tôi nghĩ cách tốt nhất tôi có thể giúp là trao đi nguồn năng lượng và sức sống mà tôi còn lại", ông Solomon chia sẻ.
Với người nhạc sĩ, sự hỗ trợ dành cho những người sống sót không chỉ dừng lại ở nhu cầu vật chất. Ông cho rằng việc "lắng nghe mọi người, ôm họ, đồng cảm với họ và khuyến khích họ giải tỏa tất cả nỗi đau" cũng là một phần quan trọng giúp họ vượt qua biến cố vừa xảy ra.
Những cái ôm đến đúng lúc người dân vùng động đất đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất.
Tiếp sức chờ phép màu

Lực lượng cứu hộ yêu cầu giữ im lặng để tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát của một tòa nhà bị sập tại thành phố Cali, Colombia ngày 13-8 - Ảnh: AFP
Thời điểm 72 giờ vàng - cơ hội quan trọng để tìm người còn sống - đã khép lại vào sáng 14-8. Hy vọng tìm thêm người sống sót cũng dần tắt, theo AFP.
Trong lúc đó, nhiều tình nguyện viên vẫn ôm những người sống sót và thân nhân người mất tích để động viên họ. Những cái ôm cũng dành cho lực lượng cứu hộ và những người đang hỗ trợ tại hiện trường.
"Nghĩ đến việc vẫn còn những người bị vùi lấp mà còn sống, tôi thấy nỗi đau này thấu đến tận đáy lòng", bà Lyda Arias, 72 tuổi, Chủ tịch Liên đoàn Tin Lành Colombia trong đoàn cứu hộ, nói.
Nhân viên cứu hộ, tình nguyện viên, nhân viên hậu cần, nhân viên y tế và quan chức địa phương cũng tìm đến ông Solomon để nhận những cái ôm khi phải đối mặt với nỗi đau những ngày qua.
Ông Solomon cho rằng những người đang tham gia hỗ trợ cũng có thể đang kìm nén cảm xúc của chính mình.
"Đó là một sự giải tỏa", người nhạc sĩ nói. "Mọi người đều đang kìm nén mọi thứ vì nghĩ rằng mình phải mạnh mẽ để giúp đỡ người khác. Điều quan trọng là phải buông bỏ, giải tỏa tất cả nỗi đau mà chúng ta đang cảm thấy lúc này", ông nói thêm.
Trận động đất kinh hoàng tại Colombia đã khiến ít nhất 273 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương, trong khi hàng trăm người vẫn đang mất tích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận