Vào khoảng 23g30 tối 13-2, tại khu ký túc xá sinh viên DMC - 579 phía đông (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có tiếng la hét thất thanh phát ra từ bancông tầng 6 dãy nhà C. Nạn nhân ngã gục trên vũng máu cạnh chân cầu thang tên là Huỳnh Ngọc Như A. (21 tuổi, quê xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Nghi phạm là Huỳnh Quang T. (21 tuổi, tạm trú đường Ngũ Hành Sơn, cùng quê), bạn trai của A.. Sau khi gây án, T. chạy lên tầng 7 cố thủ trong nhà vệ sinh rồi đột nhiên phá cửa lao lên bancông tầng 9 của dãy nhà. Một lúc sau T. nhảy xuống đất tự tử và chết tại chỗ. Về phần nạn nhân A., mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện vì vết đâm trúng tim.
Tại hiện trường, công an thu giữ hung khí gây án là con dao cán vàng, dài khoảng 20cm. Ngoài ra, khi kiểm tra điện thoại của A. còn lưu rất nhiều tin nhắn của T. gửi đến với nội dung giận hờn, trách móc A.. Được biết, cả hai hiện đang học năm thứ ba Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng. Theo một số sinh viên tại ký túc xá, T. và A. có mối quan hệ yêu đương từ lâu. T. thuê trọ ở ngoài nhưng thường xuyên vào ký túc xá thăm bạn gái. Đêm xảy ra án mạng, T. vào tìm gặp A. sau đó cả hai đi ra bancông nói chuyện. Đến khuya, bảo vệ ký túc xá có đi kiểm tra nhưng không phát hiện T. ở lại quá giờ quy định cho đến khi xảy ra sự việc.
Chiều 14-2, tại nhà Huỳnh Quang T. ở thôn Tú Bình (xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh), một không khí trầm lặng đến ngạt thở. Mẹ của T. đã ngất xỉu từ khi đưa xác con về. Còn ba của T. kể lại câu chuyện ra đi của con trong tiếng nấc nghẹn: “Chuyện yêu đương của bọn trẻ ba mẹ làm sao biết được. Hồi phổ thông hai đứa có quen thân nhau, đi học đại học chuyện tình cảm vẫn nối tiếp, mấy năm trước tết nào về nó cũng dẫn bạn về nhà chơi, năm nay thì không thấy...”. Qua tìm hiểu được biết T. có ba anh em, chị lớn đã lập gia đình, anh kế tiếp học xong lớp 12 ra học nghề tìm việc làm, chỉ có T. là được học đến đại học. Một người hàng xóm của gia đình T. góp chuyện: “Nhà nông hai vợ chồng làm bảy sào ruộng nuôi con, những mong ngày T. ra trường đi làm để cha mẹ vui lòng, chừ thì tang thương quá!”.
* Vào chiều 13-2, Nguyễn Vy N. (20 tuổi, sinh viên Trường đại học Duy Tân) được người nhà phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ tại nhà (P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Theo thông tin ban đầu, do buồn chuyện tình cảm nên N. nghỉ học, không ăn uống và tự nhốt mình trong phòng cho đến khi xảy ra sự việc đau lòng trên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận